1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    )
    Hôm nay lại ngồi moi móc ( từng anh hùng lên ha Coxuoc, để rồi chợt nhận ra mình đưọc thơmn mà không bít . Hì, uh nhỉ, hoá ra là Long thơm Thảo, sao mình lại có thể viết như thế được chứ, lẽ ra cái tên Thảo phải được thay bằng tên mình hay là Store mới phải đạo chứ?
    Đang nung nấu một bài viết về 1 ai đó, chỉ đợi ăn xong một bữa ốc hay kem là sẽ có hứng viết liền.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Em mời bà chị nhỉ, bà chị lăng xê em hihi.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vốn hay tự nhận mình là dễ thương nhưng rồi một ngày như ngày hôm nay, tớ tự thấy mình thật xấu xí và có nhiều điều chưa được tốt cho lắm. Vì vậy, tớ cũng thấy ngượng khi viết mấy dòng này vào Anh hùng hào kiệt... Lẽ ra nó phải nằm trong topic 1001 lý do đáng xấu hổ mới đúng. Nhưng đã trót vào đây rồi, trót thì trét...
    Tớ phát hiện ra là nhìn mặt tớ trong gương khi gương mờ mờ vì nước ấm, thấy xinh hơn bình thường. Vì vậy, tớ hay ngắm tớ hơn nhưng phải ở đúng cái gương đó. Rồi tớ làm đủ điệu bộ, cười mỉm rồi ngoác cả miệng ra rồi nghiêng đầu bên này, nghiêng đầu bên nọ. Có khi tớ khoái nói chuyện với tớqua gương, nhưng chỉ bằng mắt thôi và nhiều khi em gái tớ phải gõ cửa cồng cộc trong cái nhà bé (nới có cái gương đẹp đó) thì tớ mới chịu ra.
    Tớ chuyên gia nhầm lẫn các khái niệm tương tự nhau. Ví như cái khăn bịt mặt, tớ có lúc gọi là cái...găng bịt mặt, cái khoá quần, tớ gọi thành cái khuy... Mỗi khi tớ bảo em tớ lấy cái gì đó mà tớ gọi sai tên, nó chẳng hiểu gì, mặt ngớ ra là tớ lại cậy làm chị, mắng nó: Phải tự hiểu lấy chứ? Nó định nghĩa lại tên đồ vật thì tớ phẩy tay: Thì đại loại như vậy đi.
    Tớ hay nóng nảy và chỉ muốn em tớ lúc nào cũng trong tầm kiểm soát của tớ. Nó đi đâu là tớ nóng hết cả ruột gan, có khi còn mắng nó nữa. Nếu nó hết chịu đuợc mà bật lại hay bỏ ra ngoài là tớ lại ngồi khóc lóc. Lúc ấy trông tớ đúng là một bà chị đang tủi thân vì đứa em khó bảo. Nhưng có lúc tớ nghĩ lại, hình như mình hơi phong kiến thì phải. Hôm nọ, đang ngồi ăn mà thấy nóng hết cả ruột, không nhét được miếng cơm vào miệng, thế là gọi điện cho nó, bắt nó ở đâu về ngay. Híc híc bao giờ tớ mới thôi cái kiểu lo lắng vô tội vạ ấy được cơ chứ?
    Tớ ham vui, thích đi ăn trưa với 7x nhưng tớ hay đi học buổi tối. Mà nếu không ngủ trưa thì tớ sẽ ngủ gật mất. Thế là hay từ chối, lý do đưa ra: Em buồn ngủ lắm. Híc, cái tội không tế nhị nhưng được cái chẳng ai thèm chấp nên không vì thế mà lần sau không được rủ nữa.
    Nhân tiện, tớ phải xin lỗi anh Đông vì hôm trước trót đưa ông ấy lên..nóc tủ phòng Store. Dại quá, động vào Thiên hạ đệ nhất dỗi, may mà lão không giận mình lâu (chứ hình như lúc ấy cũng chim cú lắm, cắm cúi ăn vèo mất hết đĩa thức ăn).
    Ngày hôm nay, tớ nhận thấy mình xấu thế đủ rồi, nếu không mất danh hiệu Dễ thương tự phong kia mất.
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Các anh hùng hào kiệt... lâu lắm rồi lại mới có nhiều cảm hứng thế này.
    Lão tham gia 7X từ lâu lắm rồi. Ban đầu lão thập thò... ko xuất hiện offline... người ta cứ đoán già đoán non xem lão là ai. Vì lão có những topic nghe qua đã muốn liếm mép Rồi lão cũng xuất hiện, xuất hiện trong một cuộc họp 7X, và phải thành thực mà công nhận rằng bộ nhá của lão cực kỳ, cực kỳ ấn tượng. Lão nhiệt tình đến mức không thể nhiệt tình hơn, nói chuyện duyên tới mức ko thể duyên hơn, nghiện ttvnol tới mức ko thể nghiện hơn, ăn tham tới mức ko ai có thể ăn tham hơn, đanh đá tới mức tớ cũng ko thể đanh đá hơn... tất cả những cái nhất ấy làm cho tớ thấy choáng kinh khủng. Bởi người ta nếu nhiều cái xấu quá sẽ lấn át cái tốt, nhưng rốt cuộc những cái xấu của lão lại làm lão ngồ ngộ hơn, nó đẩy cái tốt của lão lên cao hơn... lão ăn tham nhưng ăn tham theo kiểu rất duyên : đã ăn hết 3 cái kem Tràng tiền với đủ loại, ốc quế, socola, đậu xanh... nhưng khi thấy còn sót lại 1 cái, tiếc của, lão gặm nốt... miệng cười rõ tươi, mắt nhắm tịt... Giờ đây, mặc dù lão đã í éo xin từ chức, tuy nhiên với tớ, lão vẫn là một người đàn ông đanh đá, nhưng lại dịu dàng với phụ nữ, vẫn đọng lại một chú Cuội mồ hôi nhễ nhại trong đêm trung thu, vẫn là một nhà tài trợ tiềm năng dễ khai thác của đội bóng 7X....
    Avarta của lão cực kỳ ấn tượng, nó mỏng manh như sương khói, và đỏng đảnh như cái dáng lão. Lão cũng nhiệt tình, nhiệt tình không phải vì 7X, không phải vì chức danh bị úp sọt, mà lão nhiệt tình với chính cái tinh thần yêu thể thao, yêu bóng đá trong con người lão. Nó là niềm đam mê của lão, và lão sẽ làm tất cả để theo niềm đam mê đó, (đấy là tớ nghĩ thế) Con người lão...khó hiểu, khó hiểu cũng như cái nick của lão vậy. Nó gợi nên một cái gì đó đã tàn... nhưng thực tế nó lại là mầm mống cho một sự sống khác. Không biết 7X đã khai thác hết tiềm năng trong con người lão chưa, bởi có cảm giác lão là một kẻ nhiệt huyết ko cạn nếu biết khai thác. Có những lúc tưởng đã cảm nhận được sự uể oải trong tinh thần lão, sự thất vọng trong ánh mắt lão sau mỗi trận bóng. Nhưng đến những trận tiếp sau, dường như vào sân là lão rũ hết... lão vẫn hết mình với đường bóng lăn. Vẫn kiên trì kêu gọi cổ động viên và cầu thủ. Và đội bóng 7X vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ, trong đó, có một phần đóng góp của lão. Chúc lão hạnh phúc với những gì lão đang có.
    (2becont)
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng hào kiệt ư? Thế nào là anh hùng hào kiệt?
    Liệu YOU có phải là anh hùng hào kiệt không?
    Biết Internet lâu lâu lắm rồi, ba bốn năm gì đấy, rồi một lần nghịch cái Temp của ông anh, rồi vào trang TTVNOL này, gặp YOU lần đầu tiên, và cái lần đầu tiên ấy đã để lại ấn tượng không thể quên, YOU, với một cái tên rất nghịch nhưng chứa đựng trong mình sự chín chắn, một cái tên mà bất kỳ người nào đang yêu cũng muốn một phần của nó, cũng mang nó vào trong những bức thư tình nồng nàn nhất của mình. Với những bài viết hài hước trong Hội củ chuối, trong những bài tường thuật offline: Có 11 con gì to lắm tiến về phía Casino... rồi những bài viết đầy tình cảm về những chuyến đi từ thiện xuống Làng Canh, những cuộc vận động đóng góp vở cho trẻ em nghèo... những bài tự sự, những bài viết về cảm nghĩ của YOU về mọi người, về cuộc sống, cho thấy YOU là người vui tính, sôi nổi, hoà đồng với mọi người, nhưng trong YOU ẩn chứa một con người khác, một người có tấm lòng rộng lượng, bao dung, luôn chăm lo cho người khác, một người yêu Hà Nội... một cn người phức tạp, phức tạp đến cuốn hút người khác, khiến người khác muốn tìm hiểu. Và đến khi sự lôi cuốn ấy lên đến cực điểm thì làm cho người ta phải gặp, gặp cho bằng được, gặp để xem YOU có giống như trong tưởng tượng của người ta không. Tham gia offline cũng chính vì thế. Buổi đầu tham gia offline là ở lớp dancing, được đón tiếp như một người bạn đã quen từ lâu, càng hiểu về YOU nhiều hơn, càng thấy rằng sẽ gắn bó với YOU nhiều hơn nữa. ....
    I am not me​
    -> qc-man.com <-​
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tự Bờ đờ
    (Vì chả có ma nào thèm bờ đờ)

    Em là ai cô gái hay làng tiên
    Em có thật hay là tao ngủ gật?
    Vầng, Em xinh đẹp lổi tiếng trong toàn thể noài người. Nhìn cái miệng em kìa, xinh xinh là, răng nhiều chi chít. Rồi mắt, rồi mũi, rồi tai...rồi cả cái dáng người i như hạt mít...Đã bẩu rồi: Em sinh ra là để được nhìn ngó xuýt xoa !
    Tài năng hơn cả tài năng, thần tượng của các thần tượng, nổi bật hơn ngàn lần nổi bật! Ấy chính đích thị là Em!
    Để đăng ký tham gia fan club, hãy liên hệ đầu tiên là trưởng ban tài chính Coldman để đóng tiền, rồi rẽ qua Chủ tịch CLB Varity để ghi tên, rồi gặp cán bộ marketing Basic để được phát poster và đeo chìa khoá hình thần tượng miễn phí!!!!! Nhanh nhanh, số lượng có hạn!
    Rồi thì PNE, phải nói là đẹp nhất! Nói cho mà biết, không có PNE, đố thằng nào bán được khẩu trang. Các đ/c cảnh sát giao thông thì sẽ rất gầy còm, vì sáng sáng không phải dậy sớm ra ngã tư chợ Bưởi dẹp xe mà phải ngủ ở nhà với vợ. Tối tối sẽ có lũ lượt các sư đoàn xe thồ vừa chở đất cát qua vừa chửi bậy. Thì làm gì có đường Lạc Long Quân cho xe tải nó chạy qua! Ven hồ Tây chợ sẽ họp xuốt ngày. Cá đầy hồ, tự sinh ra rồi tự chết. Làm gì còn những vụ đặc biệt, ví dụ như "vụ án cái giầy", nếu chẳng còn Em? Ừ thì đêm đêm nhà nào đó vẫn cho voi chạy rong. Khổ, dốt nó cả ngày, tối cho chạy một vòng quanh đường Võng Thị. Sáng ngày ra Uỷ ban môi trường đô thị, gõ cửa tận nhà để cám ơn Em!
    Không có Em, đấy cứ thử mà xem. Nhỏ nhất là cái 7X này, rồi thì ra tóp. Đời không có Em là đời bò lóp ngóp. Người không có Em, đảm bảo khổ hơn Cold!
    Có Em, thế là cuộc sống muôn màu!!!!
    Rốt cục Em là ai, cô gái hay làng tiên
    Em có thật hay là tao ngủ gật?
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    Vâng, em chính là một anh hùng hào kiệt, còn ai vào đây nữa? Em đã từng nghe đến tên anh, một cái nick có chữ Q ở đầu làm em thảng thốt tự hỏi, Q phải chăng chính là... Q (tên của em), QC phải chăng là Q "si" - một cách viết ngược của "si" Q? Càng tư duy theo kiểu đó, em càng bồi hồi xao xuyến. Tự bao giở bao giờ, đã có một người để ý tới em trong âm thầm lặng lẽ, theo dõi từng tiếng cười tiếng khóc của em, từ cái 1 con gì to lắm, cho tới những bài tự sự thấm ẫm nỗi niềm... Vậy mà em chẳng hề hay biết...
    Vâng, em chính là anh hùng hào kiệt trong bài viết cửa anh, còn ai vào đây nữa. Nếu như, nếu như... Huhuhu, nếu như em không dại dột tư duy tiếp. Để rồi em lại giật mình hoảng hốt trước nỗi hồ nghi mãnh liệt. Đọc đến đoạn "Với những bài viết trong hội củ chuối", " những cuộc vận động đóng góp vở cho trẻ em nghèo"... thì em láng máng nhận ra mình đang dần bị loại khỏi vòng chiến đấu. Lúc này, hình ảnh landai hay coxuoc đã "vào cuộc". Lại còn gì nữa đây? "Trong YOU ẩn chứa một con người khác, một người có tấm lòng rộng lượng, bao dung, luôn chăm lo cho người khác, một người yêu Hà Nội... một con người phức tạp, phức tạp đến cuốn hút người khác, khiến người khác muốn tìm hiểu". Hu hu hu, em là con người hẹp hòi ích kỷ, sống thu lu trong ốc đảo của riêng mình, lúc nào cũng đòi người khác chăm lo, làm sao cô gái dễ thương ở trên lại là em được? Phải chăng là Choc? "[blue]Buổi đầu tham gia offline là ở lớp dancing, được đón tiếp như một người bạn đã quen từ lâu, càng hiểu về YOU nhiều hơn". Lần này thì em đứt hẳn, càng ngày, hình ảnh của em càng xa rời với cô gái của QC. Em có bao giờ đi học dancing chứ. Mọi hi vọng về một nữ anh hùng hào kiệt trong lòng anh đã bị sụp đổ. Em lại trở về em nghẹn ngào day dứt, đành đọc lại bài và thổn thức "Q...C" ...
    (Tối qua, landai, quyen_my, coxuoc đã gặp nhau để cùng truy lùng lời giải đáp cho nỗi bức xúc này. Vậy mà... dường như ai đó vẫn chả phải là ta )

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cô American Quyen này hay nhỉ, Qc là tên Lover chứ có phải tên của Anh hùng hao kiệt gì đâu (Xem Topic ý nghĩa của nick và chữ ký lại nhé ), Con AHHK tong bài là một điều bí mật, cũng như các AHHK khác trong cái Topic này mà phải đọc từ trang 1 đến hết cộng thêm nát óc mới đoán ra ai với ai vậy. Các bác cứ truy lùng tiếp nhé, em chuồn.....
    I am not me​
    -> qc-man.com <-​
  9. quocky89

    quocky89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Topic nhà mình toàn tạo từ hơn chục năm nay rồi ấy nhỉ :) Có vẻ như admin ko muốn phát triển website mạnh hơn :D

Chia sẻ trang này