1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em ko đoán được. Em đã điểm mặt các girl 7x rùi,( kể cả... em, vì em cũng hay ăn dưa bở mừ) nhưng ko thấy ai giống thế cả. Bác chỉ cho em với.

    I want to share my secrets with you...
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lên thớt kỳ này:
    Cachep, hay còn gọi lửng lơ con cá vàng
    Cũng lại vào một đêm mưa gió tầm tã...Tháng mấy không rõ, chỉ nhớ là thứ Tư... Sau khi nhận được tin nhắn, tôi đã phải từ bỏ buổi tối Violon và Guitar đầy thú vị ở Nhạc Tranh quán để đi gặp một người chưa bao giờ biết mặt: Anh ta. Chả hiểu tại sao. Có thể vì cả hai cùng tò mò về sự nổi lềnh bềnh của nhau, mà biết đâu lại vì ông trời đã định giờ ấy ngày ấy tháng ấy năm ấy tôi và anh ta phải cộc trán nhau, nếu không thì tôi sẽ ân hận còn anh ta sẽ phải ăn năn suốt đời... ?
    Nếu như trong các topic, anh ta làm người đọc đau đầu vì mớ lý thuyết về triết học, logic cùng đủ thứ hầm bà lằng khác, thì ở ngoài đời, anh ta lại sinh động và dễ chịu lạ lùng. Nói nhiều nhưng được cái nói hay, song vẫn không bỏ được cái tật nói 1 câu, triết một câu, nói 2 câu logic 3 câu...
    Trò chuyện với anh ta, kẻ ngu ngốc sẽ càng trở nên ngu ngốc (vì chẳng hiểu gì cả), còn kẻ được chút thông minh lanh lợi sẽ thấy mình bỗng dưng uyên bác ra trò.
    Chưa bao giờ tôi lại được ăn một bữa ăn tối kỳ cục, khó nhai và bổ béo đến thế. Ơn trời, tôi cũng cảm nhận được trong cái món bánh mì nhét đầy xương cá ấy có chứa vài chất như Canxi, Protein, Vitamin và khoáng chất... giúp trẻ nhớn trẻ nhỏ thông minh và rắn rỏi.
    Đó là một buổi tối trời định. Có những cuộc gặp gớ thật lạ lùng, giống như 2 kẻ qua đường không quen biết mời nhau chén rượu chợt nhận ra tri âm. Thế rồi sau đó, lại chợt nhận ra rằng trên đời này tri âm nhiều lắm... Và phút nâng chén kia chỉ là một khoảnh khắc hữu duyên trong đời.
    Đêm nay, cũng một đêm mưa gió. Tôi và anh ta lại gặp nhau, giữa muôn người. Chúng tôi cùng ăn chân gà nướng và cười nói vui vẻ. Chẳng ai còn nhớ về buổi tối lạ lùng ấy nữa.
    American Quyen
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lão có khuôn mặt hơi giống ronaldo, tuy nước da có sáng hơn một chút. Lão chưa phải là cổ thụ trong 7X nhưng lão được mọi người nể phục. Bởi lão nói câu nào, chắc câu đấy. Lão ít đưa ra ý kiến, trong các cuộc họp, lão chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cười tán thành, hoặc im lặng vẻ suy tư. Nhưng mỗi khi lão nói, thì người ta thường gật gù....riêng TĐH này thì gật sái cả cổ vì đúng quá, mở ngoặc, phải về xoa dầu mất mấy hôm mới lấy lại được phong độ, đóng ngoặc.
    Lão có quyền vểnh râu trước anh em, không phải vì cái chức hội phó. Mà vì lão đã đuề huề yên ấm với cái tổ nhỏ xinh xinh của lão, với một thành viên tí hon sắp chào đời và với nàng thiếp hiền lành, tin lão tới mức: lão đi chơi đến 4h sáng mà về nhà vẫn an toàn....hic(chiêu này có lẽ trước khi lên xe hoa anh iem phải tới nhờ lão giảng vài buổi)
    Chúc cái tổ của lão ngày càng phát triển, ngày một đông hơn (thành nhà trẻ càng tốt)......[r2)]





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là Lão nào nữa đây ??? Thôi sang Bà lão đi
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bé ấy thì không thề gọi là được, lại càng không thể gọi là bà lão, vì mắt bé rất trong, tai bé rất thính, da dẻ nhẵn nhụi, má môi hồng hào, lại chưa từng làm điều gì xấu xa cho xã hội, ngoại trừ cái vụ bé bị dân tình 7X cài cho cái nhãn hiệu thật oan ức: Tú Bà.
    Có mấy típ người thế này: 1- Mới đầu thấy hay hay nhưng càng chơi càng thấy dở, 2- Mới gặp không có ấn tượng nhưng càng tiếp xúc càng thấy hay, 3- Lúc đầu đã dở càng gặp gỡ lại càng dở tệ... Bé chả thuộc lại nào ở trên. Bởi ai gặp bé buổi đầu tiên cũng đã thấy bé hay hay và càng chơi thì lại càng... mê say. Thế mới thú vị.
    Bé bảo con gái thông minh quá thì chỉ còn nước ế. Và bé khen tôi thông minh. Không biết như thế có phải là bé trù ẻo tôi ế hay không? Song tôi thấy bé được cả 2: thông minh và đắt hàng. Đồn bé đã có địch. Điều đó chỉ càng làm tăng sự khiêu khích đối với bọn con trai hiếu chiến mà thôi.
    Tôi đã tập mãi mà chả thể nào sôi nổi và trẻ trung như bé được . Âu cũng là do tuổi tác và tâm tính mỗi người, bé yêu nhỉ?
    American Quyen
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hai girl:
    Một trẻ trung, sôi nổi, nghịch ngợm, năng động và rất lạc quan. Ấn tượng đầu tiên khi gặp là nói rất nhiều và rất cuốn hút. Quậy tưng bừng trên ttvn với những bài viết dí dỏm và cả những bài viết sâu lắng, không những thế mà còn với những bài viết chanh chua hơn hàng mắm tôm.
    Một dịu dàng, đằm thắm, duyên dáng. Giọng nói du dương, ngọt ngào. Luôn quan tâm tới người khác. Cũng nổi tiếng không kém trên ttvn với những topic gây xôn xao 7x. Và trong cái buổi tối lang thang cùng nhau thật thú vị khi phát hiện ra cái sở thích bình dị của nàng.
    Hai con người, hai tính cách có thể nói là trái ngược nhau nhưng đều chung nhau một điểm là rất đáng yêu
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  7. starbaby

    starbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chị không xinh nhưng mặn mà và duyên dáng, mái tóc ngắn,Đôi mắt sâu và dài lúc nào cũng lấp lánh như đang cười tạo cho chị một vẻ dễ mến. Tính chị khá sởi lởi dễ gần,mỗi lần gặp chị lại có cảm giác thân thuộc như chị gái . Với ai chị cũng thân mật, cư xử rất dễ chịu và quan tâm chu đấo đến mọi người.Tôi vẫn thường fục chị về sự năng động, dám làm, dám chịu, về sự đảm đang và chu cân.Chị Là con gái mảnh mai, nhẹ nhàng nhưng không kém phần gan góc và can đảm. Nhiều lúc tôi gần chị, muốn được nắm tay hay nói chuyện với chị thật nhiều, muốn học tập cái tính sáng tạo, cái sự bạo dạn dám thực hiện ý tưởng của mình không sợ sự hiềm khích hay ghen ghét của người khác. Tôi biết chị không ít gnười yêu quí và cũng không ít người hằn học, nhưng tôi tin chị sẽ vượt qua được những khó khăn vì bên chị còn rất nhiều bạn bè và người tâm huyết. Tôi thì là người thích dấu tình cảm của mình, ngại biểu lộ cho thiên hạ biết một cách lộ liễu, nên mỗi lần họp mặt 7x, tôi thấy yêu mọi người thật nhiều, muốn hoà mình vào cái không khí ấy, chơi hết mình, vui hết mình....nhưng sự e ngại, nhút nhát lại ngăn cản tôi. Tôi biết mình chẳng tạo chút ấn tượng nào với 7x, đôi khi cũng buồn nhưng đó là điều mà tôi phải chấp nhận....nhưng phải công nhận, ai đã là thành viên 7x, đã từng tham gia các hoạt động của 7x thì đều có những ấn tượng khó quên. 7X rất sáng tạo, rất năng động và cũng rất ham vui. Kể cả những gnười đã từng và vẫn tham gia 7x thì ai cũng không thể phủ nhận. 7x là box phát triển khá mạnh và nhiều thành viên 7x đi họp các box khác nhưng vẫn luôn luôn nhắc đễn 7x một cách nhiệt tình. Tôi rất vui vì là thành viên của 7x
    Em còn bé lắm mấy anh ơi
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Oái, chị lói thế thì hỏng hết bánh kẹo.
    Đồn toàn quân ta thui ạ, không có địch đâu.

    Tiếp đây là một đại nhân nữa của 7X HN:
    Lão cũng chưa phải già lắm, lão cũng chẳng phải người trầm tư hay điềm đạm như cái nick hết sức nghiêm túc của lão. Lão béo béo, loè loẹt như một con vẹt HongKong (vì tớ đã mục kích sở thị lão mặc áo đỏ vài lần) và hình như là đi hơi lạch bạch thì phải. ... he he chuồn thui ko lão đuổi đánh thì tớ bẹp dí.
    Trên online thì lão nổi tiếng lắm. Nổi tiếng với cái topic dài lê thê cả vạn người đọc và hàng trăm bài reply, mặc dù câu chuyện của lão kết thúc hình như ở trang mười mấy đó, nhưng phần bàn tán thì khá là rôm rả, tới tận giờ vẫn chưa hết. Hic, cái topic người khen rõ nhiều, nhưng người chê chẳng ít, thậm chí có người còn ghét lão vì thấy chả có gì mà cũng nổi tiếng... ấy cái sự đời đôi khi nó lại thế, nổi tiếng vì cái ??ochả có gì??? mà thành hay, lại càng tò mò. Tớ cũng là một trong những người hiếu kỳ ko bít mặt mũi lão trông thế nào, nên mới cố gặp mặt...
    Lão lãng mạn và si tình chẳng kém gì chàng Đônkihôtê... mặc dù lão không đến nỗi đánh nhau với cối xay gió, thế nên có lẽ trên online cũng ối cô mê ... nhẩy.
    Lão thẳng tính và hài hước... Chả bít lão có bao giờ biết khen hay không, nhưng lão chê cái gì thì tốt nhất là không nên cãi vì lão cũng mưu mô và yêu quái lắm. Lão có cái chức danh Trưởng ban nhân sự. Cũng vất vả, vì rằng phải căng mắt ra mà nhìn coi có nhân vật mới nào xuất hiện, ai muốn làm thành viên để còn đón tiếp chu đáo cho khỏi mất mặt ban đại diện. Vâng, và tớ đây cũng bị một phen xơi quả dưa bở rõ to về sự đón chào.... ??oxúc cờ động??? ... của lão. Vừa tức vừa buồn cười. Mà cũng chẳng ai tức lão được quá 2 phút. Lão cứ cười toe như hoa loa kèn ý, ai kêu ghét lão thì lập tức lão mang nước nắm Phú Quốc ra mà ví von tình củm... hic, mặn nồng ngát hương như thế sao ghét nổi cơ chứ...
    Hình như đoạn kết cuộc tình của lão không được có hậu cho lắm. Giờ nếu không nhầm thì lão đang khăn gói chuẩn bị cạo đầu về làm đồng nghiệp với Chitto đại sư. Hic, thế thì tiếc wé...





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, em sắp lấy chồng còn bé cái nỗi giề .
    Ả rất hiền, ít nói và lần đầu tiên gặp ả, ả lại đòi đấu rượu
    Có lẽ ả ít xuất hiện trong các cuộc chơi của 7X sau này, cũng bởi những lý do riêng. Có lẽ thế mà ả không gây ấn tượng với 7X, hê hê, nhưng ả đằm thắm lắm. Chính cái nhút nhát, hiền lành của ả, và những câu đùa của ả ...


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hắn - lại là hắn - Một tên mới đầu gặp mặt và nghe nói chuyện thì tưởng như hắn phải giừ hơn cái tuổi thật của hắn vài năm cơ đấy. Lúc nào cũng chỉn chu áo quần, catáp, càvạt đàng hoàng. Mặt mũi cũng sáng láng, khôi ngô. Mới đầu có cảm giác kính nể ghê gớm nhưng càng về sau càng thấy ghét ghê gớm. Vì sao? Chỉ vì hắn ta quá tinh vi con chim ri, nhất là khi hắn nói chuyện với con gái. Huyếnh - đấy là tính từ cảm nhận được từ hắn. Đã từng tuyên chiến, cãi nhau tung hoành với hắn . Công nhận miệng lưỡi của hắn cũng dẻo quẹo thật chả thua đàn bà, con gái mấy tí. Sau một vụ sicandan, hắn đã tự treo cổ một nick và mọi người đều công nhận gã dễ thương hơn chút xíu.


    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!

Chia sẻ trang này