1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chẳng hiểu mọi người nói về những ai nữa, khó hiểu quá, hic hic hic, lắm vẹo


    Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu


  2. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hịc.. vừa có một bài hay quên sầu về cụ cố của 7X thế mà cái TTVN củ chuối chết ngóm làm bây giờ wên sạch mất rùi. Huhuhuhu.......Tiếc wé.... Thôi thì nhớ được cái giè viết lại cái ấy vậy.

    Cụ cố. Vâng, phải gọi là cụ cố mới đúng chất, có lẽ là do cụ cố của chúng ta là người già cao tuổi gần như nhất 7XHN chăng??? Trong 7X có ai hao hao cái cẳng cò như cụ không nhỉ? Nói dại chứ nếu cụ có chạy qua hàng cháo sườn thì đảm bảo hôm ấy bọn trẻ con sẽ được một bữa ngon miệng ra trò. Cụ cố online gần như 24/24 nhưng mà có lẽ do tuổi già sức yếu, không thèm cạnh tranh với bọn trẻ nên trên diễn đàn 7XHN cụ rất ít nhời. Nhưng các hoạt động Offline thì khỏi phải bàn nhá. Nhất là mấy vụ ăn trưa, hay mấy vụ cafe, cà pháo là cụ cố ta cũng gắng gượng chống gậy, lê cái thân già tham gia bằng được để chứng minh rằng ta đây vẫn còn khoẻ chán. Không một cái Conference nào của 7X mà lại vắng mặt cụ cố nhà ta nhá. À, tuy già nhưng cụ cố nhà ta rất có tinh thần thể dục thể thao. Hội cầu lông hôm nào vắng cụ là mất vui vẻ. Mà cụ cũng là một tay siêu hạng (Hic....không biết cái con nhóc chẳng hiểu mô tê giè về cầu lông nhận xét thế có đúng không nhểy?) Có thể nhận xét gì về cụ cố của chúng ta nhỉ? Không nhận xét, chỉ có thể công nhận thôi : Cụ cố nhà ta già rùi mà vẫn ăn chơi. Hic.....bọn trẻ chỉ có mà chạy dài theo đuôi nhá. Cụ nhỉ?


    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  3. starbaby

    starbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    gã đào hoa hay bất hạnh? cũng chẳng biết, cái này thì tự gã biết thôi. Trên mạng gã là thần tượng của bao cô gái vì những phát minh vĩ đại, những câu nói củ chuối của gã khiến mọi người thích thú. Gã cũng hơi tinh vi một chút, điệu đà một chút. Người ta vẫn bảo con trai mà da trắng, môi đỏ thì đa tình lắm, hắn lại còn có đuôi mắt dài và hơi ươn ướt vậy thì có thể kết luận là hắn cực kì đa tình ý chứ. Trên mạng, bao nhiêu cô gái nức nở vì hắn, mở ra topic nọ, topic kia cũng chỉ vì hắn. Ở bên ngoài thì hắn có thể nói là hiền và cực kì ít nói, hắn chỉ cười mủm mỉm làm duyên,chắc lúc đó hắn đang ghi nhớ những sự kiên, những câu chuyện để post lên mạng? Cái vẻ ngoài hiền lành của gã khiến người ta nghĩ rằng gã ngoan ngoãn , dễ bảo, nhưng càng chơi với gã, càng đọc bài trên mạng của gã thì mới thấy gã cũng cứng đầu, cứng cổ ra phết. Gã cũng thích bảo vệ ý kiến của mình, nói năng thẳng thừng và ít khoan nhượng cho người khác.
    Túm lại, không biếtkết luận thế nào: Hắn có thực sự hấp dẫn hay không nhỉ???

    Em còn bé lắm mấy anh ơi
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lão là tổng thể của cái sự tròn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Người lão tròn tròn, khuôn mặt lão tròn tròn, mắt lão tròn tròn, miệng lão cũng tròn tròn ... Lão trông giống như gấu bố vĩ đại, với tấm lòng rộng mở và bầu nhiệt huyết chảy trong từng thớ thịt, mạch máu.
    Lão yêu quý mạng ttvnonline này lắm, chả thế mà người ta thấy lão có mặt trong mọi cuộc họp của các box. Từ Hà nội đến SG, từ 7X đến 85-89, từ ...FC đến Anti... nói chung là tất tần tật. Cứ mỗi dịp cuối tuần là lão, kẻ nô bộc của ttvnonline lại tất bật chạy nơi này nơi kia, thế nhưng cái thân hình tròn vo của lão chẳng sút sớt tẹo nào. Hic, chả bù cho TĐH, quắt queo như mẩu củ cải khô, mặc dù đã tẩm bổ rất kĩ càng.
    Hiếm khi các thành viên online biết về lão nếu như không phải là mod hoặc quan chức, hay các thành viên offline thường xuyên trong các box, vì lão ít post bài lắm. Lão chỉ làm quan sát viên, mà với hệ thống các box dày đặc như vậy thì bao quát được hết cũng đủ phát mệt. Lão gần như là làm dâu trăm họ, tốt thì chả ai để ý, nhưng chỉ hơi một chút sơ suất là dễ mất lòng, chẳng mấy chốc mà từ tích cực có thể thành tiêu cực ngay tắp lự. Mạng ttvnonline khá nổi tiếng, giải thưởng nhiều bao nhiêu... thì những kẻ ganh ghét tăng theo bấy nhiêu. Vì ở đời, con gà ganh nhau tiếng gáy, nếu không ăn được thì tìm cách đạp đổ.
    Để có sự bình yên trên ttvnonline từng ngày như vậy, lão và những admin khác đã phải nỗ lực hết sức. Nỗ lực bằng tất cả lòng nhiệt tình và trí tuệ của bản thân.
    Dạo này chẳng hỉu có chuyện gì, lão cứ tha thẩn, và còn rủ mọi người đi cafe, rượu ốc, rồi dạo Hànội đêm. Con người ta, nếu đã có nỗi buồn thì những người khác khó mà chia sẻ được, bởi những gì thuộc về cá nhân có mấy ai hiểu nổi. Nhưng có người đồng cảm với mình thì cũng vợi đi một chút... và 11 con người, 11 male 7X trong đó có lão cùng chung dòng cảm xúc, chung niềm tâm sự lang thang khắp phố phường, đền chùa Hànội đến 5h sáng... Không hiểu lão đỡ buồn chưa, nhưng đọc bài post của lão thì dám chắc là lão sẽ chẳng thể nào quên được đêm đó...
    Riêng TĐH rất khâm phục và luôn cảm ơn những người như lão, những người đã và đang xây dựng ttvnonline tốt đẹp hơn, để ngày ngày mọi người được gặp nhau, được cùng bước vào thế giới tâm hồn của mỗi người...





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng ký này có vẻ anh thư thì toàn người hay, còn anh hùng thì toàn người tệ. Chẳng nhẽ đấy là 7X ư, căng quá nhỉ?
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, cái bề ngoài sôi nổi và nhiệt tình của gã ẩn dấu một cá tính của phái nữ, gã sẽ hờn lẫy ngay khi phật ý, chí có ánh mắt của gã mới thể hiện điều đó. Nhưng cái cá tính ấy của gã liền bị dập tắt, bởi cái sôi nổi của gã vô tình dìm chết nó. Bởi thế cái tôi của gã cũng lớn lắm, điều đó là đương nhiên. Và nếu tinh ý sẽ nhận ra sự chua ngoa của lão trong cái sự sôi nổi ấy.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn gặp Vong ấy thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ nghĩ hắn là một đứa sống tốc độ, ngổ ngáo, nghịch ngợm và ... như bao đứa con gái thành thị khác. Bạn sẽ còn choáng hơn nữa khi chưa bao giờ biết nhau chỉ mới gặp mặt lần đầu hắn đã dám trấn lột tiền của bạn để mua quà nhằm thoả mãn cái dạ dày của hắn. Cái mồm của hắn thì không khác cái loa truyền thanh xã trong ngày bầu cử. Ăn mặc thì híc híc ... hở cái ... (xấu hổ wá) giống hệt cái ... của Chaien nhưng khác là của Chaien +3cm thì của hắn -3cm, như cái giếng ấy.
    Đến đây hẳn bạn sẽ nghĩ "lại một cô nàng tóc vàng hoe" nhưng như thế thì cả tôi và bạn đều nhầm. Không kênh kiệu hời hợt hắn xà vào các em nhỏ dị tật vui đùa, mang đến cho các em niềm vui và tình cảm của một người chị. Lúc này chính cái Loa truyền thanh kia trở thanh speaker duyên dáng, sôi động. Cái mồm tưởng chừng chỉ có hát Đan trường, Lam trường, nhạc sến hay các bài hát thời thượng lại có thể hát được nhiều bài của trẻ thơ mà những người đạo mạo, lịch thiệp chẳng nhớ lấy một câu. Hắn tham gia vào gần như tất cả các hoạt động từ thiện của ttvn chăm sóc những đứa trẻ bị khuyết tật tâm thần. Hắn quả là có trái tim của một thiên thần, một thần kinh thép. Hắn đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Khi đánh giá hắn ta có thể nói " Trẻ trung, sôi động, nhiệt tình và tình cảm".

    HTU
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng có ai gọi tôi như thế: Tồ tẹt - Quyen_my tồ tẹt! Đến người ấy ngày xưa cũng chỉ dám gọi tôi là Ngốc nghếch. Ấy vật mà Dragone dám, dĩ nhiên, chỉ trong Cell Phone Mess mà thôi. Anh chỉ dám lớn tiếng trọc tôi những lúc tôi không có mặt, vì như thế sẽ không sợ bị phản đòn. Còn tôi, tôi thích trọc anh bất cứ lúc nào.
    Tôi thích gọi anh là Long công chúa. Ha ha ha, đáng đời! Ai bảo dám gọi tôi Quyen_my tồ tẹt. Ai bảo nước da dám trắng như con gái, môi dám hồng như bôi Lips Ice, lại tỏ ra hiền lành dịu dàng (đảm bảo lúc anh nổi cáu thì cũng chỉ chúm chím môi cười mà thôi ).
    Tôi thích gọi anh là Long ăn tham. Đáng đời, ai bảo dám gọi tôi Quyen_my dở hơi. Ai bảo đi với 7X lúc nào cũng len lén ngồi ra một góc để làm gọn những gì có thể ăn được mà không sợ ai để ý, kể cả những thứ chua chua chát chát mà chỉ bọn con gái mới thích ăn.
    Tôi thích gọi anh là Long...
    Tôi thích gọi anh là Long...
    Và cuối cùng, tôi sẽ gọi anh là Long dễ thương Long thơm thảo. Sướng nhé! Cũng chỉ tại tôi còn nợ anh 1 bữa kem mà tôi tin chắc rằng, anh sẽ xí xoá ngay sau khi nghe tôi gọi thế . Và biết đâu lại mời tôi đi đánh chén nhiều bữa no say không chừng.
    Dragone, hãy chứng minh sự thơm thảo rộng lượng của mình cho 7X thấy đi nào!
    American Quyen
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    lão chuyên chọc ngoáy tôi......triêu trọc một con người hiền khô như tôi là thú vui của lão.
    Goatee
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Hắn muốn mở chùa lắm. Hắn muốn lắm.
    Hắn đã mở thử rồi. Chùa của hắn có sư có vãi rồi. Mà vẫn mãi không thể mở được cửa.
    Vì hắn không có duyên với Phật pháp.
    Thôi thì hắn đi sang với Chúa vậy.
    Hắn rao giảng, hắn hát thánh ca, hắn niệm lung tung.
    Hắn cũng chả thành.
    Bởi hắn không tu được. Trông hắn là thấy hắn không tu được.
    Trông hắn là thấy hắn mỡ màng ngon lành đến thế, thì làm sao tu được. Hắn thích cafe, hắn thích hát hò, hắn thích nghe nhạc, mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy con gái. Lục căn của hắn không thanh tịnh thì dù mọi người có nghe hắn suốt ngày nói muốn tu vẫn biết hắn không thể tu được.
    Hắn trăn trở. Đó là lý do khiến hắn muốn tu. Nhưng hắn cũng nhanh chóng vượt qua trăn trở, thế là lại hoàn tục. Hắn thích nói, nói xong thì hắn lại bảo: thôi tớ xong rồi.
    Hắn tức lắm khi bần tăng tuy lập chùa sau mà lại mở được cửa.
    Hắn không tu được, dù hắn muốn tu.
    _______________
    Thiện tai thiện tai

Chia sẻ trang này