1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    còn em thưa chị quyen my em sẽ gọi anh ấy là long công múa
    NGOCNƯƠNG
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lão ấy là người tui kính nể... phải nói là tôn thờ mới đúng.Muốn bắt chiếc lão mà không được....Bởi vì lão chung tình quá... chung tình đến độ cả TTVNONLINE phải kinh hãi bởi thiên tình sử ghê gớm của mình...
    To be or not to be....
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hắn ít nói, hay cười và hiền, rất hiền.
    Lần đầu tiên gặp hắn, hắn đi mua 4 hộp sữa và 6 cái bánh (hắn ngộ thật, 3 người mà mua những 4 hộp sữa) và trong lúc hai người còn lại chưa kịp thưởng thức cái vị béo ngậy của sữa và vị ngon ngọt của bánh thì hắn điềm nhiêm tiêu thụ hết 1 hộp sữa và 2 chiếc bánh.
    Hắn ít tham gia online, hình như hắn chưa có bài nào trong 7x nhưng các hoạt động offline thì hắn tham gia cũng thường xuyên lắm.

    Landai
    Được landai sửa chữa vào 13/06/2002 11:11
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Khi ta hạnh phúc, đó là sự bù đắp cho một nỗi đau nào đó, khi ta khổ đau, đó là sự trả giá cho một niềm vui nào đó... Tất cả đều cân bằng... Giống như khi chúng mình cười xong, chúng mình bỗng thấy lòng đắng lại, nhưng sáng hôm sau đã lại thấy một điều gì mới mẻ làm cho mình vui hơn, rồi khi đêm xuống lại thấy muốn bật khóc... Cứ thế, cứ thế, là thành một đời, là thành số phận.
    Hình như đêm qua em khóc
    Nước mắt còn hoen đến chiều
    Hình như đêm nay em hát
    Nỗi buồn sẽ hoá rong rêu

    Đã có lần tôi đã nói với cô ấy điều đó.
    Cô ấy có rất nhiều nỗi buồn, nhưng cô ấy sẽ vượt qua, giống như cây xương rồng vẫn nở hoa trên sa mạc nắng lửa. Phải không?
    Do U always smile to hide a broken heart? Let it be my dear...
    American Quyen
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tôi quen anh thật tình cờ,bởi anh chẳng phải bạn của tui,mà cũng chẳng là thành viên của một box nào cả.Chỉ qua một người bạn của anh,qua vài lần chat,rồi đi đến quyết định gặp gỡ,dường như ông trời muốn trêu đùa chúng tôi hay sao mà mấy lần tôi và anh hẹn gặp đều có những sự cố xảy ra,mãi đến lần thứ 4 trong một hôm trời mưa tầm tã chúng tôi mới gặp được nhau,khi anh bước vào tôi vẫn còn nhớ anh nói là"chúng ta gặp nhau khó khăn thế này chắc là chơi với nhau đến lúc chít " tui cười mặc dù đang run bần bật vì bị mưa ướt hết người.Anh là một chàng trai quái dị nhất mà tui từng gặp,bởi anh có những sở thích khác hẳn những thanh niên cùng tuổi,tôi hay đùa anh đó là những sở thích của một ông già...................
    Được huyentrang sửa chữa vào 13/06/2002 19:50
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lão thế nào nhỉ, lão trông trắng trắng, mái tóc xù xù, luôn dựng ngược dựng xuôi với cái miệng cười khá ngộ. Có một điểm dễ nhận ra mỗi khi gặp lão tại các vụ chơi bời là lão chuyên mặc quần ngắn trên mắt cá chân ( mà người ta gọi là quần ngố, kể ra khi mặc kiểu đó thì trông lão cũng ngố thật, ngố từ đầu tới ...) Tuy nhiên các loại quần của lão rất đắt hàng, ngay cả hụi trưởng Choc cũng còn đăng ký sử dụng dài hạn.
    Lão là nhà phiên dịch tài ba của cụ Cá Chép, là ông em chuối củ của cố bà Landai. Mỗi khi lão cười, mắt lão sáng lên, và khi ấy trong đầu lão đang nghĩ gì thì chỉ có Chúa mới biết được, có lẽ là toàn những ý đồ đen tối.... kiểu như ??o Tìm chồng cho Landai" hay đạo diễn kiêm diễn viên màn bóp... cùng với iem HuyenTrang... ặc ặc
    Nhưng mà chẳng thể nào ghét nổi lão, bởt cái mặt ngồ ngộ đáng iu như trẻ con, trẻ hơn rất nhiều lần so với cái tuổi thuộc thế hệ 7X của lão. Lão chẳng biết buồn hay sao ý, trên đời này không có gì làm lão cau có, mặt mũi luôn tươi tỉnh, có lẽ vì thế mà lão trẻ lâu chăng.....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Gặp hắn lần đầu khi đi Lang Canh. Hắn nghịch ngợm và trông trẻ hơn cái tuổi thật của hắn. Chính vì thế mà ngay hôm đấy mặc dù biết hắn bằng tuổi nhưng vẫn cứ xưng chị với hắn và hắn cũng ngoan ngoãn gọi mình là chị.
    Và sau này khi biết điều đó, hắn nhất quyết không chịu gọi thế nữa. Nhưng đâu có thể theo ý hắn được. Hắn có vẻ tức tối vì điều đó và khi biết rằng chẳng thể thay đổi được số phận vốn đã an bài cho hắn, hắn ngoan ngoan chấp nhận. Hì, thật vui khi có thằng em là hắn.

    Landai
    Được landai sửa chữa vào 15/06/2002 14:44
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hò hò, lần đầu tiên gặp mụ ấy, mình cứ vô tư gọi bằng chị. Sau này mới phát hiện ra là mụ ấy còn kém cả tuổi mình nữa, đe doạ đủ trò như "Thông báo tìm chồng", "Lời tự sự của ...." để giải quyết mỗi cái việc đổi cách gọi mà mụ ấy nhất quyết không chịu. Hichic, cuối cùng mình lại phải trở thành thằng em củ chuối của bà chị yêu quái.
    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    "Tớ là Chitte, anh của Chitto"! Hắn hùng hồn giới thiệu về mình với người lần đầu hắn gặp.
    Hắn nói nhiều và chua ngoa, đanh đá và hay nói xấu người khác nữa. Mỗi lần hắn nói xấu hay cãi nhau với ai, cái miệng hắn chu lên thật đáng ghét.
    Không những nói nhiều, hắn còn ăn rất nhiều. Những lần 7x gặp nhau hắn thường ngồi 1 góc tóp tép liên tục. Chẳng xấu hổ thì chớ hắn lại còn khoe khoang cơ chứ. Nào là trưa nay ăn bún này, rồi lại đi uống nước cam này, sau đó lại uống cái này, ăn cái kia này. Chẳng thế mà hôm đấy hắn chạy chối chết.
    Hắn còn 1 tật xấu nữa là hay bắt chước người khác. Ôi, nếu mà kể tính xấu của hắn thì cả ngày không hết.
    Khổ thân hắn, hắn đang ốm, không biết hôm nay hắn đã đỡ chưa. Mong cho hắn mau bình phục để còn đi chơi với 7x chứ.

    Landai
    Được landai sửa chữa vào 17/06/2002 08:04
  10. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chị Landai ơi lại là lão Long công chúa, Long thơm thảo hả?

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!

Chia sẻ trang này