1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    long công múa
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  2. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Một cô bạn đa cảm, mình cảm nhận thế, trời mưa, nhớ lại chuyện xưa buồn và khóc, cô ấy thật hạnh phúc vì còn có những khoảnh khắc thể hiện được cảm xúc thật của mình, như thế là hạnh phúc hơn mình rồi! Hãy dũng cảm lên nhé! Cuộc sống phải như thế song mãi mong bạn sẽ là cô bạn mình gặp hôm mưa gió ấy!
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hỏi thế cũng hỏi, hê hê, tự tìm hiểu đê .
    Ả là một thành viên ..., hê hê, nhưng ả lại là một trong những thành viên tài năng nhất đáng để các thành viên khác học tập.
    Ả cũng có phần chua ngoa của các bé gái, cái ương nghạnh của các chú trai, và dĩ nhiên cũng không thể thiếu cái dịu dàng của mộ thiếu nữ.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Hờ không được tham gia các hoạt động offline của 7X thành ra chẳng biết được ai với ai

    letaon
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ai mà hay wá vậy anh TD? Đề nghị ko mua dưa bở cho chị em ăn nhá!
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trong 7X có 3 người đàn ông đi tàu ngầm ác chiến nhất: Truongdu, Varity_xyz và 1 người nữa. Cái 1 người nữa ấy chính là Hắn.
    Hắn online thì nhiều nhưng post bài thì ít, offline không nhiều nhưng chat thì kinh dị. Cứ user nào mới gia nhập 7X có mũi tên chỉ xuống là hắn chộp nhanh như mèo a lê hấp chuột. Em nào hắn cũng biết, và em nào cũng biết hắn. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi - hình chư câu ấy sinh ra là để nói về hắn.
    Nhìn chung, hắn hiền. Cái buổi đi xem phim "Điệp viên bất đắc dĩ", khi chat hắn leo lẻo là sẽ ngồi cạnh tôi, nhưng khi gặp thì hắn len lén như thóc, chả nói chả rằng với ai, lủi ra 1 chỗ ngồi rung chân hồn nhiên xem từ đầu chí cuối. May quá, nếu hôm đó tôi và hắn mà ngồi cạnh nhau thì không bít tôi sẽ ngượng tới cỡ nào khi cái gã Thành Long người đã trống huơ trống hoác lại còn cứ tung tăng trên màn ảnh, nhìn kinh dị không chịu được.
    Hắn điên lắm khi tôi cậy mình già hơn hắn (mặc dù hắn hơn tôi 1 tuổi) và cứ gọi hắn là Nhóc xưng lúc thì em lúc thì chị. Hắn bảo tôi láo. Còn tôi thì rất hả hê với cái sự láo của mình.
    Tu_dinh_huong chép miệng: Sờ pờ rai, cười nhạt quá, cho thêm tẹo muối vào đê! Tôi lý giải, trời cho mỗi người 1 lọ muối thì hắn đã dốc tuốt tuồn tuột vào cái sự đi tàu ngầm trên YM rồi, nên cười nhạt cũng phải thôi!
    Đừng giận tôi, hắn nhé!
    American Quyen
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bé XIM buồn cười nhờ, mùa hè nóng lắm, ăn dưa bở cho nó mát.
    Có 3 gã đàn ông trong 7X mà chị em không nên yêu:
    - Cachep: vừa già, lại đã hao sức vì vợ.
    - TruongDu: không biết yêu.
    - ... và gã,(đúng không chú ), hê hê, và lý do thì đã quá rõ ràng, mà cũng chẳng rõ ràng tí nào.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, gã thứ ba là gã nào thế nhỉ mà chị em không nên yêu thế, đề nghị TD nói rõ thêm một tí đê để còn loại đối thủ một cái
    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lão ngoa như khế...ặc ặc, tớ chưa gặp male 7x nào có cái giọng thanh thanh chua loét như thế. Bây giờ người ta ít thấy mặt lão, có lẽ vì lão bận rộn, nhưng hình như trước kia lão cũng nổi lềnh phềnh với một bài tâm sự chân thực về một nàng 7X. hic hic, mỗi tội cho cái thân lão là hình như không thành...
    Lần đầu tiên gặp lão thì không có ấn tượng gì nhiều, chỉ là thấy lão trắng trẻo và cái đầu bù xù như tổ quạ, biểu hiện của một sự chểnh mảng hết sức trong công tác chăm sóc sắc đẹp...
    Nhưng đến buổi ăn trưa và karaoke SN chung của 8 thành viên tháng 5-6, do ngồi ngay cạnh lão nên tớ đã nhận rõ chân tướng. Lúc không có mic thì lão i ỉ hát theo người ta, hứng lên giật được cái mic thì lão rú rõ to... ặc ặc, tớ suýt thủng màng nhĩ. Mà sao lão kiếm đâu ra cái giọng phát khiếp ... đanh đá chả kém lão Voicòi là mấy......
    Là lão Wendy đấy ạ, phải xưng rõ danh của lão để tớ khỏi bị người khác đánh oan, vì 7X cũng nhìu bác nam đanh đá lắm...
    Và xin chúc lão luôn luôn thành công trong công cuộc mải mê chinh chiến và yêu đương...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lão. Gọi như thế làm người ta lầm tưởng lão đã thuộc hàng cha chú. Nhưng không hẳn vậy, nụ cười tươi roi rói của lão mãi cho thấy lão còn trẻ, khoẻ yêu cuộc sống này thiết tha lắm. Nhưng ai biết đâu, ẩn chứa đằng sau tiếng cười của lão là có những lúc buồn, cô đơn, là những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi. Tuổi lão còn trẻ nhưng lão đã làm được nhiều thứ, chứng tỏ lão một con người không ngừng vươn lên trong cuộc sống, bất chấp số phận có xô đẩy lão như thế nào, có đặt lão trước khó khăn như thế nào. Mồ côi cha từ nhỏ, cuộc sống không cho lão nhiều cơ hội để sống vì bản thân, lão đã sống vì những người thân yêu thương của lão hơn là nghĩ tới bản thân mình (liệu đã có lúc nào lão ân hận vì bỏ quên cuộc sống của bản thân mình hay chưa nhỉ?).
    Lão luôn sẵn sàng chia sẻ những gì lão có, tri thức hay tiền bạc với bạn bè, những thứ lão đã phải đổ mồ hôi để có được. Lão là người sống có lý tưởng. Trong công việc, lão làm việc quên mình, hăng say đóng góp phần sức lực của lão cho lý tưởng mà lão tôn thờ. Trong tình yêu, lão cũng yêu hết mình, cho mà không đòi hỏi phải nhận lại. Lão là mẫu đàn ông rất manly, hào hiệp, ga lăng, và nhiều bạn gái (oé???oé, sợ wé). Chính vì thế, lão đã từng được mệnh danh là "sát thủ tình trường". Người ngoài nhìn vào thì bảo lão lăng nhăng. Nhưng không phải vậy, cả cuộc đời lão đi tìm một nửa của mình, tìm kiếm và tìm kiếm không mệt mỏi (có vẻ như lão đã tìm được, lão giờ ??otrái tim đã ngủ yên???, lão làm em thất vọng wé, lão ơi). Có người đã từng nói rằng: "Tặng hoa thì phải hỏi... lão". Lão có óc thẩm mỹ cao, khả năng văn chương tiềm ẩn trong máu, bởi lão là cháu gọi Hoài Chân là ông nội. Ông ngoại lão lúc sinh thời là thứ trưởng Bộ Thủy lợi, nên lão quyết tâm theo ngành kỹ thuật. Lão tự hào về truyền thống gia đình và luôn hướng mình theo đó. Dù còn phải nỗ lực nhiều, nhưng với những gì lão đã làm được, lão đã có thể tự hào vì sự cố gắng vượt bậc của lão, vì lão đã tiếp được bước truyền thống gia đình lão.
    Em hối lộ lão để lão đừng giận khi em phanh phui sự thật về cuộc đời của lão trên mặt báo thí này...

Chia sẻ trang này