1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đã từng làm MC, nhưng lão sợ phải cầm mic. Vì thế lão đã không thể hát cùng ??onàng 7x trong mộng??? của lão hôm sinh nhật TĐH, lão bị nàng trách oan, nhưng lão phải chịu, dù lão rất muốn giúp nàng. Trong tâm trí lão hình như vẫn có hình bóng của nàng, cứ nhìn hành động ??ovô tình???của lão khi chơi chuyền tăm với nàng hôm họp 7x tháng 5 thì biết, he he???. Lão ăn nói có duyên nên quen biết gần hết chị em 7x, nói chuyện với lão rất ấn tượng. Hôm nay lão có thể show cho bạn một hình ảnh lão rất đàn ông, nam tính, chững chạc, thực tế, hiểu biết dạy dỗ bạn nhiều điều cực kỳ có ích. Ngày mai lão sẽ show một hình ảnh lão của công việc, tất bật, mệt mỏi, nhưng không hề gục ngã. Ngày sau nữa, bạn sẽ thấy một lão trẻ trung, ga lăng, lịch sự, lãng mạn, ăn nói có duyên. Đi bên cạnh lão, bạn không bao giờ thấy nhàm chán, luôn có sự bất ngờ, thú vị và hài hước ẩn chứa trong lão.
    Hay được tiếp kiến lão nên em học hỏi được rất nhiều từ lão, cả trong công việc hay trong cuộc sống. Lão dạy dỗ đối xử với em như một người anh, một người bạn, một người đi trước. Muốn nói với lão rằng, dù hay trêu đùa lão làm lão phải nhăn mặt, nhưng em khâm phục lão vì những gì lão đã làm được. Mong lão biết rằng, dù thế nào, khi lão cần một người em, một người bạn, một đồng minh, một người biết lắng nghe hay một người để chia sẻ, lão hãy đừng ngần ngại tìm em.
    Ngưỡng mộ lão bội phần, lão ạ.
    Dù lão chẳng rượu chè bao giờ, em vẫn mời lão cụng ly cái (uống có tí mà lăn quay ra thì em sẽ gọi xế lô cho mà về, khỏi lo đi nhé)
    Toàn khen nhể, để em viết tiếp bài chê lão này. he he, cho ăn dưa bở rùi thì phải cho tỉnh ngộ ra em mới hết nghĩa vụ. Tặng lão
    Được tmhuong sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 00:03
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Bản thân cũng là một anh hùng... rơm (hero), nhiều lúc cũng thấy bội phục cái chủ đề này của Quyenmy, nhiều lúc cũng thầm ước được một ai đó nói về mình. Nhưng đọc xong bài của TMHuong, chợt cảm thấy mình còn kém quá, tất cả những người được tâng lên bởi trí tưởng tượng phong phú của American Quyen và những người khác cũng chưa là gì so với LÃO này của TMHuong!!!
    Cười ặc ặc: đố ai dám post thêm vào chủ đề này nữa?

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về người đàn ông có vẻ hiền hiền mà Landai đã có lần viết tới. Người đàn ông mà chiều qua tôi với Dragone lao tâm khổ tứ mãi mới chọn được 1 cái tên vừa ý giữa hàng loạt như Quận chúa, thiếu nữ, công nương. Và cuối cùng thì quyết đinh: Tiểu thư - tiểu thư Tomcad.
    Thực ra, chỉ vì Dragone không muốn một mình chịu oan ức với cái biệt danh "Long công chúa", nên đã cố tình gán cho "người yêu" cái tên tương tự. Khà khà...
    Để xem Tomcad "tiểu thư" ở chỗ nào nào? Suốt ngày nép mình phía sau lưng Dragone trên con ngựa sắt, không "tiểu thư" thì gì? Ngồi sau thỉnh thoảng lại cắn móng tay móng chân cho đỡ buồn, không "tiểu thư" thì gì? Thấy Dragone cảm cúm cũng cố mà uống thật nhiều nước đá cho viêm họng để ốm lây, không "tiểu thư" thì gì?
    Song, kể ra cũng oan thật. Tiểu thư mà lại húi tóc hơi cua cua và hát giọng rock con vịt cồ phê cháy cột đèn ư? Tiểu thư mà lại có thể nóng quá thì... cởi phăng 1 số thứ trên người cho mát được ư? Tiểu thư mà lại mót lấy vợ ư? Tiểu thư mà lại... rất nhiều thứ manly khiến chị em rúc rích khen thầm sau lưng được ư?
    Bây giờ thì tiểu thư công chúa ấy đã chịu chia sẻ nhau cho XIM Quyen_my rồi, ha ha ha.
    American Quyen
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mới đọc cái tựa thì tưởng cô quyen_my dùng cái câu giống như là "Bắc quốc đại trượng phu ...." trong truyện Trạng Quỳnh chứ, đọc kỹ thì không phải. hihi.
    whisper@
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn tự nhủ, tự thề với mình rằng, người đàn ông giỏi giang thì có thể sẽ là của mình, chứ người đàn ông vừa giỏi giang vừa đẹp trai thì nhất định sẽ là của người khác, nhất định sẽ dành cho người khác, chả dại mà "dính chưởng". Dù ông trời có nhét anh ta vào số phận của tôi, thì tôi cũng giẫy nẩy lên mà từ chối, cho dù có phải nuối tiếc suốt đời... Hè hè, chân lý ấy cho tới bây giờ vẫn còn nguyên giá trị.
    Tôi thích người đàn ông ga lăng hơn người đàn ông làm ngơ trước những loay hoay của người phụ nữ.
    Tôi thích người đàn ông khéo léo hơn những người đàn ông giả tạo.
    Tôi thích người đàn ông có điệu cười ha ha ha hơn người đàn ông có điệu cười hé hé hé.
    Tôi thích người đàn ông thỉnh thoảng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon vào lúc 12h đêm hơn là người đàn ông chả bao giờ mes lấy 1 lần
    Tôi thích người đàn ông đủ dũng cảm để nói tóc tôi nhìn xa thì óng ả nhìn gần thì sợi to như dễ tre hơn là người đàn ông nhắm mắt khen tóc tôi xa gần đều đẹp
    Nghĩa là tôi thích người đàn ông tên Bigdoremon hơn một số người đàn ông nào đó mà các cô gái chúng tôi đều... không thích.
    Nhưng nhất định tôi chả dại mà "dính chưởng". Chỉ thỉnh thoảng ăn kem mút môi tưởng tượng cũng đã khổ sở lắm rồi...
    American Quyen
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi !!! Thế thì tui tự loại mình khỏi vòng chiến rùi....Thế thì thảm nào Quyen_my kết 7X là đúng quá....
    To be or not to be....
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Quả này mèo "big" làm sao chạy trốn khỏi nàng QM đây???
    Thảo nào mà bác Buiviet74 cứ ước ao "giá mà lúc nào mình cũng galăng được như Bigdoremon!"
    To QM : Nàm sao mà phải "giẫy lẩy" hả bạn yêu? Chân lí vẫn có lúc chỉ là...tương đối thui mừ. Tài giỏi và đẹp trai à? Nhất định sẽ dành cho QM cả hai !
    Cứ nhớ mãi cái khổ thơ "Hình như sáng nay em khóc..."
    Hay lắm QM ạ.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  8. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà hình như Quyen My chậm chân mất rồi thì phải. Chú Big_Doremon đẹp trai, galand nhà ta đã bị người khác chiếm dụng mất rồi.
    Liệu có ai được chứng kiến cảnh Big lưu luyến tiễn đưa nàng Xim từ trên nhà Chitto xuống bãi gửi xe, ân cần dắt chiếc xe đã nổ máy sẵn đến cho nàng Xim, đứng nhìn theo với ánh mắt dịu dàng và đắm đuối như thế nào không nhỉ? Trong lúc đó, Xương Rồng và Bùi Việt đứng tròn mắt xem mà tự hỏi: liệu Mr Galand nhà ta có chăm sóc được tất cả phụ nữ trên đời này được như thế không? Hay là chỉ có một người con gái duy nhất được hưởng cái diễm phúc đấy thôi nhỉ?
    Hỡi ôi, Quyên My ơi, có lẽ em vẫn còn phải chịu đựng cảnh ăn kem mút môi tưởng tượng dài dài.
    Bui Viet
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 13:41
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    He he he, mọi người lo lắng cho Q_my nhiều quá. XR ui, 1 lần là quá đủ rùi.
    Buivit74 nữa, chỉ được cái giỏi tưởng tượng, em có bao giờ "dính chưởng" đâu mà chậm chân với chả nhanh cẳng. Thế mới bít cách viết của mình làm khối người nhầm nhọt phá rừng thành trồng trọt...
    XIM ui, bi giờ thì hết tranh cãi nhá, thao thức tận hưởng... nhá. Mời Q_my đi cafe đê.
    American Quyen
  10. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Không biết QM có bị "dính chưởng" không nhưng chỉ biết rằng sau vụ này cái mobile nho nhỏ, xinh xinh của QM sẽ lụt message cho mà xem. Xem nha, buổi sáng thì "chúc em một ngày vui vẻ", "một ngày tốt lành". Buổi trưa thì "chúc em ngon miệng". Buổi chiều thì "chúc em một chiều vui vẻ", rồi lại bữa tối, buổi tối, trước khi đi ngủ.... Hì hì nhiều vô kể, tay không kịp xoá hết rồi phải không QM? Kiểu này Store sẽ chẳng dám gửi message cho QM nữa vì sợ message sẽ bị tắc nghẽn ở một nơi nào đó Mỗi lần muốn liên lạc với QM lại phải tốn 3500 đồng vậy. Không biết có đúng không nhỉ?

    Storekeeper

Chia sẻ trang này