1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ....
    .....Xuất hiện như một kẻ nhiệt tình tham gia các phong trào, nhưng người ấy lại thích chọn cho mình vị trí của một " quan sát viên". Ai biết được đó là do ham chơi , hay đơn giản chỉ là đi kiếm tìm sự đổi thay cho cuộc sống của mình?
    Vẻ ngoài của người ấy là sự pha trộn của một chút lạnh lùng, một chút cau có, thậm chí là hơi hơi bẳn gắt nữa, và đầy kiêu hãnh...Nhưng bên trong lại là một tâm hồn phong phú, một trái tim khao khát yêu thương, một ánh mắt đi tìm một ánh mắt khác, đồng điệu, cảm thông...
    Những cách cư xử lịch thiệp. galant. formal , và manly, nhưng lại có cái gì đó của một cậu bé, cũng hay hờn dỗi, dễ mất bình tĩnh, cũng cần dịu dàng, ngọt ngào...
    Với sự nhạy cảm và tinh tế riêng có, người ấy không chỉ nhìn, không chỉ nghe, mà đôi khi còn " thử" người khác. Nhưng hãy cẩn thận, những lần " thử " như thế biết đâu lại có lúc đưa chính mình vào những cảm xúc không nên có?...
    Và, nên chăng, tìm một cách thể hiện khác cho vẻ tự tin của mình? Không phải ai cũng đủ cảm thông để mà chấp nhận cái Tôi to lù lù của mình khi thẳng thừng đặt phịch một cái lên mặt bàn , trước mặt bàn dân thiên hạ ..
    và....
    Đừng cau mày lại như thế, rất giống một cậu bé phụng phịu vì không được mua đồ chơi, hơn là một người trưởng thành đang suy nghĩ...
    Cũng đừng cười như thế, đôi khi người ta không thấy niềm vui, mà lại thấy sự chua cay pha với một chút mỉa mai...
    Sao ai cũng nghĩ là người đó thế nhỉ? Buồn cười thật...Nếu là người đó thì chắc chắn đã chẳng bao giờ viết như thế. Người đó có quá nhiều điểm khác...Có thể là thoáng qua thì rất giống, nhưng mà để ý kỹ thì lại ...không giống.
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
    Được nguoidepcodon82 sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 18:30
  2. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này cũng thấy thích song nếu sự thật đúng như thế thì còn thích hơn nhìu!!! 7X đúng là toàn nhà văn .... nhà báo ... có khác
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Từ khi có topic này, em chưa viết về một bác nào trong 7x nhà mình. Bởi vì mọi người viết hay quá khiến em chả bít viết gì nữa. Nên bi giờ, iem xin lần lượt viết một số "cảm nghĩ và ấn tượng đầu tiên" rất chân thành về một vài 7x member mà iem có nhiều cơ hội trò chuyện nhất.
    ***********************
    Gọi nó là...chị, là em, là bạn cho tới gọi mụ, gọi bà, gọi bé... thì ở TTVNOnline có rất nhiều người gọi. Nhưng gọi nó là "nhóc" thì chỉ duy nhất một người. (chắc tại theo thói quen)
    Đó là điều ngạc nhiên thứ nhất !
    Ít post bài ở 7xHN nhưng những bài trả lời nào mà nó đọc được của nhân vật ấy thì nó đều thấy buồn cười hết. Rất hài hước và vui vẻ. Tuyệt nhiên chưa thấy một bài nào buồn phiền.
    Đó là điều ngạc nhiên thứ hai !
    Tuy "mờ mờ nhân ảnh" và chưa chịu "hiện nguyên hình" nhưng lại khá nổi tiếng ở 7xHN với cái title ngắn gọn (trước đây) đọc lên nghe thấy choe choé
    Đó là điều ngạc nhiên thứ ba !
    Gửi message doạ nạt bắt nó phải "out" cái nick đó ra khỏi "danh sách bạn". Nó ấm ức nhưng rồi cũng phải chịu thua.
    Đó là điều gây ngạc nhiên thứ tư !
    Cũng khá lãng mạn với những flowers và cookies gửi cho nó "ăn" mệt nghỉ qua...Net. Híc, ăn "ngó" mà thôi, ko thấy mùi vị chi hết
    Dẫu vậy đó vẫn là điều ngạc nhiên thứ năm !
    Và điều gây ngạc nhiên thứ sáu : chưa biết! Đang chờ.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một ít màu sắc (điều này dễ nhận thấy) + một nụ cười có duyên (đấy là theo nhận xét chủ quan của tui) + một giọng nói khá truyền cảm (nghe điện thoại nhận thấy rõ nhất) = hắn !
    Hay cười + những âm thanh của rock + một nội tâm khá phức tạp và...rắc rối + một câu chuyện tình yêu dài gần tới...mặt trăng + những chữ ký trên TTVNOL luôn thay đổi theo theo tâm trạng (rất giống tôi) = hắn !
    Sử dụng đại từ "hắn", đơn giản tui thấy nhân vật này có vẻ không hợp lắm với một số đại từ khác như "anh" hay "lão"...
    Xin đừng liên tưởng tới một thế giới...xã hội đen nào đó. "Hắn", cũng có nhiều ý nghĩa, nhỉ ! "Hắn", đơn giản là ...hắn, ít gây cho người khác những điều ngạc nhiên nhưng lại rất dễ gây thiện cảm với người đối diện.
    Đã cụng ly với hắn trên Net. Nhưng đó là bia.
    Lại cũng uống với hắn vào một ngày buồn. Và đó là rượu.
    Nói chuyện với hắn cũng thấy yên lòng.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nghe ả kể lại chuyện ả đã cảnh cáo một chú nhóc rằng "với cách nói như thế của chú e rằng chú đi ra đường lúc về không còn cái răng nào mà húp cháo đâu" thấy ả đanh đá thế, ả chua ngoa thế và ả sắc sảo thế.
    hehe, ả đừng có giận em nhá, đừng có vì thế mà lại khủng bố em bằng câu nói tương tự như thế nhá. Ả có biết là đôi lúc em cũng thèm được đanh đá, được chua ngoa và được cả cái sắc sảo như ả không?
    Và cả cách nói chuyện của ả nữa. Không những ả nói bằng mồm mà ả còn nói cả bằng tay. Ả diễn tả rất sinh động. Trông ả thật trẻ trung và sôi nổi trong cách nói chuyện và trong cả tính cách.
    Thấy ả trẻ trung bao nhiêu thì lại thấy em bà già bấy nhiêu. Ả có cho là em tham lam không khi em lại cũng muốn có tính cách trẻ trung như ả.

    Landai
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xin được nói về ngoại hình cô bé ấy với một vài tính từ :
    Nhỏ nhắn và dễ thương.
    Nhanh nhẹn và hoạt bát.
    Cũng xin được nói về tính tình cô bé ấy với một vài...động từ :(nhận xét hoàn toàn do cảm nhận của riêng tôi)
    Trăn trở. (vì những điều trong cuộc sống)
    Di chuyển (vì công việc, & chắc là cũng hay đi---> chứng tỏ một người yêu thích tự do, ghét sự ràng buộc----> một tâm hồn phong phú và thú vị )
    Lại xin nói thêm cảm nghĩ về buổi đầu gặp cô bé ấy với một vài...danh từ : (dù hôm đó bản thân không được vui lắm)
    Thân tình !
    Giống như "thân bằng cố hữu" !
    Đó là một buổi Karaoke, vì đông quá mà phải chuyển sang một phòng lớn có cái chữ "VIP" to tướng ở bên ngoài.
    Cô bé ấy, hình như là lần đầu tiên tham gia "vui chơi" với 7x, nhiệt tình đặt bài cho tôi. Nhớ nhất có bài "Biển nhớ".
    Này, bé, bé có nhớ không vậy?
    Tuy nhiên, vẫn chưa thật sự tâm sự được nhiều với em, nhỉ !
    Hôm nào tàn phá hàng kem cái nhờ !
    Bé ấy có một chữ "a còng"
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 23:36
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hắn có khuôn mặt vẫn còn trứng cá mặc dù hắn đã đi gần hết đoạn tình trường.
    Hắn trông bình thường chẳng nghiêm chỉnh gì cả, áo luôn bỏ ngoài quần, vì vậy nên không biết quần hắn có ... không.
    Ấy, nhưng mà khi hắn đứng lên phát biểu thì ra phết nhá. Hắn có khiếu nói, hắn có thể thu hút được mọi người. Khi cần hắn đóng thùng nghiêm chỉnh, cái đầu cắt ngắn được chải mượt (khổ, có mấy tóc đâu mà chải), giầy được đánh bóng.
    Còn nhiều lúc đi với chị em hẳn hoi, hắn vẫn quần cộc, thậm chí có cả một buổi chiều hắn ... chả mặc gì ngoài một cái ...., mà xung quanh có rõ lắm chị em.
    Hắn có nhiều tài, trong đó tài nhất là hắn có một cái bằng đặc biệt mà từ khi 7XHN thành lập chưa thêm thành viên nào lấy được bằng đó.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ai mà hay quá vậy chị???
    Tặng chị nè Chúc chị luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và đặc biệt là dễ thương (như em vẫn gặp nhé)!
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    green]Gionson[/green] bảo mình và cô ấy giống nhau. Chắc mọi người dễ dàng nhận thấy điều đó khi nhìn vào chiều dài và cái sự "mong manh yếu đuối" của 2 đứa... Còn nhiều thứ khác nữa chắc mọi người không biết, đó là cả hai cùng thích ăn ốc xào, căm ghét con trai đa tình, hay ghen, khi giận người yêu (nếu có) thì sẽ chọn cách ngồi sau xe của một 7Xman cho bõ tức, khi yêu thầm ai sẽ giữ kín trong lòng chứ không tìm mọi cách để có được người ấy... Đó cũng là một thiệt thòi mà cô ấy và mình chấp nhận. Vì cô ấy (và mình) luôn sợ sự bất thường, sự giành giật sẽ làm cho thứ tình cảm mong manh ấy dễ vỡ...
    Song cô ấy mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, quậy và bướng nữa. Cô ấy cũng chu đáo hơn mình, và cả... "tàn nhẫn" hơn mình. Cô ấy biết cách để "cây si" thà úa lá một lần rồi thế nào cũng xanh trở lại, còn mình không làm nổi điều đó... Cô ấy còn hàng loạt thứ hơn đứt mình, chỉ có duy nhất một thứ cô ấy không thể bằng mình: hát.
    Giọng cô ấy mà hát thì hẳn mình sẽ không còn mắng con mèo nhà hàng xóm mỗi lần nó đói nó kêu nữa.
    "Con mèo" dễ thương ấy là Storekeeper!
    American Quyen
  10. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi," yêu thầm mà cứ giấu trong lòng " ...Tưởng đó là hay mà khoe hả ? Ko bày tỏ ra thì bố Tây biết được ..Thế là đứt 1 vụ .Gặp anh khác,vẫn thế ,đứt tiếp, 2 vụ ...đénkhi gặp 1 anh hơi nóng tính cưới về thì trái tim nàng kia đã tả tơi với 11 lần thất tình trong tâm tưởng ..
    @@@

Chia sẻ trang này