1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng nan độ mỹ nhân quan

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nvl, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Anh hùng nan độ mỹ nhân quan

    Mãnh hổ khẩu trung kiếm
    Trường xà vĩ thượng châm
    Lưỡng ban chi vị độc
    Tối độc phụ nhân tâm

    Kiếm hiệp kì tình tức là thể loại tiểu thuyết ngoài đánh nhau ra còn có cả chuỵện tình cảm nữa. Về đánh nhau thì mỗi truyện đều có một vài anh hùng xuất chúng, võ công thượng thừa, khó có đối thủ. Tuy nhiên, trong truyện tình cảm thì các anh này lại khá ngờ nghệch, hầu hết đều rơi vào tình trạng ?olắm mối tối nằm không?. Sở dĩ nói như vậy là vì đa số các anh đều không ai cưới nổi một bà vợ ngoan hiền, mà tòan bị bẫy bởi ?onặc nô cửa phủ?. Rất tiếc là trong các truyện thường thiếu nhân vật ?omẹ chồng? (có võ công), nếu không thì ắt hẳn chúng ta sẽ được chứng kiến một màn tỉ thí ngoạn mục, kinh thiên động địa !

    Các anh hùng thường bị bẫy bởi chiêu nào? Hãy thử cùng tính xem nhé:

    1. ?oCáo giả nai?: đây là chiêu phổ biến nhất, được nhiều chị em tin dùng. Dưới mắt Quách Tỉnh, Hoàng Dung lúc nào cũng luôn là một cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên, xinh đẹp. Thế lúc về nhà chồng thì mới biết tay: thằng cháu chồng (Dương Qua) bị ghét thê thảm và bị bà cô trị cho một trận tới số, thế mà ông chú có biết đấy là đâu? Đến lượt cháu thì cũng chẳng hơn gì: bị một bà chị xỏ mũi, nào có bao giờ dám mở mồm chê nổi lấy một chữ ?ogià??

    2. ?oCon người yếu đuối, cần được che chở?: Các anh hùng luôn luôn có sẵn lòng nghĩa hiệp, gặp người yếu đuối, nhất là mĩ nhân, thì lại càng thích ?ora tay? hơn. Chị em nắm rõ tâm lí này nên luôn muốn tìm cách kích động lòng hào hiệp của các anh. A Châu đã vô tình rơi vào đúng tình huống này và phải lòng Tiêu Phong. Nhưng cô em A Tử thì lại lắm mưu mô hơn và tận dụng triệt để chiêu ?ogiả yếu? để chinh phục ông anh vợ. Chỉ tiếc là áp dụng nhầm đối tượng nên mưu sự tại nhân, song số trời lại chẳng cho, đành ôm hận vậy !

    3. ?oVun lửa gần rơm?: Đây là một tuyệt chiêu, đặc biệt hiệu quả. Để áp dụng chiêu này, cần phải tìm cách tiếp cận đối tượng, giả bộ ?okhông có ý định gì?, song thực ra phải dụng tâm demo bản thân ?oác liệt?. Các anh hùng tuy cứng cỏi nhưng cũng không thiếu tâm hồn lãng mạn, thích loại tình cảm ?otự nhiên đến?, nên gặp phải cao nhân dùng chiêu này thì ?ochết chắc?. Chúng ta cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của bố con nhà Trương Vô Kị thì sẽ thấy ngay... hì hì hì. Nói vậy cho vui chứ chuyện tình cảm trong truyện vẫn khác ngoài đời nhiều lắm.

    Có ai còn biết chiêu thức nào khác thì xin mời tham gia.


    http://www.ttvnol.com/forum/f_62

    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Oh hi`h`i, cũng chưa biết là mèo nào cắn mỉu nào. Có thể nói là anh hùng nan độ mỹ nhân quan. Nhưng nếu xét trên 1 khía cạnh nào đó(ví dụ như kinh tế), đó lại là 1 điều hoàn toàn ngược lại!
    Ai nói là Q.Tỉnh ngớ ngẩn nào, ngớ ngẩn mà từ 1 tên lang thang (đưọc mỗi cái có phương tiện giao thông rất ngon là ngựa huyết .. gì đó_nói nhỏ nhe: bây giờ mấy chú võ lâm truyền kỳ thèm nhỏ giãi mà ko cóđược) mà có thể lấy được con gái độc nhất của chủ tịch khách sạn du lịch trên đảo rất hoành tráng ah!, ngớ ngẩn mà có thể dự đoán được đầu tư vào đất đai là rất có lợi thế à?? ---> thế thì tớ cũng muốn ngớ ngẩn thế quá! CÒn Dương qua thì khôn quá rồi, trong tay có cả 1 di sản văn hoá hiếm có,1 ngôi mộ ngang tầm kim tự tháp ---> đầu tư dài hạn để kiếm tiền lâu dài đây! Không khôn ngoan như 2 chú trên, nhưng bố con trương vô kỵ cũng đã khiến cho 2 cô bỏ nhà bỏ cửa (mà nhà to của lớn nhe) đi theo, kể ra cũng là rất tài giỏi . Đáng lên án nhất vẫn là tiêu phong, tên ăn mày thất nghiệp này hại chị rồi còn hại em, thật là dã man ma`.
    hi`h`i, vậy mèo nào cắn mỉu nào đây!

Chia sẻ trang này