1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH HÙNG ƠI !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nopain, 18/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Đúng là dở hơi bơi ngửa thật.
  2. nopain

    nopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có quyền gì để nói các bạn ở đây, một kẻ vãng lai, một kẻ mới vào, chẳng dám vênh váo với ai.
    Tôi rất thất vọng.
    Thà các bạn cứ hời hợt còn hơn đem chuyện của tôi ra làm trò hề như vậy.
    Tôi từng hi vọng ở đây sẽ có những con người quan tâm chia sẻ với nhau. Không ngờ cũng giống như những vòng tay, nhạc hết là tình hết, cút đi em.
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép thay mặt những người đã post bài bông đùa trong topic này xin lỗi bạn nhé! Thật ra một số người trong box có nổi hứng hài hước reply bài của bạn vì cách tìm người của bạn kể cũng khá là "độc đáo". Nhưng bạn có thể nhìn nhận khía cạnh tích cực của chuyện này không: mọi người thay nhau vào reply bài trong topic này dù với mục đích gì cũng sẽ làm cho topic được up ở trang nhất của box, và cơ hội để người mà bạn tìm đọc được topic này cũng vì thế mà lớn hơn, phải không nào! Mình cũng tin rằng nếu có ai trong box này đọc được bài của bạn và biết người mà bạn định tìm thì họ đã chủ động giúp bạn ngay rồi, rất tiếc là điều ấy chưa xảy ra.
    Thôi, xin chúc bạn mọi chuyện tốt đẹp!
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 21/06/2006
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nopain : em đừng vội giận, mọi người không ai có ý gì đâu, đa phần mọi người trên TDC đều biết nhau rồi nên có thể đùa nhau làm người ngoài hiểu lầm.
    Thông tin về anh Hùng quá ít, rất khó để tìm được em ạ.Nếu đó là một người ham mê dancing thì cách dễ nhất là em qua một số sàn như Lý nam đế, Discovery ...hoặc lên Cung việt xô tối thứ 7, có thể em sẽ gặp lại Hùng ở đó.Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có duyên thì em sẽ gặp lại Hùng thôi. Trong số những người anh quen cũng khá nhiều người tên Hùng, nhưng không ai giống như người em muốn tìm cả. Chúc em may mắn.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nopain à!
    Mình không nghĩ là bạn lại xúc động mạnh đến vậy. Hi vọng bạn sẽ bình tĩnh hơn.
    Ai đến với TDC đều cảm thấy mọi người ở đây rất thân thiện, dí dỏm và bình đẳng. Bạn là người mới (phải ko nhỉ? Lâu rồi mình cũng ko off nên ko nắm rõ tình hình), ko có nghĩa là bạn bị mọi người phân biệt đối xử. Có chăng mọi người phân biệt bạn ở chỗ: Bạn là người mới, nên mọi người quan tâm đến bạn nhiều hơn, để bạn ko bị bỡ ngỡ khi đến với chúng mình. (Nghĩ đến đây lại phát ghen... là ma cũ, cũ xỉn nên mình chẳng được quan tâm bao giờ. Hic hic)
    Topic của bạn thuộc dạng: Thông tin,tuyển người, quảng cáo rao vặt. Quy định của một số box sẽ del không thương tiếc, và nặng hơn là treo nick. Nhưng vì mods hiểu những mong mỏi của bạn, hiểu tình cảm của bạn nên mods đã không khóa mà để cho topic tồn tại, hi vọng bạn có thể tìm được người bạn cần tìm.
    Bạn là người mới, nhưng được nhiều người quan tâm trò chuyện ở các topic khác. Thấy bạn mở topic này, mọi người ghé thăm và nói vui vẻ một vài câu thôi. Những câu đùa của mọi người, nếu là mình, mình sẽ thông cảm được. Bởi vì mình nghĩ, nếu ra đường, nếu mình khắt khe quá thì suốt ngày mình chỉ rước bực tức vào mình thôi. Rồi mình lại tự cô lập mình. Cuộc sống thiếu đi những tiếng cười, thì ....
    Soát lại những bài của mọi người, mình thấy các anh chị cũng chỉ bông đùa thân thiện một chút thôi, không có gì xúc phạm bạn hay cố ý mang bạn ra làm con rối cho người ta hả hê đâu. Nên phân biệt thế nào là đùa vui vẻ, gần gũi; thế nào là đùa dụng ý, mượn gió bẻ măng bạn ạ...
    Có câu chuyện ngụ ngôn gì kể về con chim, may bị "bắn mìn" ngay trên đầu mà sống được qua mùa đông.... gì gì đó, để rút ra bài học, cũng gì gì đó (trí nhớ mình rất tệ...). Bạn liên tưởng xemnếu topic bạn lập ra, chẳng ma nào buồn post, thì chỉ một ngày nó tọt sang trang sau. Vậy, những người vào mạng một vài ngày sau ngày bạn lập topic, liệu có biết đến việc bạn đang tìm người không?
    Hôm nay thong thả, viết đôi dòng cho bạn. Không phải những lời ve vuốt, có cánh, kiểu như: "Chúc bạn sớm tìm được...." sẽ luôn tốt.... Mình thì mình đánh giá cao những người có óc hài hước. Bởi sự dí dỏm khiến cuộc sống bớt nhàm chán hơn, và hơn thế, nó thể hiện được sự thông minh của anh ta.
  6. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chết cười con bé khongthe! nó bảo là đùa thì dễ thông cảm thế mà lần trước CB đùa và góp ý cho anh DF đàng hoàng thì nó sửng cồ lên như là nó bị cướp mất cái quý giá nhất.Con bé không biết được rằng DF có con bé xinh như mộng con nhà đại gia học Ngoại ngữ rồi.Còn cô em trọ trẹ thì có ma nó thèm quan tâm.À nhưng nếu trọ trẹ khu 3 khu 4 bon chen ở HN thì có khi lại dễ tìm đấy
    nopain à ! đọc những dòng tâm sự rất thật của em ở trên đây CB đoán được là em còn rất trẻ và nông nổi ,giờ hiểu ra thì đã muộn phải không em?Một bài hát có câu như thế này : "Khi hiểu lòng nhau thì thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi nào còn những phút..." .Đây là một bài học cho em ,nopain ạ! không có nhiều thời gian cho mình sửa sai đâu em.Vì vậy hãy người lớn lên và suy nghĩ đúng đắn trước khi mình làm một điều gì đấy,nhưng em cũng đừng vội đặt hết niềm tin vào anh ấy một người mà em chỉ quen biết qua lớp nhảy.Chị đoán được rằng tụi em chưa có gì gắn bó vì mới chỉ biết nhau va trao đổi SĐT,nếu là thân quen va tin tưởng thì đã phải biết nhà của nhau rồi.Và chính anh ấy phải là người tìm em bằng được cơ chứ không phải là em đâu.Thôi em cứ vui vẻ đi ,coi đó là một kỷ niệm biết đâu một ngày đẹp trời em sẽ gặp lại anh ấy,HN bé nhỏ lắm em ạ! không xa xôi đâu mà dân nhảy thì thường biết nhau cả.Đúng như anh MP nói đó em hãy đến những nơi mà dân DS HN thường đến có thể là tối Chủ Nhật ở Hàng Trống hoặc hỏi trực tiếp Thầy Quang của em.Tự tin lên nhé!mọi nguời ở đây quý em vì tính thật thà nên đùa cho vui thôi không ai có ý gì đâu.Chia sẻ
    !
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Anh e TDC cả mà... Nhân ái và rộng lượng lắm, đâu tiếc gì của bọ mà ko vun vén. Thích thì nói thẳng một câu. Việc gì cứ phải "muốn ăn thì gắp bỏ cho người", nhỉ, mọi người nhỉ?
    Tớ đã chẳng buồn nói với đằng ấy, thế mà đằng ấy cứ lẽo đẽo theo tớ, cứ độc thoại hoài ... làm tớ ngại vô cùng (vì tớ là người lịch sự mà). Hôm nay bạn khơi dậy tình cảm đồng bào đồng chí, lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân tương ái trong tớ nên tớ đành phải đáp lễ, kẻo người ta lại bảo tớ... khiếm nhã.
    À! Mà cái chữ đỏ đỏ í, làm tớ nhớ tới bài Triệu bông hồng cải biên: "Chuyện một tình yêu cô đồng nát, ngồi trên đống rác bới nhôm đồng. Lòng cô thầm yêu anh kẹo kéo...."....
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 22/06/2006
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, đọc cái tim tìm người của em, nhất là cái câu: Em rất nhớ anh, chị cứ tưởng em đùa. hix hix, chị xin lỗi em nhé. Ở box này mọi người vào đùa cho vui thôi, không ai ác ý với em cả. Chị xin hứa là từ sau, thấy cái tên nopain thì sẽ tránh qua một bên.
    Chúc em tìm được người mà em mong đợi!
  9. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nè vơ anh em TDC vào làm chi ,ai anh em với nhóc,hahha à cái kiểu vơ anh em vào lần trước để đánh hội đồng chị đấy hả phải không em?wellcome Cogai_banlinh chẳng sợ bất cứ ai cả.Mà sao nhóc nói một câu khôn như " bã mía" thế,CB và DF độc lập CB không muốn lôi anh ấy vào đây vì nhóc cũng thừa biết được rằng u cũng mãi chỉ là con nhóc trọ trẹ thôi,mùi hộ khẩu HN nghe nồng nặc.À mà chị bảo nè em,Quốc Hội đang thảo luận sắp tới có khi sẽ thay đổi cách quản lý bằng hộ khẩu sang thẻ cư trú đấy.Đỡ mất công đi kiếm cái HK HN hihi .Bon chen làm chi em,khu 3 thì nên đi tìm khu 4 HN đất chật người đông chui lủi lung tung vào nhầm chỗ người ta lại xua khổ lắm em về quê mà phát huy tài năng.Chẳng phải là nhóc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử do Thầy U giao phó đó là cố gắng nhồi nhét vào cái đống bã mía kia để lấy tấm bằng ĐH rồi còn gì .Đúng là được rồi thì ước vọng cao hơn.Chị bảo nhé!tối em cứ lên Hàng Trống mà lê lết tranh tối,tranh sáng có khi lừa được anh HN đấy,ở đấy là trung tâm Thủ đô HN mà ,KM số 0
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0

    Bản Lĩnh:
    Nhiều người bảo em là Linh Hương, chẳng biết đúng hay sai nhưng anh không nghĩ Linh Hương lại là người hay phát biểu như vậy. Dù em là ai thì anh nghĩ em cũng là người biết anh khá rõ, có thể cũng không ghét anh quá mức... Vậy anh chỉ có 1 mong muốn là em hãy chỉ nhắc đến tên anh khi viết về dancing nói chung. Khi em viết về 1 cá nhân nào đó trong diễn đàn thì xin em đừng dùng kèm theo các cụm từ DF, Dancefan, Quang-DF, Quang-Dancfan. Em cũng không nên đem chuyện cá nhân đưa vào đây. Anh là người biết vô vàn chuyện bên ngoài của giới nhẩy nhưng không bao giờ đem vào đây nói. Chúng ta chơi ở đây, hãy suy xét nhau bằng những phát ngôn ở trên đây thôi.
    Anh thấy em thường xuyên đem anh ra mỗi khi kẻ vẽ Khongthe, đã hơn 3 lần rồi nên anh cần nói. Đọc bài của em người ta sẽ có cảm giác như là Khongthe mê mẫn anh lắm, như đang theo đuổi anh lắm, mà thực tế thì anh không có được cái diễm phúc đó. Anh thì lại luôn muốn đối xử hoà đồng với mọi thành viên ở đây trong đó có Khongthe.
    Mà anh cũng không hiểu nổi là tại sao em lại chỉ lôi anh vào câu chuyện của em. Anh chẳng có vai trò gì trong đó cả. Mong em hãy để ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này