1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo!!!!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi balance_of_power, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Đây là một bài viết về tình hình Sài gòn trước khi Diệm bị đảo chính và giết chết:
    Trung tá Phạm Ngọc Thảo?"người thân của ************* Thục, từng cứu giá chế độ trong cuộc đảo chính hụt 11/11/1960, và đang giữ chức Thanh tra Ấp Chiến Lược, nhưng sau này được CS truy tặng chức liệt sĩ?"cầm đầu một nhóm đảo chính khác. Albert Thảo hợp tác với nhóm ông Huỳnh Văn Lang và cựu đảng viên Cần Lao trong Liên Kỳ Nam-Bắc Việt cũ. Hai Tướng Khiêm và Raymond Khánh cũng có liên hệ; nhưng cả hai lại nghi Albert Thảo là CS nằm vùng, hoặc vì một lý do nào đó, chỉ ậm ừ cho qua.
    [Theo tài liệu Mỹ, Albert Thảo đã vận động đảo chính từ nhiều tháng trước ngày 30/8, và cũng báo cáo với cơ quan CIA tại Sài-gòn (CAS) về âm mưu đảo chính của hai nhóm Trần Kim Tuyến, Huỳnh Văn Lang.(FRUS, 1961-1963, IV:40) Ngày Thứ Sáu, 30/8, cơ quan CIA báo cáo rằng có 3 tới 5 tiểu đoàn theo Thảo. Lực lượng này đủ sức duy trì tình thế từ 3 tới 4 tiếng đồng hồ, trong khi chờ đợi các Tướng nhập cuộc. Thảo muốn đảo chính trong vòng 1 tháng, hoặc sớm hơn. Thảo muốn mời Vũ Văn Mẫu, Trần Văn Chương, Trần Lê Quang, Vũ Văn Thái, Huỳnh Văn Lang, Nguyễn Hữu Châu. Thảo cũng liên lạc với các lãnh tụ Đại Việt. Thảo nói muốn cầm đầu ngành An ninh quân đội, tham gia chính phủ.(FRUS, 1961-1963, IV, tài liệu 22)
    Mới đây, hồi ký Nhân chứng một chế độ của ông Huỳnh Văn Lang, nhất là tập III, đã trình bày khá đầy đủ về liên hệ giữa ông và Phạm Ngọc Thảo. (Xem thêm Chính Đạo, VNNB, I-C: 1955-1963, tr. 307, 325). Tuy nhiên, trường hợp Albert Thảo khá phức tạp. Albert Thảo là loại tình báo tam tứ trùng, vừa liên lạc với Mỹ, Dinh Gia Long, các phe đảo chính, vừa có thể cung cấp tin tình báo cho CS. Không phải vô tình mà sau này CS phong Albert Thảo làm liệt sĩ.]
    Dĩ nhiên, còn hai phát ngôn viên lưu động khác ở Roma và Mỹ. Nhưng uy tín Thục đã xuống bùn đen. Lệ Xuân thì trở thành một mục tiêu châm biếm và khiêu khích của báo chí Mỹ. Ngày 7/10, Lệ Xuân đã tới Mỹ ?ogiải độc??"đúng hơn là trải độc thêm vào dư luận Mỹ. Chanh chua lập lại lời miệt thị những vụ tự thiêu là "nướng thịt sư," và đề nghị sẽ biếu không xăng cùng hộp quẹt nếu các phóng viên muốn bắt chước họ tự thiêu. (Colby 1989, tr. 149) Chống đối, sỉ nhục, riễu cợt xảy ra bất cứ nơi nào. Cựu Đại sứ Trần Văn Chương, dù từng bị ông Nhu đe dọa sẽ treo cổ ở bùng binh Sài Gòn, nhưng đang nuôi tham vọng nắm được chức Thủ tướng và muốn loại bỏ nhà Ngô, theo sát chân con gái để đả kích đứa con ?olăng loàn.?
    Mỗi ngày, báo chí Mỹ đều có bản tin về Lệ Xuân. Hầu như hết đề tài, Lệ Xuân bắt đầu đả kích cả những cố vấn của Kennedy là ?opinks.? Ngày 21/10, Lodge phải đề nghị tiếp tục ngưng viện trợ nhập cảng cho tới khi chuyến ?ogiải độc? của Lệ Xuân chấm dứt.
    Điều gây nhiều nghi vấn nhất là mưu toan làm đảo chính của Albert Phạm Ngọc Thảo, nhân vật thân tín của chế độ. Mặc dù tin tình báo về việc nhóm ông Thảo/Lang dự định đảo chính vào ngày 24/10 không đúng sự thực, hoặc bị hoãn bỏ nửa chừng, nó khiến cơ quan tình báo Mỹ cũng như ngay chính các Tướng không khỏi lo ngại.
    Ngày 26/10, CIA Mỹ được tin Phạm Ngọc Thảo và Trần Kim Tuyến đang âm mưu đảo chính. Theo Colby, Thảo, Tuyến cùng các lãnh tụ Ki-tô muốn thay thế Diệm, vì Diệm đã hết "Thiên Mệnh Liên Bang Mỹ". (Colby 1989:150) Ngày 28/10, Đôn nói với Conein Thảo là người của Thục và Nhu, bị Đại tá Đỗ Mậu, Giám đốc ANQĐ, nghi ngờ.
    Ngày 29/10, Lodge báo cáo về diễn tiến kế hoạch đảo chính: âm mưu đảo chính của nhóm Phạm Ngọc Thảo và những người khác tạo bất lợi cho kế hoạch của các Tướng. Mỹ không dính líu vào cuộc đảo chính, chỉ không ngăn chặn nó. Dù đảo chính thành công hay thất bại, Mỹ phải sẵn sàng gánh chịu lời phê bình. (FRUS, 1961-1963, IV, tài liệu 226)
  2. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Tôi đã phát hiện ra một vài bài viết của hải ngoại, tố cáo ông Dưong Văn Minh là điệp viên nằm vùng của Cách mạng. Trong các bài viết này, lại thấy xuất hiện Đại tá Thảo. Và rất thú vị ở chỗ:
    trong đó ông Thảo lại là nhận chứng của việc kết tội ông Minh. Hai đoạn này hơi giống nhau nhưng tôi vẫn đưa lên cả hai cho các bạn xem:
    Đoạn 1:
    Nhưng dù ông Minh có lật lọng tráo trở như thế nào chăng nữa, ông vẫn không thể xoá bỏ được sự thật của lịch sử hãy còn chứng tích và nhân chứng sờ sờ ra đó. Ông Minh sẽ trả lời tôi và dư luận báo chí hải ngoại như thế nào về chuyện anh chị Phạm Ngọc Thảo đã kể cho tôi nghe chuyện: vào khoảng thời gian ông Minh đóng vai quốc trưởng, ngồi trong dinh Gia Long,(nơi mà thời tây ông đã từng làm việc ởƯ đó với thân phận một thơ ký công nhật quèn của phủ Phó Soái Nam Kỳ), đã có lần ông Minh kêu đại tá Phạm Ngọc Thảo mà bảo rằng:
    - "Ê, Thảo à, thằng Nhựt nó đang ở trong dinh nè, toi có muốn gặp nó nói chuyện một chút hôn?".
    Sở dĩ ông Minh đã khoe như thế với ĐT Phạm Ngọc Thảo, vì ông nghĩ, anh Thảo cũng là một nhân vật miền Nam theo kháng chiến chống Pháp. Nay ĐT Thảo về làm việc cho quốc gia, chắc cũng nằm vùng như anh em ông, nên ông muốn bắt thân và nối cầu liên lạc.ĐT Thảo biết Dương Văn Nhựt, là một đảng viên CSVN, bí danh Mười Ty, em của ông Minh, đã theo CS tập kết ra Bắc. Lúc bấy giờ Dương Văn Nhựt đã theo chương trình hồi kết cán bộ Mùa Thu của miền Nam, lẩn trốn vào Sài Gòn, hoạt động nằm vùng với Dương Văn Minh. Vì thế, ĐT Thảo đã tìm mọi cách từ chối khéo léo, khiến cho ông Minh không khỏi bẽ bàng và lo ngại. Về sau ông minh đã lập tâm tìm cách ám hại ông Thảo bất thành. Bây giờ ĐT Phạm Ngọc Thảo đã ra người thiên cổ, nhưng chị Thảo, một nhân chứng sống hãy còn sờ sờ ở Mỹ, làm sao ông Minh có thể chối cãi chuyện này được.
  3. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này theo tôi không chính xác. Phạm Ngọc Thảo bị giết trước khi Nguyễn Văn Thiệu có vai trò thực sự quan trọng trong chính quyền. Phạm Ngọc Thảo không có vai trò gì trong nhóm tướng lĩnh chỉ đạo sau Diệm-Nhu, ông lại có nhiều liên hệ đặc biệt với chính quyền DIệm-Nhu và giới giáo dân vốn ủng hộ Diệm Nhu, trong khi không có nhiều thế lực và ảnh hưởng trong giới lãnh đạo mới-các tướng lĩnh trẻ. Tôi cho rằng cái chết của ông một phần lớn là do những thù oán riêng tư và cũng để diệt trừ hậu hoạ.
    Cuộc đảo chính lật đổ Nguyễn Khánh của ông Thảo và Lâm Tấn Phát lúc đó đã đưa một số tướng lĩnh trẻ mà nổi bật là người hùng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ lên nắm quyền. Nguyễn Văn Thiệu chỉ được Mỹ chọn giai đoạn sau này khi ra tranh cử cùng với Nguyễn Cao Kỳ sau khi chính phủ dân sự do Phan Huy Quát lãnh đạo đổ.
  4. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Đoạn 2
    Ngay từ năm 1960, khi mới bị nhà Ngô thất sủng, ông Dương Văn Minh đã bắt đầu đi đêm với CSBV.
    Trước đây khá lâu, thuở đại tá Phạm Ngọc Thảo còn sống, đã có lần anh kể cho tôi nghe chuyện ông Minh thường liên hệ chặt chẽ với người em ruột, tên Dương Văn Nhựt, là một cán bộ của phe bên kia. Khi chế độ nhà Ngô chưa sụp đổ, ông Minh còn giữ gìn kín đáo, và dè dặt. Nhưng sau khi ông Minh đã lên làm quốc trưởng, khoảng từ năm 1963 đến 1965, ngồi trong dinh Gia Long, tức nơi ông đã xuất thân với nghề thơ ký công nhật cho Tây, ông không cần phải che đậy giấu diếm nữa. Đã nhiều lần ông Dương Văn Minh kêu đại tá Phạm Ngọc Thảo đến bên nói chuyện tâm tình và khoe:
    - "Thảo à, thằng Nhựt nó đang ở trong dinh nè. Toa có muốn nói chuyện với nó một chút hông?"
    Sở dĩ ông Minh đã khoe như thế với đại tá Phạm Ngọc Thảo, vì ông nghĩ: đại tá Thảo cũng là một nhân vật từng tham gia kháng chiến chống Pháp, từ hồi Mùa Thu 1945.Trong khi đó, Dương Văn Nhựt, cũng là người theo kháng chiến, rồi tập kết ra Bắc vào khoảng năm 1954, chiếu theo hiệp định Genève thỏa hiệp giữa quân đội viễn chinh Pháp và quân đội VM.
    Những lần như thế, đại tá Thảo đều tìm cớ thoái thác khéo léo, để khỏi bị vướng mắc giây dưa phiền nhiễu thêm.
    Đại tá Phạm Ngọc Thảo đã không dè hành động né tránh tế nhị ấy, dù không tiết lộ, gây thiệt hại gì cho ông Minh, nhưng từ đó ông Minh vẫn ngấm ngầm lập tâm thù hận P.N. Thảo.
  5. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Và đây là một đoạn nữa, kết tội ông Minh, và trong đó cũng có nhắc đến nhiều nhân vật tình báo khác. Nếu sự kết tội này là đúng (tôi thì không tin lắm) thì Đại tá Thảo đành phải nhường danh hiệu "nhà tình báo vĩ đại nhất của VN" cho Đại tướng Dương Văn Minh mất thôi.
    Đoạn 3:
    - Ngày 28.4.1975, Dương Văn Minh đã hi sinh thêm một lần nữa, cố gắng tranh thủ cho bằng được chức vụ tổng thống đang trong tay những lực lượng *********, khát máu. Dương Văn Minh lập nội các mới, nhất quyết không nhường các ghế quốc phòng, nội vụ, kinh tế cho những phần tử hiếu chiến, *********. Ông đã chọn ông Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu làm phó tổng thống, và thủ tướng. Vì 2 người ấy hiểu biết thời cuộc đang diễn tiến theo chiều hướng nào. Dương Văn Minh cũng chọn Nguyễn Văn Hảo làm phó thủ tướng đặc trách kinh tế, là một cơ sở cảm tình của cách mạng.
    - Về mặt an ninh trong đô thành, Dương Văn Minh đã được phe ta đề cử luật sư Triệu Quốc Mạnh, một cơ sở nội tuyến của cách mệnh, nắm chức chỉ huy ngành cảnh sát. (Tôi xin đính chánh điểm này: Triệu Quốc Mạnh lúc bấy giờ đang giữ chức phó biện lý, tòa sơ thẩm Gia Định, dưới quyền chánh biện lý Nguyễn Thế Cường, hiện đang tị nạn ở Glendale, Cali, Mỹ quốc. Từ khi được bổ nhiệm chức phó biện lý tòa Gia Định Triệu Quốc Mạnh đã đóng kịch "SẠCH ", bằng cách không thèm đi xe hơi, chỉ chạy Mobylette!).
    - Về mặt quân sự, Dương Văn Minh đã mau chóng triệu thỉnh cựu chuẩn tướng nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh về cho giữ chức phụ tá Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, để kềm sát bên tướng Vĩnh Lộc, Tổng Tham Mưu Trưởng bù nhìn. Nhưng chỉ trong vòng 24 giờ, tướng Vĩnh Lộc thấy khó ăn, cũng đã bõ của chạy lấy người, đem theo nàng Minh Hiếu sang Mỹ!
    Được cuc_culao sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 27/06/2003
  6. Daicamu_do

    Daicamu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hello all,
    Tôi cũng có biết sơ về đại tá anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo, tôi đang băn khoăn không biết đó có phải người bị tướng cảnh sát ngụy Nguyễn Ngọc Loan bắn chết trên đường phố Sài Gòn trong những thước phim nổi tiếng của một phóng viên AP quay trong những ngày máu lửa của những năm 60. Tôi nhớ là tôi đã đọc ở đâu đó thông tin này. Bạn nào biết làm ơn cung cấp thông tin và làm rõ vấn đề này.
  7. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hình như bạn không biết sơ sơ đâu. Không phải, bạn ạ.
  8. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Không phải bạn à. Đúng là Phạm Ngọc Thảo bị Nguyễn Ngọc Loan bắt và giết chết, nhưng là thủ tiêu bí mật và đối với dân chúng và thậm chí đại đa số tướng tá nguỵ thì đây chỉ là một cuộc thanh toán để tranh giành quyền lực.
    CÒn người bị Nguyễn Ngọc Loan bắn chết trong ảnh là một chiến sĩ biệt động thành tấn công vào SG vào Tết Mậu Thân năm 1968. Có một lần tôi đọc truyện của nhà văn Nguyễn Khải thấy nói thế và trong đó cũng nói về chuyện trùng hợp nho nhỏ đó là con gái của anh cũng có tên là Loan.
  9. balance_of_power

    balance_of_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1. Người bị chuẩn tướng, Tổng giám đốc Cảnh sát QG Nguyễn Ngọc Loan bắn chết trên đường phố Sài gòn Tết Mậu Thân 1968 là chiến sỹ biệt động Nguyễn Văn Lốp (Bảy Lốp). Tôi còn lưu đoạn phim về vụ việc gây chấn động lương tri thế giới này (bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với tôi, tôi sẽ mail cho). Trên tay còn cầm khẩu P.38 đang bốc khói, Tướng Loan thản nhiên trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài: "Đã có nhiều người bạn Mỹ-Việt của chúng tôi bị giết trong mấy ngày qua. Hẳn Đức Phật cũng sẽ hiểu hành động này của tôi". Và Đức Phật cũng đã hiểu được hành động của Loan. Chỉ chưa đầy 5 ngày sau đó, tướng Loan đã bị quân giải phóng bắn gẫy cả hai chân trong một trận đánh trên đường phố Sài Gòn. Sau đó, ông ta bị Thiệu cho giải ngũ (đây cũng nằm trong chiến dịch thanh trừng những tay chân thân tín của Nguyễn Cao Kỳ) và bị chính giới Sài gòn miệt thị bằng cái tên "Sáu Lèo". Sau 1975, Nguyễn Ngọc Loan di tản sang Mỹ và đã chết ở tuổi 67 trong sự lãng quên.
    2. Còn Đại tá Phạm Ngọc Thảo bị sát hại vào ngày 17/2/1965.Kẻ giết Đại tá Thảo không ai khác chính là Trung tá Hùng (nhân vật tàn ác khét tiếng cùng tên trong Ván bài lật ngửa), tay chân của Loan. Hình Đại tá Thảo chết ngồi trên ghế được hầu hết các báo lớn ở Sài gòn đăng tải trong những ngày tháng 2 định mệnh đó. Các bạn có thể xem lại báo lưu trữ ở các thư viện quốc gia.
    Không có bạn vĩnh viễn, không có thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của chúng ta là vĩnh viễn!!!!!!!
  10. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay ngày 17/07 là ngày mất của đại tá Thảo - tôi đọc được điều này trong mục "Ngược dòng" của BBC (kiểu như "Ngày này năm xưa"). Và tôi xin đưa toàn bộ phần viết về ông Thảo của BBC lên đây:
    17-07-1965, nga?y mất cu?a Phạm Ngọc Tha?o. Sif quan quân đội VN Cộng ho?a, ti?nh báo ha?m đại tá cu?a Việt Nam DCCH. Ông sinh năm 1922 tại Sa?i Go?n, nguyên quán ơ? ti?nh Bến Tre.
    Ông xuất thân trong một gia đi?nh điê?n chu? có quốc tịch Pháp. Tốt nghiệp trung học Công giáo Taberd ơ? Sa?i Go?n va? có theo học nga?nh công chính.
    Sau năm 1945 theo kháng chiến chống Pháp. Sau hiệp định Gene?ve, ông dạy học ơ? Sa?i Go?n, Vifnh Long va? nhơ? Ngô Đi?nh Thục giới thiệu với tô?ng thống Diệm.
    Giưf các chức vụ trong chính quyê?n Sa?i Go?n: ti?nh đoa?n trươ?ng Ba?o an Vifnh Long, chi? huy trươ?ng Ba?o an Bi?nh Dương, ti?nh trươ?ng ti?nh Kiến Ho?a (Bến Tre).
    Sau đa?o chính tô?ng thống Ngô Đi?nh Diệm, ông được phong đại tá la?m Tuy? viên Báo chí trong Hội đô?ng Quân nhân Cách mạng, rô?i Tu?y viên văn hóa tại Đại sứ quán Việt Nam CH tại Myf.
    Nga?y 19-02-1965, ông cu?ng các tướng Dương Văn Đức, Lâm Văn Phát tham gia đa?o chính không tha?nh. Sau khi chạy trốn không thoát, ông bị bắt va? bị đánh đến chết, hươ?ng dương 43 tuô?i.
    Sau năm 1975 nha? nước CHXHCN Việt Nam mới công bố ông la? ti?ng báo va? truy phong liệt sif, quân ha?m đại tá.

Chia sẻ trang này