1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo!!!!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi balance_of_power, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bác PeterI cho biết thêm tài liệu của tướng Cao.Sự thực nhiều người biết Đại tá Thảo. Đúng như người cháu của Đại tá ở Anh quốc viết bài ở những trang đầu, ai cũng đánh giá Ông Thảo rất giàu tinh thần dân tộc Việt nam. Nội một người Pháp như Ông,ở lại kháng chiến,đã nói lên điều này. Năm 1962 tình hình chiến tranh rất cận kề. Vùng Gải phóng đã lên tới 30 % lãnh thổ. Quân lực VNCH tỏ rõ sự yếu kém,tình hình thật bi đát. Số cố vấn quân sự Mỹ tăng vọt lên trên 20 ngàn ở tất cả các đơn vị chiến đấu mà chẳng giải quyết được gì tốt đẹp. Tổng thống Kenedy qua ông Đại sứ đã mấy lần đề nghị đưa quân Mỹ vào. Như vậy là cả hai miền đều đứng trước hiểm họa chiến tranh mà ai cũng kinh sợ mức độ tàn phá ở Triều tiên mới 9 năm trước.Với bom đạn như thế,không ai biết điều gì tồi tệ nhất sẽ xảy đến.
    Vấn đề tránh một cuộc chiến tranh lớn được cả các lãnh tụ cao nhất cả hai phía bàn thảo. Vì Mỹ muốn đổ quân vào,nên để thương thuyết Ông Diệm được Đại tá Thảo liên hệ cho Đặc phái viên đặc biệt,Tướng Nguyễn Tài- Thứ trưởng Bộ Công An (chứ không phải Nội vụ)của chính phủ VNDCCH ở ngay bên cạnh mình. Việc Đại tá Thảo có thể là VC thì nhiều người nghi ngờ,nhưng tất cả đều biết ông là người Dân tộc chủ nghĩa cao độ,nghĩa là làm tất cả cho dân tộc Việt nam. Ở ông,một người công giáo,một người cộng sản,một người nặng tính dân tộc...tất cả hoà quyện hài hoà. Và ông có óc tổng hợp cao nên trình bày vấn đề thật hợp cả tình lẫn lý, ai cũng thấy dễ chịu. Ông là người trung thực. Vấn đề này có vẻ làm chúng ta lúng túng khi nghĩ về vai trò một điệp viên chiến lược,mà ai cũng biết là phải nói dối. Có lẽ nên đánh giá ông là một nhà cách mạng thì đúng hơn. Ông đã nói thật gần như toàn bộ cuộc đời của mình cho mọi người và không dối trá.Ông thực sự là một con chiên ngoan Đạo,chứ không phải như Cha Nguyễn Hữu Lễ viết trong cuốn Tôi phải sống,nghi ngờ ông là cộng sản,lợi dụng Đạo mà phá chính quyền đâu. Bạn bè,anh em từ hồi Kháng chiến đều biết ông có Đạo nhưng vẫn trân trọng ông đấy chứ
    Tuy nhiên những cái mà ông không nói ra không có nghĩa là người không trung thực. Cái mà ông hướng tới là Thay đổi chế độ .
    Ông Thảo là người thuyết phục Tổng thống,một người ghét Pháp, là nên bắt tay với Pháp,đề nghị Pháp viện trợ. Là một người Pháp,ông có thể đứng ra trung gian từ 1962. Mặc dù ông có bạn bè là nhiều người Mỹ,nhưng những người điều khiển tình báo Mỹ không hiểu ông. Họ đơn giản nghĩ là đã có liên lạc với VC thì là tồi,là phải bắt phải trừng trị. Nếu họ biết trước điều này trước 10 năm,vào đầu 1965 thôi thì Đại tá Thảo là một người tuyệt vời trong việc lập nên Chính phủ Liên hiệp mới,cái mà đầu 1975 họ nát óc không tìm ra. Và rồi Chính phủ này sẽ dần đến hiệp thương,thống nhất đất nước.Nếu ,nếu... If they would have.....Nếu như thế thì Mỹ đâu có phải chịu thất bại nhục nhã. Nhưng thôi,nói lan man mất rồi. Khi ông Diệm còn mạnh,Mỹ viện trợ cho hết mọi chi phí của chính phủ và xé nát hy vọng người Việt về một năm 1956 hoà bình thống nhất. Thế thì vì lẽ gì,lại để chúng nó thống nhất năm 1965 ! Khi ông Diệm thấy các biện pháp chống + hết hơi rồi,quân đội có Mỹ giúp đã không chống nổi,và muốn tránh một cuộc chiến tranh lớn (lúc bấy giờ hơi một tý là dọa bom hạt nhân), nên mới phải tính chuyện thương thuyết. Nhưng Mỹ không chịu.
    Người Mỹ có công thức số 1 là tự tin ở tất cả mọi việc. Nhưng cái đó nó cũng đẻ ngay ra sự chủ quan chết người.
    Cảm ơn các bác,trích dẫn các tài liệu để hiểu thêm một con người vĩ đại.
  2. RMGT

    RMGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác BrodaRu 5 *. Nhận xét khá hay
  3. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em xem một bộ phim tài liệu chiếu ở VTV1, khoảng đầu giờ chiều. Em cũng chẳng biết tên phim là gì, vì bật lên giữa chừng - hình như nói về Bác Hồ với miền Nam thì phải. Trong đó có một đoạn nói về gia đình ông Phạm Ngọc Thảo. Và em đã được xem ảnh của ông. Trông ông khá đẹp trai, khuôn mặt to, vuông vức. Nhưng đúng là mắt trái của ông hơi bị lé thật. Đoạn phim đó khá xúc động. Chiếu cảnh ở gia đình ông thì phải, trên bàn thờ có 6, 7 bức ảnh đặt ngang hàng nhau, trong đó có ảnh ông Phạm Ngọc Thảo và ảnh anh trai ông là bác sĩ Phạm Ngọc Thuần, chủ tịch uỷ ban Kháng chiến Nam bộ (chắc tất cả các ảnh khác cũng là anh chị em của ông). Nhưng trên bàn thờ còn có một bức ảnh được đặt cao hơn hết các bức ảnh khác. Đó là ảnh *****, hình như chụp vào khoảng những năm 50 của thế kỷ 20. Và cạnh bàn thờ gia đình ấy là bàn thờ Chúa. Có một bà cụ (chắc là em ông) đến thắp hương trước bàn thờ gia đình và sau đó làm dấu thánh trước bàn thờ chúa. Cái cảnh đó nói lên rằng gia đình ông là một gia đình công giáo nhưng yêu nước.
  4. buixuanlam

    buixuanlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn Balance_of_power,
    Bạn hãy dịch văn bản tiếng Anh trên kia cho mọi người (không biết tiếng Anh) đọc được thì hay biết mấy!
    Cảm ơn!

    LNg.BXL.

Chia sẻ trang này