1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Hùng Xạ Điêu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Chuberong, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc thằng Quách Tinh nó luyện được Cửu âm chân linh với Giáng Long thập bát chưởng thì mới gọi là phim chưởng.
    Mấy tập vừa rồi chẳng thấy chưởng gì hết, toàn đấu kiếm.
    Devil forever
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mấy tập vừa roài người ta gọi là giã sử,hie hie, kiểu tiện thể đóng phim thành cát tư hãn ngày xưa đóng lun phim này đó mà đỡ tốn kinh phí
    mà cái đoạn đánh nhau rõ nhắng,tóm vào người nhìn ca bộ xương,ặc ặc,như kiểu hiệu điện thế 500KV

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Mịa nó, từ hôm chiếu đến giờ xem được đúng 2 hôm, toàn hôm chán, tập hôm qua như cải lương VN, đoạn đánh nhau xem thối không chịu được, cứ tưởng đây là AHXĐ do VN viết
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  4. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ba Sâm giờ đây quá thích hợp để đóng vaI Thành Cát TƯ HÃN. Phim này có những góc quay có tham khảo thêm từ truyện tranh ( điều này xin Kienvang cho biết thêm ) , điển hình là cảnh góc quay đặt dưới phía sau lưng diễn viên và gió làm áo bay phần phật làm tôn hình ảnh nhân vật lên rất là nhiều.
    Phim trường hơn tình trường
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau thì chịu rồi bác ạ, làm sao hay như trong truyện được! Đoạn Trần Huyền Phong dùng Cửu Âm Bạch Cốt trảo đánh chết Trương A Sinh trong truyện tả rất sơ sài, chủ yếu người đọc phải tưởng tượng, làm phim ra như thế cũng chấp nhận được (vì ít ra cũng làm toát lên vẻ rùng rợn của môn võ công âm độc).
    Còn cái thằng Krew kia, dã sử chứ có phải giã sử đâu, em cứ viết sai chính tả, gõ sai dấu mà chả chịu soát lại gì cả, chị buồn vì em lắm!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem thấy đoạn lúc Quách tĩnh leo lên núi thấy cao thía . Thế mà đến lúc sáng lại thấy chú ta đứng trên ................đồi . Sau đó lúc xuống lại thấy cao như Himalaia

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Mấy tập hôm nay làm cũng bình thường. Nhưng mà tệ nhất là về phần diễn viên. Trong 4 vai chính thì có đến 3 người không hoàn thành tốt vai diễn.
    Dương Khang - Châu Kiệt; Quách Tỉnh - Lý Á Bằng; Hoàng Dung - Châu Tấn là ba nhân vật đóng không hay, gượng gạo quá. Trong ba người đó thì Châu Kiệt có vẻ nhỉnh hơn một tẹo, nhất là những trường đoạn đóng với cha mẹ, nhưng cứ khi nào đóng với Mục Niệm Từ khì mặt anh Châu cứ tưng tửng lên không chịu được. Vẻ mặt tưng tửng có gì đó giống với vai hài trong bao Thanh Thiên, áp dụng vào vai này Châu Kiệt quả thật không thành công, mà càng làm cho các khán giả thấy khó chịu
    Châu Tấn đóng thì gượng quá, có lẽ chịu nhiều áp lực, trong khi đó giọng nói ồm ồm không nữ tính cho lắm. Mà cái ông đạo diễn cũng làm cho diễn viên nhiều cảnh rất khó diễn, nhất là mấy cảnh diễn viên không có lới thoại.
    Cinema Paradiso
  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Sean nhưng lại không đồng ý ở vai diễn của Châu Kiệt. Đọc truyện Kim Dung xây dựng nhân vật Dương Khang là một người tính cách phức tạp, đan xen giữa tốt và xấu và ít ra thì gã cũng còn có cái ...đẹp trai mà vớt vát lại làm Mục Niệm Từ say sưa...Đằng này Châu Kiệt thì đã...xấu trông anh ấy lại còn gian ơi là gian huhhu. Làm sao mà khán giả tưởng tượn nổi là MNT lại yêu một gã như thế!!!!!!
    Còn Châu Tấn thì đúng là giọng chán thật, Hoàng Dung giọng trong veo như tiếng chuông bạc cơ mà..
    nothing lasts forever even the cold november rain
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Em Hoàng Dung đấy răng bị lỗi nên cười cứ mếu máo, ko đẹp.
    Càng xem càng thấy tức ở những đoạn đánh nhau, đạo diễn quá lạm dụng kỹ thuật quay chậm và góc quay từ dưới lên, làm hỏng hết cả những pha đánh nhau. Còn dở hơn cả cảnh sát hình sự nhà ta nữa. Giá mà nó thuê mấy tay đóng trong Thuỷ Hử vào đây có phải đẹp hơn bao nhiêu ko ? Sụp đổ thần tượng
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  10. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Giống như tất cả các phim chuyển từ chuyện khác, phim này mặc dù bám khá sát với cốt truyện nhưng vẫn cắt đi nhiều đoạn hay wá.
    Diễn viên thì anh chàng Dương Khang xí trai thật, còn Quách Tĩnh thì ăn mặc như anh nông dân ý khà khà ! Hoàng Dung cũng được đấy chứ.

Chia sẻ trang này