1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ANH KẾT NGHĨA" VÀ "EM GÁI" CÓ NÊN CHĂM SÓC NHAU WÁ NHIỆT TÌNH?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wildgirl832003, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muathudinhcao

    Muathudinhcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mình mới nhớ ra một tuyệt chiêu cưa gái mà thằng bạn mình đã dạy mình, đó là cưa không được thì kết nghĩa, kết nghĩa được rùi thì thể hiện cho nàng mình là một người anh trên cả tuyệt vời, một đấng nam nhi không kém thằng cha nào trên đời cả , nữa là phải chăn dắt nàng cho khéo, không để cho nàng biết là nàng là mình vẫn có ý muốn củ chuối với nàng. Bạn biết rùi đấy, sau đó thì không thể có thằng nào biết rõ sở thích, tính cách của nàng hơn mình, khi nàng buồn chắc là cũng sẽ phi đến chỗ mình, hehe, thế thì mình tán nàng lúc đó mà nàng không ngất mới là lạ.
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại
    cho nàng thằng cu
  2. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    " anh anh em em cũng là tình " xờiiiiiiiiiiiii ơi cái trò kết nghĩa anh em xưa như trái đất , chỉ có 10% là anh em theo đúng nghĩa kết nghĩa thui, còn90% là.........Ehèm khó nói lắm
    meo meo
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Gớm, anh em kết nghĩa cũng chỉ là anh em nuôi, mà phàm cái gì đã nuôi là đều đem ra làm thịt tất

    |^.^|​
    (^_^)
  4. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh em kết nghĩa thì cũng tốt thôi nhưng anh em kết nghĩa kiểu như bạn nói thì sợ quá.
    Không hiểu anh em ruột với nhau thì cô ấy đối xử như thế nào nữa.
    Nếu ai nhất thì tôi nhì,
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh a` anh hay thật đấy. em gái của anh ngay đây mà anh dám nói thế à. huhu lộ rõ mặt thật nhé. thế mà mình cứ tưởng. thôi chạy xa
  6. be_ut209

    be_ut209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chuyện kết nghĩa anh em đâu phải là xấu , chỉ xấu khi mục đích của các bên "có vấn đ ề" thôi. Nếu mích đích ban đầu trong sáng , vô tư thì kết thúc của tình anh em là một 'tình gì khác" cũng đâu có chết ai! Cái này không vi phạm pháp luật hay đạo đức xã hội gì mà . Xin lấy chuyện anh em kết nghĩa nhà tui ra đây làm ví dụ .
    Ba anh em quen nhau trên net: Anh hai , Anh ba và tui là út . Lúc kết nghĩa anh em hoàn toàn vô tư và trong sáng . Đươc ít lâu thì anh ba thú nhận mình là girl ---> chuyển sang làm chị ba. Mấy anh em coi nhau như ruột thịt , quan tâm đ ến nhau tuy không được đ ến mức cắt cả móng chân móng tay cho nhau nhưng cũng có thể gọi là thân thiết. Tuy nhiên , tình cảm anh em trên con đường tiến triển của nó cũng có nhiều thay đổi. Mất đi sự trong sáng vô tư ban đầu không phải là nó trở nên hắc ám , tăm tối gì mà nó chuyển sang màu hồng (hay cả bảy sắc cầu vồng cũng không biết nữa) Cả ba người đều nhận ra điều đó nhưng không ai dám nói thẳng ra trước cả hai người còn lại. Cuối cùng thì anh hai bị cô em út ép phải nói ra chuyện đang giấu trong lòng kia. Nhưng không hiểu sao khi anh hai nói xong rồi (có lẽ do quá cuống) , bé út lại mắng cho anh một trận với cái lí do rất hợp lí về "tình anh em kết nghĩa " mà chúng ta đang bàn bạc ở đây. Anh hai sau đó bặt vô âm tín - không biết vì lí do gì, còn bé út thì chỉ biết ngồi một chỗ mà trách mình ngu ngốc và mong anh quay lại...........
    chuyện "tình kết nghĩa "-"tình .....""này rồi kết thúc ra sao chưa ai biết . Chỉ biết có một cô ngốc vẫn từng giờ thầm gọi : "Anh ơi ! sao chẳng về với em ?"
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii có nhiều chiêu quá các bác nhỉ khéo em cũng phải học thôi.
    Nhưng mà các bác không có được thì mới thấy người ta thế rồi chê chứ những tình cảm đó em nghĩ là đâu thể không có cơ chứ. VẪn có thể có những người như thế. Họ quan tâm chăm sóc tới nhau như những người thân của mình. Và nhiều khi họ còn có thể làm nhiều hơn thế. Phải hiểu được hoàn cảnh của những người đó thì mới đánh giá được chứ. Còn cứ nghe kể thế này rồi bàn linh tinh thì đúng là cũng chẳng biết. VÀ đúng là những chuyện như thế này hiện nay cũng hơi hiếm.
    hungdo
  8. ninhngoquang

    ninhngoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gái của mình có thằng anh kết nghĩa. Nhưng hắn suốt ngày nhắn tin gọi điện rủ bạn mình đi uống nước, đi chơi riêng. Mình cũng đã nói chuyện nhưng bạn mình bảo anh e chơi với nhâu lâu rồi. Hắn như anh trai của nàng. Nhiều lúc 2 đứa đi với nhau mà thằng kia cứ liên lạc. Tức ứa máu. Chỉ đập chết mẹ thằng kia thôi.

Chia sẻ trang này