Anh Khỉ của bé... Tớ đã thấy có topic tình yêu giữa trâu và khỉ, không lẽ tớ phải mở tiếp tình yêu giữa ...và khỉ nữa thì kì quá nên đành cho title là thía Chả biết sao nhé, tớ trước đây ghét con khỉ dã man, nó trong xấu dã man con ngan luôn á. Giờ thì lại khác, trông nó "xấu" thế nhưng tớ vẫn thương . Quần áo, sách vở hay túi gì của tớ giờ cũng có hình con khỉ. May là con khỉ của Bejing thế vận hội cute chứ không thì tớ không dám mặc ra đường, hehehe... Bf của tớ khoái ăn chuối lắm, chắc vì tuổi khỉ nhỉ? . Mà tuổi khỉ thì kị với tuổi nào nhỉ?
Hic...hic...hôm nay anh khỉ có việc phải xa bebonnie...nửa ngày mà nó trôi qua lâu như quỷ, . Chỉ cần xa nhau chút xíu thôi thấy bonnie anh quan trọng ra seo ý. Ở bên nhau thì nhiều khi như chó với mèo, còn xa nhau một chút thì thấy anh thiệt là dễ xương ý...