1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không biết nói gì hơn ngoài: " ANH YÊU EM THẬT LÒNG"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi advance, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lion-heart

    lion-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hêhh, chu em chet non noi co that long k day. chu lam anh nghi ngo day. thich em nao the, ben truong ngoaingu ha, khe`

    lion_heart
  2. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Mình nghĩ rằng có nhiều người con gái đã để ý đến ai đó rồi hoặc thậm chí đã có bạn trai rồi thế mà vẫn làm cho các bạn trai khác lầm tưởng và đau khổ, nhưng cũng có những người thật lòng đã thích người ta rồi nhưng mà cố tỏ ra lạnh lùng,thỉnh thoảng có khi "quên mất" lại để cho tình cảm lấn át, để ý quan tâm đến người ta hơn mình muốn. Cả hai loại này thực ra đều có biểu hiện gannf giống như nhau, nghĩa là "lúc quá ngọt ngào, lúc quá lạnh lùng".... Vì thế mình nghĩ bạn nên tìm cách nhìn nhận một cách chính xác xem người bạn yêu là thuộc dạng nào (mình biết điều này là khó vì bạn đang yêu mà, nhưng mà thế mới gọi la thử thách của cuộc sống chứ...). Hy vọng ý kiến của mình có ích chút ít cho bạn .... Chúc bạn sớm tìm được người cũng yêu bạn như bạn yêu người ta.
    To Haminh2: Minh à, phải tìm hiểu kỹ con người ta trước khi quyết định điều gì nhé, nhất là con gái mà, không thể cứ thật thà quá được đâu. Bọn tớ luôn luôn ủng hộ Minh đấy, nhưng phai tuỳ trường hợp nữa. Cố lên nhé, không lẽ trời phụ longgf người lâu dến thế sao. Nhất định sẽ có một cô nào đó trong tương lai sẽ hiểu và yêu Minh mà, tớ hoàn toàn tin vào điều đó. Sok szerencsét!!!

    casper - sziasztok
  3. lion-heart

    lion-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thang TIen kia, dep cai topic nay di, nghe cu chuoi qua[​IMG]

    lion_heart
  4. phuong-dung

    phuong-dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nay.lion_heart,nguoi ta thich viet gi thi ke nguoi ta chu,sao lai bao nguoi ta dep,chang le chang bao gio ban co nhung chuyen nhu vay.fai thong cam cho nguoi ta chu
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ê Lion-heart ơi.Bác vớ được cái tranh ở đâu vậy chỉ cho em với.
    Gửi bác advance: Em chịu bác ạ.Cái món yêu đương em chưa từng nếm qua.Em khuyên bác là kiên trì với đường lối của mình đã đề ra nhưng cũng phải tỉnh táo.Bác đã hiểu rõ về người yêu bác chưa,nếu bác chưa hiểu rõ thì đó liệu có phải là tình yêu không vậy.
    Em chưa yêu ,có gì bỗ bã mong các bác thông cảm.Hì hì

    Đi suốt cuộc đời vẫn nhớ tới quê hương
  6. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Phuong Dung oi
    anh yeu em
    yeu em nhieu lam
    nhímhànội
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tớ koszi Tú nhiều nhé .Nhất định vào một ngày đẹp trời ,một cô gái xinh xắn từ đâu đến và bảo với Minh là em xin nộp mạng cho anh Minh hí hí hí .
    Tớ chờ ngày đó he he he
    Em đang cô đơn ,có chị gơn nào thương em thì kiss em cái
  8. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  9. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn ngoài tiếng" anh yêu em thật lòng", liệu rằng có 1 girl khác yêu bạn thật lòng thì sao nhỉ,fải chăng 1 vòng luẩn quẩn, con người chẳng bao giờ chấp nhận những gì mình có. Bạn nên yêu quý nhưng gi mình đang có thì hơn, tình yêu không chỉ là tiếng nói, là nỗi nhớ mong đâu...
    thuy
  10. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thì tôi không thể hiểu tình yêu đem lại cho mình cái gì nữa, chẳng lẽ lại là sự khổ đau tinh thần thôi sao? Nó còn hương vị nào khác không?
    adv

Chia sẻ trang này