1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không biết nói gì hơn ngoài: " ANH YÊU EM THẬT LÒNG"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi advance, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có đủ tất cả "hương vị", có thể nói là không có cảm giáy nào mà không có khi người ta yêu. Và tất cả những cảm giác đó đều ở điểm cực của nó... Sự ngọt ngào cũng có thể có với bất kỳ ai đang yêu ....nhưng mà hạnh phúc thực sự và dài lâu chỉ có đưọc khi hai người yêu nhau chân thành mà thôi. Mình nghĩ thế, mọi người nghĩ sao???

    casper - sziasztok
  2. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có được bao nhiêu người thực sự đang yêu chân thành, đang yêu hết mình đây hả bạn? Mình muốn nói là từ hai phía???
    adv
  3. Long_Than_new

    Long_Than_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác ạ, nhất định không thể lùi, bác cứ tiến tới đi, em ủng hộ bac, nhưng em nói trước là có gì thì em không chịu đâu đấy......chúc bác thành công.Hic, tội bác quá...
    Tôi yêu một kẻ chẳng yêu tôi.
    Tôi vẫn chờ ai một buổi chiều.
    Để tôi thất vọng tình không đến.
    Lạnh lẽo vào hồn rét buốt rơi.
  4. arthoangvn

    arthoangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời này có quá nhiều người yêu nhau rồi lại xa nhau...nhưng yêu rồi mới biết cái vị thơm ngọt và đau đớn chua xót nhất cuộc đời...có lẽ đó là quà tặng của ơn trên trao cho con người...hãy cám ơn ...vì bạn được sinh ra được yêu và được...cuộc đời là cái vòng luẩn quẩn chẳng biết lúc sau sẽ ra sao...hãy phấn đấu vì tuổi trẻ...hãy sống mỗi ngày say mê.........à chắc chắn khi đã yêu và lose....bạn sẽ cảm nhận mình sao giống mấy bài hát vãn lải nhải hoài..yêu yêu chia chia xa xa...điên quá...dẫu sao cũng là con người...em đã từng nói với tôi :"đã biết sẽ chia xa sao ta cứ xem nhau không quen là hơn"...trời đất quỷ thần ui...đó là định mệnh sao em..! Có lẽ tôi sẽ nhớ em đã đi qua và lấy đi một mảnh hồn tôi...mai đây già rồi không biết "mặt" chúng ta lúc đó ra sao haEm gái thương nhớ...ArtHoang
  5. bachchuongtu

    bachchuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào advance!
    Mình thấy bạn hình như đã bị bắn tên rồi phải không, con ngựa bất kham trong bạn đã muốn dừng bước hả?
    Nàng khá khôn khéo đó, nhưng nếu bạn yêu chân thành thì ngại gì mà không để nàng quay.
    " Không có điều gì là khó làm được cả trừ tình yêu"
    Được dày vò cũng hay đấy chứ, có ý nghĩa chứ. bạn có thấy thế không?
    Cứ để cho nàng quay ta đi, cứ để cho nàng nghĩ nàng là " Đồn trưởng " đi nhưng ta không đánh mất ta. Làm thế nào để cho nàng phải nhớ ta quay quắt khi không có ta để mà quay. Bạn có hiểu tôi nói không.
    Kiên trì tiến lên nhé! Chúc thành công!
    Hoà thượng thích đủ thứ
  6. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi có sai lầm không??????
    Trong một lúc tức giận tôi đã viết mail gửi cô ấy và nói rằng: Đừng bao giờ viết thư cho anh ,gọi cho anh, đừng tìm anh nữa. Và các ban có biết cô ấy trả lời ra sao không? Cô ấy đã nói rằng: Anh quyết định đúng đấy. Em sẽ làm theo lời anh!
    Trời ơi, tôi phải làm gì bây giờ?
    adv
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Cứ quay mặt đi, đừng có nghĩ đến cô ta nữa.
    Nếu cô ta vẫn quay lưng với bạn, thì thôi đi là vừa, còn nếu cô ta lại quay lại quan tâm đến bạn, thì có nghĩa là cô ta có thẻ làm cho bạn nhiều hơn thế.
    Dũng cảm lên, yêu là khổ thế đấy, nhưng hạnh phúc nó đem lại thì vô cùng. Hiểu không !
    Chúc thành công !
    *$*zazu*$*​
  8. Christinna_Ricci_new

    Christinna_Ricci_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé, con gái bây giờ không còn giống như xưa nữa đâu. Đâu phải chỉ cần bạn yêu người ta là đủ. Ai chả biết khi yêu thì bạn yêu thật lòng, như bạn thử xem xem, ngoài điều đó ra thì bạn con gì khác. khi yêu , con gái thường quan tâm đến cảm giác an toàn mà bạn đem lại cho người ta.Nếu người bạn yêu là cô gái có cá tính hoặc cầu tiến, người ta còn trông chờ ở bạn nhiều thứ khác nữa cơ. Tóm lại, nếu bạn yêu người ta,thì bạn hãy làm gì đó trước khi quá muộn, đừng có chỉ có online mà than vãn.Con gái ai cũng muốn người đàn ông của mìnắcn rổi,có thể là một chỗ dựa vưng chắc chứ không uỷ mị như bạn đâu. Cố lên nhé !
    sono cosi solo, ho bisogno dell'amore
  9. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ như thế này là quá uỷ mị??? Có lẽ nó đã làm mài mòn tâm hồn con người ta. Phải chăng là nên dừng tại đây thôi? Sự mạnh mẽ có phải là thể hiện ở điểm này không?
    adv
  10. dang_hong_thai_new

    dang_hong_thai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ban hay co gang nen minh da tung lam vao hoan canh nhu vay nen minh biet co ay chi noi the thoi ma con gai thuong noi co la khong ma

Chia sẻ trang này