1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không buồn em, nhưng cảm thấy chua chát.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Cascadeur, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh không buồn em, nhưng cảm thấy chua chát.

    Khi em buồn, anh là nguồn an ủi cho em. Anh là người làm cho em cảm thấy ấm lòng, là người em muốn được chia sẽ. Em cảm thấy vui khi nhận được tin nhắn của anh, và em mong chờ nó, dù chỉ là những tin nhắn vu vơ. Đó không phải là điều mà anh cảm nhận. Đó là những gì em nói với anh. Và anh biết em không nói những điều trái với suy nghĩ của mình.
    Nhưng khi em vui, anh lại làm em sợ. Em sợ anh sẽ phá vỡ hạnh phúc của em, cái hạnh phúc mà có lúc em đã muốn từ bỏ. Em cảm thấy khó chịu với những tin nhắn của anh. Em sợ nó làm xáo trộn cuộc sống của em.
    Anh không buồn em, không giận em. Vì em có suy nghĩ của em, có cách sống của em.
    Nhưng anh cảm thấy chua chát. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đóng một vai trò như thế. Và cũng không nghĩ mình xứng đáng với một vai trò như thế.
  2. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Càng suy nghĩ, anh càng cảm thấy cay đắng. Có phải chăng đó là số phận? Anh cũng muốn quên đi, nhưng không thể. Chỉ đơn giản vì anh không thể ngừng suy nghĩ về em. Rồi đây em sẽ có chồng. Còn anh chắc cũng sẽ có 1 cuộc sống khác. Nhưng có lẽ nó vẫn sẽ đeo đuổi anh. Chẳng biết đến bao giò.
  3. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    mma' mi` oi, sao ma` buon thui' ruot nhu the n`e chu?? buon qua, neu ma` nhu dzay?? tui ko iu nua dau, sao ma` kho den nhu vay?? hichichichic
    anh toan` yeu
  4. whiterose142

    whiterose142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn ,mình cảm thấy rất buồn ...bạn có biết tại sao không ??? Vì bạn đường đường là một người con trai ...chẳng nhẽ bạn không có đủ can đảm để quên đi một người con gái như thế hay sao ...rõ ràng là cô ấy đâu có để ý đến bạn ...mà cô ấy chỉ coi bạn như vật giải trí những lúc buồn thôi ....Trong cuộc sống ...đôi khi mình cần phải can đảm để tự giải thoát cho bản thân mình ra khỏi một bóng hình nào đó...Sau đấy bạn sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều ...đừng phí thời gian một cách vô ích như vậy , bạn ạ ..Chúc bạn vui ...
    Rose142
  5. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, rất nhiều. Có lẽ mình không đủ can đảm thật. Nhưng xin bạn đừng nói cô ấy coi mình như một vật giải trí. Không phải đâu. Ngàn lần không phải. CÔ ấy không phải là người như vậy.
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại luôn có cái cảm giác như thế . Bởi vì 2 người không cùng suy nghĩ . . Hãy cố gắng vượt qua mọi thử thách nhé
    thien than be nho
  7. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thử thách? Đây là thử thách gì? Làm thế nào để vượt qua?
  8. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta không cùng suy nghĩ. Nhưng thật tình, anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống thế này. Chẳng bao giờ anh nghĩ vai trò của mình là như vậy. Khi nhận ra rằng vai trò của mình đã đến hồi kết thúc, chắc em cũng hiểu anh cảm thấy thế nào.
  9. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    điều mà trước đó anh không biết: Để bảo vệ hạnh phúc của mình, em có thể gây tổn thương cho anh. Điều mà anh không thể làm đối với em. Nhưng cũng không thể trách em. Vì dù sao, đó cũng là suy nghĩ, cách sống của em. Có thể vì anh không đủ bản lãnh để làm tổn thương người khác. Hoặc cũng có thể vì anh chẳng có gì để bảo vệ, nên anh không thể làm tổn thương ai. Có thể nếu anh ở trong hoàn cảnh của em, anh cũng sẽ hành động như vậy, hoặc có khi tồi tệ hơn.
    Dù sao, anh vẫn cảm ơn em. Cảm ơn em đã có lúc xem anh như một nơi em có thể tìm thấy niềm vui. Cảm ơn em vì đã cho anh biết (hoặc cho anh tưởng rằng) mình có thể đem lại hạnh phúc cho 1 người khác.
    Và cảm ơn em đã giúp anh nhận ra giá trị thật của mình. Những giá trị mà anh chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhận ra được chính xác vai trò mà mình xứng đáng. Cảm ơn em.
    Nếu mai này, có lúc nào đó, em lại cảm thấy cần 1 người như thế, có lẽ anh vẫn là người thích hợp với vai trò đó.
  10. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dù sao, anh vẫn không cảm thấy tiếc tình cảm mình đã dành cho em. Có tiếc chăng là anh đã bộc lộ nó. Và cái cách mà anh bộc lộ. Cái cách mà em tiếp nhận nó.
    Tiếc là anh không tìm được sự thanh thản trong tâm hồn mình. Tiếc là anh lại luôn có cảm giác chua chát. Chua chát và cay đắng.

Chia sẻ trang này