1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh không đẹp,...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhlacuariengem, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhlacuariengem

    anhlacuariengem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh không đẹp,...

    tôi yêu anh và anh cũng rất yêu tôi nhưng tôi cũng vô cùng lo lắng bởi :
    tôi không xinh gái mà anh thì lại xấu trai, xấu đến nỗi hai chúng tôi mà đi bên nhau, ai nhìn cũng bảo sao ông trời khéo sắp đặt.Chúng tôi chỉ nhìn nhau và cười nhưng cũng chẳng mảy may nghĩ gì.Thời gian chúng tôi yêu nhau cũng đã đủ để có thể nói là chín muồi, giờ chỉ còn một nỗi lo lắng nữa, đó là có thể lấy nhau không khi mà cả hai chúng tôi đều xấu xí đến độ ma chê quỷ hờn.Thì biết rằng nồi nào úp vung đấy nhưng nếu vậy thì sau này con chúng tôi sinh ra sẽ ra sao.Nếu chúng là con trai thì còn đỡ vì con trai xấu vẫn có thể lấy được vợ xinh nhưng nếu chúng là con gái, thì có khi nào chúng tôi nỡ ngậm ngùi nhìn con gái ở vậy mà lại do lỗi của tình yêu của chúng tôi???

    Tôi phải làm sao đây?Anh cũng buồn mà tôi cũng chẳng vui!
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! đừng bi quan như thế, xấu đẹp không phải là cái tội. Bạn đừng vì chuyện đó mà lưỡng lự trong kế hoạch xây dựng tương lai lâu dài của hai bạn. Biết đâu con cái của bạn lại được thừa kế gen ngầm của bạn thì sao, Hashalys biết là có nhiều cha mẹ trông bình thường nhưng sinh con ra lại rất đẹp có thể là thừa hưởng gen của ông ,bà. Vì vậy bạn đừng quá lo lắng, dù sao bạn đã có một tình yêu rất đẹp đúng không. Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé .
  3. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Ý kiến bạn làm tui lắc đầu luôn. Đâu phải ai đẹp cũng được nhiều người yêu đâu ? Mà đâu phải ai xấu cũng không có người yêu đâu ? Xấu đẹp quan trọng gì ở đâu trời ?Thị Nở còn có người yêu nữa mà lo gì
  4. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn lập chủ đề này chắc vui tính lắm? Sao lại ví bạn và người yêu xấu như ma chê quỉ hờn nhỉ? Quan trọng là 2 ng yêu nhau cơ mà,hạnh phúc khó kiếm lắm, giả sử bạn tìm được ng yêu đẹp trai nhưng có chắc chắn sẽ được hạnh phúc trọn vẹn ko?
  5. yeuemtukieptruoc

    yeuemtukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu bạn,như bạn nói thì bạn không xinh gái vậy mà vẫn tìm được người đàn ông yêu bạn hết mình.Duyên số do ông trời đưa đẩy,khi nó đến thì đón nhận nhiệt tình là hay nhất,còn đắn đo cái nỗi gì
  6. anhlacuariengem

    anhlacuariengem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của mọi người đều là tích cực cả, tôi cảm ơn nhiều.Nhưng điều băn khoăn ở đây không phải là lo hạnh phúc cho bọn tôi mà là cho con cháu chúng tôi sau này.Cứ thử hình dung ra con gái chúng tôi sau này đến ngày lấy chồng rồi cũng buồn rầu lo lắng chuyện như thế này thì còn gì để nói nữa, đấy là trong trường hợp còn có người yêu mà yêu còn ngược lại nếu chẳng có ai dám đến hỏi nó thì chúng tôi phải làm sao đây.Đã đành rằng khi yêu người ta quan tâm tới tâm hồn là chính nhưng nếu xấu đến độ chẳng ai dám nhìn thì thử hỏi sao người ta còn hứng thú mà tìm hiểu tâm hồn nữa?Không phải chúng tôi khiêm tốn nhưng sự tình đúng là như vậy và chúng tôi cũng tự nhận thấy mình quá xấu.Anh không chê tôi xấu mà tôi cũng không chê anh bởi cả hai chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi sinh ra là chỉ để dành cho nhau mà thôi
    Thực tình nỗi băn khoăn của chúng tôi thì cũng chỉ chúng tôi biết với nhau mà thôi, bạn bè và gia đình hai bên không ai biết được điều đó.Khi yêu nhau nào ai nghĩ đến chuyện những đứa trẻ sau này sinh ra sẽ ra sao, chỉ đến giờ khi sắp bước vào giai đoạn hôn nhân mới thấy đó đúng thật là một vấn đề không thể làm ngơ.
    Bạn nói có trường hợp con cái lấy được gen lặn của bố mẹ chúng thì không lo gì, đôi khi lại sinh ra được những đứa con rất đẹp nhưng nếu bạn biết được rằng cả hai gia đình chúng tôi đều tương tự nhau, từ cụ nội cụ ngoại nhà anh ấy và nhà tôi cho đến đời chúng tôi, chẳng ai có hình thức bề ngoài được xếp vào loại trung bình cả.
    Thú thực trước khi gặp được và yêu anh, tôi cũng hơi tủi thân nhưng từ ngày có anh, tôi thấy cuộc sống của tôi chẳng còn thiếu thốn thứ gì bởi tình yêu của anh dành cho tôi quá lớn và tôi không muốn mất anh, cả anh cũng thế.Nhưng chuyện lo lắng cho những đứa con của chúng tôi sau này thì cũng không phải là chuyện viển vông mà đó là một thực tế
    Tôi và anh cũng chưa biết phải tính sao bây giờ
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn xấu.
    Có thể anh ấy xấu.
    Có thể các con bạn sẽ xấu.
    Nhưng có sao nào ? Hãy dạy chúng biết yêu như bố mẹ chúng.
    Respect urself. U''re precious & unique !
  8. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy em yêu ạ !
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Bạn nên cầu chúa đi vì bạn đã có 1 tình yêu đẹp và đang hạnh phúc ,đừng cầu toàn quá mà nên dạy cho các con ******** thương yêu chứ ,dù con người đẹp mà tâm hồn không đẹp thì cũng làm được gì ,đầy người xinh đẹp tài giỏi mà vẫn ế chồng đấy bạn gì gì ơi....
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! bạn đang hạnh phúc vì sống trong 1 tình yêu đẹp bạn nên tự hào về điều đó .cuộc sống đừng quá cầu toàn ,bạn nên dạy những đứa con của mình bằng tình yêu thương ,lòng bao dung chứ đầy người xinh đẹp tài giỏi mà vẫn ế chồng chứ chưa nói là tâm hồn không đẹp,điều đó còn tồi tệ và khủng khiếp hơn nhiều....con người sống ở đời cần có 1 tấm lòng bạn à...
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY....

Chia sẻ trang này