1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh không đẹp,...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhlacuariengem, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhlacuariengem

    anhlacuariengem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cảm ơn những lời khuyên và động viên của các bạn nhưng một thực tế đáng nói ở đây thì không ai đi sâu vào.Vấn đề không phải là chuyện tôi và anh ấy không thể dạy dỗ những đứa con của chúng tôi trở thành những công dân tốt và có ích cho gia đình và xã hội được mà điều đáng nói ở đây là nếu chúng tôi sinh ra những con vịt giời bé bỏng thì liệu rồi chúng có thể vui vẻ và hạnh phúc với cái bề ngoài không đẹp mắt của chúng sau này không?Tôi là người may mắn vì đã gặp được anh nhưng chắc gì đến đời con chúng tôi lại còn những người như anh để cho lũ con chúng tôi gặp và yêu bởi cả hai chúng tôi đều hiểu rằng vào thời điểm này, chúng tôi là một đôi cực kì hạnh phúc và cũng vô cùng lập dị.Khi xem cuộc thi hoa hậu vừa rồi của nước mình, anh còn nói sau này anh sẽ tổ chức cuộc thi chọn những người phụ nữ xấu nhât và chắc chắn vợ anh phải là người đoạt giải chứ không phải một ai khác.Chả nhẽ vấn đề của chúng tôi không còn cách giải quyết hợp lý nào sao ?
    Được anhlacuariengem sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 07/11/2004
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ôi bạn này, sao bạn lại ngồi đấy mà lo lắng những chuyện lãng xẹt như vậy nhỉ? thế bạn định làm gì? 2 bạn sẽ ko sinh con nữa vì sợ nó sẽ ko hạnh phúc à? hay bạn đi kiếm một người đẹp trai,còn anh chàng của bạn kiếm một cô gái xinh xắn để sau này có những đứa con xinh xắn à Hai bạn đang hạnh phúc như thế, đừng mất thời gian lo nghĩ những chuyện vớ vẩn như vậy.
    à, mà hình như cũng có một vài bí quyết để sinh ra những đứa con xinh xắn đấy. chẳng hạn khi mang thai uống nhiều nước dừa thì con mình da sẽ trắng hihi, tớ nghe thấy bảo vậy Bạn thử tham khảo thêm sách báo xem sao nhé!
    Chúc vui.
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 07/11/2004
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người thiếu tự tin vào bản thân thế không biết được,bạn nên tự tin vào bản thân mình hơn. Mọi người đã khuyên rồi, nếu cả 2 bạn yêu thương, hạnh phúc với nhau thì còn gì mà phải chê nữa. Xấu thì có cái khác bù đắp lại,có ai hoàn thiện đâu.
    Bạn muốn người khác khuyên bạn thế nào, chẳng nhẽ lại bỏ anh ý chì vì anh ý xấu và bạn muốn tìm một ai đó hơn anh về hình thức ah? và để có những đứa con xinh đẹp hơn?
    Choupat xin lỗi ấy trước, vì ấy bảo là ấy cũng thuộc loại không xinh vậy ấy có dám chắc là sẽ tìm được bạn trai nào nhan sắc hơn ấy và sẽ yêu ấy sau đó thì sẽ cưới và thương ấy giống như anh bạn trai bây giờ thương yêu ấy? Rồi giả dụ ấy có lấy được ai đẹp hơn anh bạn trai ấy và đẹp hơn ấy thì ấy có dám chắc là con của ấy sẽ giống bố nó mà có khi lại toàn giống mẹ nó , chẵc lúc đó, ấy sẽ tiếc cho tình yêu của ấy và bạn trai ý nhỉ.
    Thôi đừng có suy nghĩ về chuyện đó, nhan sắc thì cũng quan trọng thật đấy nhưng nó không phải là yếu tố tất cả cho cuộc sống hạnh phúc.
  4. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn này thấy buồn cười ghê, nhưng nghĩ lại thì trước đây tôi cũng thế. Mẹ tôi đẹp nhưng tôi thừa hưởng nhiều nét của ba hơn nên không đẹp bằng chị em tôi. Chính vì thế nên tôi nghĩ sau này nhất quyết không lấy chồng xấu hơn mình. Nhưng đúng là duyên số, những người theo đuổi toàn là những anh chàng đẹp trai mà lại không ưng, bây giờ sắp lấy một anh chàng xấu, xấu không còn từ ngữ nào để nói nữa. Lúc mới quen anh tôi cứ nghĩ nếu tôi mà yêu anh chắc mọi người chê cười ghê lắm, nhưng bây giờ thì tôi mặc kệ. Quan trọng là chúng tôi yêu nhau, thế thôi.
    Bạn lo lắng quá như thế thi đừng sinh con nữa là xong . Đùa thế chứ tôi nghĩ khí chất mới là quan trọng nhất. Cách đây không lâu tôi có đi nghe một buổi Opera. Cô gái biểu diễn hôm đó nếu xét bề ngoài thì cũng rất xấu xí, nhưng thần thái rất sang trọng và kiêu hãnh. Tôi cứ nghĩ nếu ở ngoài gặp một cô gái như thế thì chẳng ai muốn nhìn lâu, nhưng trên sân khấu cô vẫn rất quyến rũ.
    Tôi mong hai bạn hạnh phúc với tình yêu của mình.
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn gì đó ơi đừng có mất tự tin như thế, yêu và được yêu là một điều vô cùng hạnh phúc và thiêng liêng rồi, có phải ai cũng tìm được người yêu mình mà mình cũng rất yêu, lại có thể chia sẻ và cảm thông được với mình đâu cơ chứ. Bạn còn hơn rất nhiều người khác đấy ( như tớ chẳng hạn , hichichic ).
    Bạn nên trân trọng những gì bạn đang có, và sự thật là tớ cũng đã thấy nhiều bố mẹ không đẹp nhưng mà con cái rất xinh xắn đáng yêu. Vả lại, tớ nghĩ bạn và người yêu của bạn nên học cách nuôi con khoẻ, dạy con ngoan hơn là quan tâm chú ý đến " sắc đẹp" của con đấy. Cái đẹp nó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn tính cách ra sao mới là điều quan trọng
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Bạn suy nghĩ thực tế đấy, bố mẹ không đẹp khó có con xinh, ngay cả bố mẹ đẹp thì chuyện sinh con xinh đẹp cũng còn may rủi nữa là. Hồi trước tớ cũng có ý nghĩ này thoáng qua đầu, cũng nhận thấy xã hội này thiếu sự bao dung đối với người có ngoại hình không đẹp, còn nói đến chuyện ưu đãi kém hơn hay thiếu thuận lợi là chuyện đương nhiên, nhất là với con gái. Tớ thấy bạn có thể:
    -Vun đắp cho con cái về mặt kiến thức, học vấn và các kỹ năng xã hội (giao tiếp cư xử, nấu nướng, tự làm đẹp, chơi thể thao, các sở thích cá nhân lành mạnh...)
    -Tạo dựng sự nghiệp, của cải và sự thành đạt cho bản thân hai bạn: điều này tạo nền móng kinh tế và địa vị xã hội cho con cái bạn. Gia thế là một lợi thế lớn với con gái, vì lấy vợ kén tông là ở đây.
    -Khi có những điều này (tức học vấn, kỹ năng, tư thế?), con bạn sẽ dễ dàng tiếp thu bài học về sự tự tin hơn vì chúng biết chúng có những gì để tự tin. Tự tin rõ ràng làm cho con người có thần thái đẹp hơn và cuốn hút hơn nhưng không thể xây dựng sự tự tin trên con số không được.
    Một vài suy nghĩ như thế, mong là bạn biết mình phải làm gì.
  7. anhlacuariengem

    anhlacuariengem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn mọi người khuyên giải dùm nhưng vấn đề hiện giờ của tụi tôi lại hoàn toàn đảo ngược.Ấy là khi cả hai đang định gạt phăng hết mọi âu lo vô cớ đi để đến với nhau một đời thì lại là lúc gia đình hai bên có điều muốn thương lượng cùng chúng tôi.Nhân dịp hai gia đình gặp mặt để biết sơ qua về hoàn cảnh và nguồn gốc hai nhà, có đông đủ tất cả mọi người từ các cụ nhà tôi , các cụ nhà anh cho đến ông bà ,bố mẹ của tôi và anh,và cũng không thiểu một ai trong số con cháu của bốn cụ cả.Nói chung là tất tần tật cô dì, chú bác, các con các cháu đủ cả.Cả hai họ chụp một tấm hình thật lớn và phóng to cỡ 4m*6m . Lúc rửa anh xong thì trời ơi, không còn gì để nói nữa, cuộc tình chúng tôi coi như tan tành đổ bể khi cả hai gia đình nhảy dựng lên phản đối.Đúng cái lý do như ban đầu tôi đã trình bày "Các con yêu thương nhau thì lấy nhau là tốt rồi nhưng các con phải nghĩ đến những đứa con của các con sau này nữa chứ. Các con còn định làm cho tấm hình này ra sao nữa hả, chắc không định lập kỉ lục đê đi triển lãm chứ.Chúng ta cần hai con nghĩ lại"
    Thế bây giờ thì còn nước để mà tát không đây?????

Chia sẻ trang này