1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không đi kiện - Anh tâm sự - Nghe hay không thì tuỳ !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh không đi kiện - Anh tâm sự - Nghe hay không thì tuỳ !!!

    Anh lao động từ sáng tới giờ, vừa đói vừa mệt, bi giờ anh đi ăn trưa, xong rồi nghỉ một chút .
    Chiều anh sẽ viết !
    Cô chú nào chít chát trong topic này thì lưu ý, cái gì cũng có giới hạn .

    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes

    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 05/03/2003

    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 05/03/2003
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ nhất :
    Ngày xưa anh bán rau ở chợ, cứ chiều chiều là công an phường đi SDK đuổi, có hôm anh chạy không kịp, các anh công an thu hết cả gánh rau của anh, thế là tối hôm ấy người yêu anh đói, khóc vàng mắt, rã cả họng.
    Anh làm cái đơn kiện, đơn xin trợ cấp, nộp ra công an Phường và chính quyền Phường.
    Bị công an phạt, nộp đơn cho đúng chú công an ấy .
    Câu chuyện tiếp diễn thế nào thì các cô các chú tha hồ tưởng tượng............................
    Vì thế anh không đi kiện.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mà! Tốt nhất trưa vắng chú sang chỗ chị, hướng dẫn cho chị làm đồ hoạ có khi hay hơn. Kiện làm gì? Góp ý làm gì?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Tuấn X 31 không những giỏi đồ hoạ mà vẽ bản đồ cũng tốt lắm chị Gừng ạ
    Paolo
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế chú paolo thấy chú x31 vẽ bản đồ à ???
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em đang tâm sự đấy chị Gungcay ạ ! Chuyện của chúng mình thì lần sau làm vào buổi tối nhé, không gian và thời gian thích hợp hơn, cả hai cùng sảng khoái. Làm buổi trưa, nắng, nóng, và mệt lắm, mình đuội mất . Thế nhé, em nhớ chị nhiều.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... tiếc quá! Chị cũng chẳng rảnh buổi tối mà gặp chú rồi, có chăng thì buổi trưa để xem có học hành hay tập tọe thiết kế nhờ chú chỉ bảo thôi. Gớm! Chị chẳng máu cái không gian và thời gian thích hợp của chú.
    Thôi thế thì tâm sự tiếp đi nhá! Ai mà chẳng biết sẽ thế nào rồi.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hơ... Em chả hiểu gì cả. Chuyện gì thế bác
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    À mà thôi, mặc kệ bác. Bác có nhớ có lần em nói với bác không? 7X là hội phức tạp nhất cái tờ tờ vờ nờ này. Mà cái đầu bã đậu của em chỉ đủ công suất để hiểu được những thứ đơn giản thôi. Thế mới khổ chứ. Bây giờ mà em nghe hết chuyện của các bác thì khéo lại chập điện luôn, thôi vậy ạ. Chúc bác thanh thản, em chạy đây.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    To: Pakita
    Anh rất cám ơn cô, về cả lời khuyên trong topic Như đã dấu yêu. Cô hãy tiếp tục theo dõi những mẩu chuyện vui mà anh sẽ kể ra đây, cô đừng bình luận gì cả. Nghe và hiểu.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này