1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không đi kiện - Anh tâm sự - Nghe hay không thì tuỳ !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy hôm, mình đã ngồi trứoc mấy chục bà con đồng bào thiểu số, mù chữ, mình nói về chuyện đời, chuyện đạo, chuyện bữa cơm, manh áo. Nói về xóa đói giảm nghèo, về điện khí hoá nông thôn, về nước sạch nông thôn, về xoá mù chữ, về nâng cao dân trí.
    Tập trung hơn cả, mình nói về công nghệ thông tin, về internet, về hệ thống thông tin di động toàn cầu GSM.
    Cũng may, toàn dân mù chữ, lạc hậu, nên nói gì họ cũng tin, cứ há hốc mồm ra nghe, rồi kéo mình về nhà, làm cơm gà chiêu đãi hẳn hoi.
    Câu chuyện thứ hai:
    Ở câu chuyện này, mình giới thiệu với họ về Website : ttvnol.com , nội dung, hình thức và cách tổ chức hoạt động của nó. Vì thời gian có hạn, nên mình đưa ra thành phần điển hình nhất (theo mình)của ttvnol.com, đó là Forum 7XHN. Mình nói về những mặt tích cực nhất của 7XHN, vai trò của nó trong xã hội, kể về những sinh hoạt cộng đồng như đá bóng, cầu lông, dancing, cà phê, công tác từ thiện, du lịch, thảo luận quanh các chủ đề tình yêu và cuộc sống.
    Điều cơ bản mình muốn truyền tải tới họ là sự tự do và dân chủ trong một cộng đồng . Trong các tổ chức, muốn hoạt động có hiệu quả thì phải được đặt trong một cơ cấu tổ chức thống nhất trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên, có nghĩa là những người có uy tín, có khả năng dẫn dắt, định hướng cho tập thể phát triển , ở đây mình tạm gọi là các Cán bộ.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Trên ttvn nói chung và 7x nói riêng, chắc là không có người mù chữ, hình như toàn trí thức cả đấy. Chắc là mình nói họ cũng không tin đâu, mà cũng không mời cơm đâu, có khi còn cạnh khoé, mỉa mai nữa cơ, vớ vỉn còn delete cả topic của mình nhờ !
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  3. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ờ, không biết ai đang cạnh khoé mỉa mai gì ở đây nhỉ?
    Đúng là văn hoá cao, trình độ cao, câu chữ đến là ngọt ngào, thế mới là đại diện cho lớp trí thức mà bác đang nói đến nhỉ?
    Mời bác vì sự cống hiến lớn lao cho cộng đồng TTVN nói chung và 7XHN nói riêng nhé
    Nữa này để ngồi nhâm nhi và xem tiếp tục sẽ là cái gì.
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đó, cô em Lazier ạ. Anh vừa thử một đòn nhè nhẹ, không ngờ cô em mắc bẫy ngay. Chính cô là người, cạnh khoé mỉa mai anh đấy nhé
    Chán!
    Cô không phải là mục tiêu của anh.
    Mời cô ngồi xem, miễn bình luận.
    Đến giờ nghỉ trưa rồi.
    Chúc cô bữa trưa vui vẻ.
    Thân ái !
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bảo cô ấy lặn ra chỗ khác đi .
    Chú X không bằng lòng về cái tổ chức nào nhỉ?
    Bây giờ chát nhăng cuội thế này thôi,viết làm gì cho tốn hơi
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
  6. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác thông cảm, cô em này chưa có kinh nghiệm như những bậc đàn anh đàn chị ở đây nên mới mắc bẫy như thế, âu cũng là được học hỏi bác nhỉ.
    Các bác cứ tiếp tục đi, cho đàn em cắp tráp theo học hành, cho nơi này luôn rôm rả.
    Bác nói đúng, trẻ con ko biết việc thì nên im lặng, vậy kính lão đắc thọ Mời các bác tiếp tục vui vẻ tâm sự với nhau.
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    To : nguoicuoicung
    Dân ngu dễ trị, dân trí khó lừa.
    Nếu hôm ấy mà đủ can đảm, em ở quách lại trên đấy, ít nhất bi giờ cũng có 30 sào ruộng khoán trong tay, 30 chục thằng culi, tha hồ sai vặt. Ăn trên ngồi chóc.
    Mình thét ra lửa, thằng nào lơ tơ mơ là mình treo ngược nó lên, xoá ruộng của nó ngay. Đố thằng nào dám lơ tơ mơ.
    Nhưng vì trên ấy dân trí thấp, dễ lừa, với lại họ không dám chửi lại.
    Ở đấy không có phong trào quần chúng, nên làm gì có khái niệm dân chủ với tự do, mình bảo sao họ nghe vậy
    Phìa tạo kiểu mới. Con gái trên ấy đẹp mĩ mãn, mình mà làvua thì khoái quá.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú biết họ không chửi à ? chẳng qua trên ấy người ta biết nhau cả,cách đến mấy cây số còn biết nhau.Cho nên họ ngại,họ chửi thầm trong bụng thôi.
    Mà đến giờ anh chẳng hiểu chú nói cái gì,đúng cái gái đẹp là anh còn hiểu một tí .Dạo này thay đổi rồi,cứ chuyện bông phèng với chú thế này nhẹ đầu lại không bị người ta khiển trách
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của Phìa tạo kiểu mới là :
    "Mồm gần tai, đứa nào chửi đứa ấy nghe" anh không biết sao ?
    Thế nên em mới phải ngồi đây tâm sự.
    Các câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, hôm nào hứng lên thì kể, hôm nào không hứng thì ngồi chit chát cho vui
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  10. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Các anh ở 7X này viết văn hay thật và lại có thêm cái đầu óc tưởng tượng thật phong phú. Thời buổi này còn mơ tưởng đến cái trò mị dân để trị người khác, chắc là học nhiều quá nên đầu óc toàn tích trữ các thể loại chính sách của các bậc cha ông từ thời Napoleon chổng mông cấy lúa để lại đấy mà. Nghe mà phát sợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này