1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không hiểu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu!

    Như vậy là lại một lần nữa, em nói không với anh. Anh thực sự không thể hiểu được. Anh cảm nhận được rõ tình cảm của em qua những lần mình chat với nhau, qua những lần anh gọi điện cho em. 4 tháng rồi mình không gặp mặt nhau, nhưng hình ảnh của em trong tâm trí anh không hề phai nhoà.
    Trước khi anh đi, anh và em đã nói chuyện với nhau rất thẳng thắn. Anh đã nói hết tất cả những suy nghĩ và tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em đã từ chối. Thế rồi anh đi. Trên đường anh đi, em đã gọi điện cho anh. Em nói em thất vọng vì anh không báo trước cho em biết. Trong khi bạn em biết nhưng em thì lại không được biết điều đó. Rồi thời gian đầu, mình thường xuyên chat với nhau. Anh cũng gọi điện cho em rất nhiều, và em đã nói rằng dường như anh vẫn còn đang rất gần gũi em, chứ ko phải là xa xôi cách trở gì.
    Cùng với thời gian, mật độ gặp nhau thưa thớt dần đi. Cuối năm, em phải thi HS giỏi, rồi thi học kỳ. Và nói chung là ẻmất bận, không có thời gian để online nhiều. Dù vậy, anh vẫn gọi điện thường xuyên cho em. Và rồi lần thứ hai em nói một cách bóng gió, lại từ chối anh. Anh shock nhưng rồi anh cũng vượt qua, để vẫn tiếp tục liên lạc với em, vẫn dành cho em tất cả tình cảm của anh. Em cũng không từ chối điều đó, em vẫn đón nhận nó một cách vui vẻ.
    Thế rồi khi em đọc thư tay của anh, em đã nói rằng em tưởng anh hiểu nhưng hoá ra anh không hiểu gì cả. Em bắt anh phải hỏi thẳng anh về tình cảm em dành cho anh. Rồi sau đó, em trả lời một cách thản nhiên, rằng em chỉ coi anh như một người bạn cùng lớp, một người có thể nói chuyện được. Vậy thôi sao hở em? Anh nghe câu trả lời của em mà chết lặng. Tuy nhiên anh vẫn đủ bình tĩnh và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra để nói rằng lúc khác nói chuyện tiếp vì sắp hết tiền rồi. Cả đêm hôm đó, anh đã không ngủ, chẳng viết lách, chẳng học hành gì thêm. Anh chỉ ngồi đàn hát một mình. Ngày xưa em đã nói, em muốn người yêu anh phải là người đầu tiên nghe anh hát. Anh vẫn dành những bài hát đó cho em, nhưng có lẽ bây giờ thì không thể như thế được nữa rồi. Em đâu có muốn là người yêu của anh đâu. Và em còn nhỏ quá, trẻ con quá so với anh.
    Chẳng lẽ tất cả những gì anh hiểu về em đều là sai ư? Anh không nghĩ như vậy. Tất nhiên là anh đã nghĩ đến chuyện em phải học rồi phải thi đại học. Nhưng tại sao em cứ bắt anh hỏi, rồi lại từ chối một cách lạnh lùng như vậy? Em thừa biết tình cảm anh dành cho em, thừa biết vị trí của em trong anh như thế nào. Thế nhưng, lại thế nhưng, em đối xử với anh như vậy. Em đã từng kể với anh, khi em chấm dứt một mối hy vọng của một anh chàng nào đó thích em, em đã làm việc đó một cách dử khoát, không cho người ta có cơ hội tiếp tục, và càng ko có cơ hội để hiểu lầm. Nhưng với anh,tại sao em không làm như thế? Nếu em làm như thế với anh, anh cũng đâu có trách gì em đâu? Mà thậm chí anh sẵn sàng đón nhận nó cơ mà. Bạn anh nói không có chuyện gì xảy ra cả đâu, nhưng anh không tin. Nó cũng đang mập mờ đối với anh cũng như em vậy. Anh đã hỏi bạn anh, rằng có chuyện gì thì mày cứ nói thật cho tao, không phải lo, nhưng nó vẫn nói rằng không có gì. Và thậm chí nó còn khích lệ anh rằng cứ yên tâm đi, rồi cứ từ từ mà tính.
    Tết sắp đến rồi. Chắc là trong vòng 1 năm nữa, anh chẳng còn dịp nào để về HN nữa trừ dịp tết này. Nhưng anh không biết có về HN ăn tết được hay không. Để gặp gỡ gai đình, bạn bè, để hưởng cái không khí của HN. Và hơn thế nữa là để gặp em. Thế nhưng những gì em nói với anh đến giờ làm cho anh cảm thấy chẳng muốn đi đâu nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi! Tất cả dường như đang đi đến ngưỡng cuối cùng. Sự chịu đựng, sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Anh không còn thấy có một chút hy vọng nào dành cho anh nữa cả.

    Unforgiven
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ rồi cũng qua ..Vẫn còn người khác mà ...Buồn thật nhỉ
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ui nói nhiều lần thế quá rồi... cứ tưởng là hết rồi chứ... hìhì... thôi vui vẻ làm nốt công việc Tết về còn có quà cho em với... :D
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì là hoàn mỹ trong cuộc đời này em ơi!
    Chúng mình đến với nhau, yêu nhau và cùng chia xẻ niềm vui, nỗi buồn của nhau.Nhưng cuộc sống đâu chỉ có anh và em! Anh còn có gia đình, có bạn bè nữa chứ. Anh ko thể lúc nào cũng có mặt bên em. Anh còn có công việc của anh nữa em ơi ! Tại sao lúc nào em cũng có thể hờn trách anh thế ? Đã từ lâu rồi ở bên em, anh ko còn tìm thấy niềm vui, hạnh phúc. Công việc và những lo toan cho cuộc sống đã làm anh quá mệt rồi, anh muốn những lúc em ở bên anh là những phút giây tuyệt vời,là những giây phút thảnh thơi hiếm hoi sau một ngày làm việc.
    Nhưng tại sao em ko hiểu ??? Niềm mơ ước nhỏ nhoi đó đã ko còn, đã rời xa anh mất rồi!

    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!

Chia sẻ trang này