1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không muốn mất em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tasuwka, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn mất em...

    Ở bên em anh thấy vui, hạnh phúc vô cùng.
    Vậy mà sao khi xa em anh cảm thấy đau đớn vô cùng...

  2. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Anh phải biết làm sao bây giờ khi cuộc sống có quá nhiều khó khăn phải vượt qua!
    Khi có em ở bên cạng động viên, còn bây giờ chỉ là mình anh...!
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với các chú . Khi khó khăn lại phải hú gọi tên gái
    Cuộc sống chẳng lúc nào là không có khó khăn . Chắc chú phải hú tên em nó suốt đời cũng nên
  4. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    chán đời lại gọi tên gái, chán đời cho các chú, khổ thân, ko tự giải quyết được à
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
  6. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    mấy con ruồi bảo nhau: " mấy con người kia làm gì mà đấu mỏ với nhau trong bụi rậm thế kia chẳng hiểu để làm gì...? " cứ như chúng thì cái đống to to đen đen kia mới là nhất.
    hình như có một sự cố ý?
  7. tdna_

    tdna_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hay , hay .
  8. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không muốn mất nhưng liệu anh có biết cách giữ không ?
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm thử xem liệu quay lại với nhau tốt đẹp được bao lâu?
    Nếu nó thích đi, thì chú muốn giữ cũng không được, hãy để nó đi, đừng phí công phí sức, đừng hạ mình.
    Đau khổ cũng không được phép để nó biết, nó biết nó khinh cho, nhục lắm .
  10. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Anh kô muốn mất em chỉ vì a chưa tìm đc ai thay thế em chứ chẳng phải anh nhớ nhung gì em đâu, a quên e từ lâu rồi.......... hề hề...........

Chia sẻ trang này