1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không muốn viết thơ về em ( tuyển tập )

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lonestar, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn viết thơ về em ( tuyển tập )

    Anh không muốn viết thơ về em
    Vì anh sợ những điều anh viết đó
    Riêng cho em và chỉ để cho em
    Người khác đọc cho người yêu của họ




    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  2. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Vì anh sợ người ta sẽ biết
    Điều thầm kín anh dành cho em
    Một chút thương và một chút nhớ .

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  3. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn viết thơ về em
    Vì anh sợ người ta sẽ giết
    Vì có thằng trai giàu theo em
    Thui không iu được chúng ta đành nhớ

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  4. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Vì ko muốn người ta sẽ biết
    Biết rằng anh yêu em và em cũng thế
    Để bao thằng nó vào đánh anh .

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  5. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    anh không muốn viết thơ về em,
    dù cho hôm nay hay hôm sau cũng thế,
    vì tận trong một cõi lòng vô tri giác
    anh biết rằng, không gì sánh bằng em
    --------------------------------------------
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Một người anh luôn thương luôn nhớ
    Em chỉ là của riêng mình anh
    Một người anh luôn mong dấu kín
    -------------------------------------
    anh không muốn viết thơ về em
    vì anh sợ những gì anh viết đó
    riêng cho em và chỉ để cho em
    em mà đọc em cười anh chết mất
    -------------
    Anh không muốn viết thơ về em
    Vì anh biết những gì anh sắp viết
    Riêng cho em và chỉ để cho em
    Có chăng cũng chỉ là giả dối mà thôi
    ------
    Anh ko muốn viết thơ về em
    chỉ vài dòng ngẩn ngơ dấu kín
    anh ko muốn em nghỉ rằng anh
    là một thằng lăng nhănh ko ngớt .
    -----------
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Vì anh biết rằng em ko thích
    Vì anh biết rằng em ko hiểu
    Anh yêu em ngàn fút ngàn giờ...
    ----------------
    Anh không muốn viết thơ về em,
    vì anh biết rằng mình không thể,
    vì anh biết em là tất cả,
    tả em rồi anh biết tả ai đây!!!!

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Vì mỗi từ mà anh sẽ viết
    Chỉ là tả về khuôn mặt em
    Ôi mà sao nó xinh đến thế .
    ---------------
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Vì anh biết rằng em ko đẹp
    Và anh sợ rằng em ko nhận
    Trong thực tế em xấu gấp trăm lần...
    -------------
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Về tính cách của cô gái ấy
    Ôi sao mà nó kiêu đến thế
    Dù ngoài đời nói chuyện rất dễ thương .
    ------------
    Anh không muốn viết thơ về em
    Vì tính tình em khó chịu
    Và anh sợ em sẽ giận anh
    Anh thề không viết về em nữa
    Vì em quá xấu nghe em
    ------------
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Vì anh viết ra cũng chẳng ai đọc
    Chi bằng anh viết thơ về chính mình
    Có thế em sẽ hiểu anh hơn.
    -----------
    anh hông muốn viết thơ về em,
    vì anh biết một điều là sự thật,
    một sự thật quá phủ phàng đau đớn,
    thật ra thì em dữ quá, em biết không???
    ----------
    anh không muốn viết thơ về em
    vì em là người anh ghét nhất
    nhưng vì còn vương vấn
    nên anh quay trở lại
    mà em nỡ xua đuổi anh sao
    vậy thôi thì mãi mãi
    không viết thơ về em nữa.
    ---------
    anh không muốn viết thơ về em
    vì anh không biết viết
    và chẳng có tiền mua giấy viết
    anhkhông muốn viết thơ về em
    ------
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Vì anh là thằng ko biết chữ
    Nhà anh nghèo ko một bóng nữ
    Mai em về thành bóng nhà anh .
    -----
    Anh không muốn viết thơ về em
    vì anh sợ em chê anh nghèo
    anh mặc bộ com lê trắng
    đó chỉ là đồ mượn mà thôi
    chỉ vì anh mặc cảm
    không dám viết thơ về em
    sợ em chê anh không xứng

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  7. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn viết thơ cho em
    Chỉ đơn giản tại một điều
    Anh đang yêu một cô gái khác
    Nên giờ anh viết thơ để tặng cô ấy!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  8. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp vui với...tiết mục này có vẻ thú vị hơn đây..
    Gửi một người trong box Nghệ Tĩnh.​
    Anh không dám viết thơ tặng em
    Vì e sợ thơ không trôi chảy.
    Dù tình anh dạt dào, bỏng cháy.
    Em cho rằng: Anh là thằng ngây.
    ---------------
    Anh không dám viết thơ về em
    Vì anh sợ người ngoài họ thấy,
    Em - cô gái dịu dàng là vậy
    Sẽ đến tìm và cướp em ngay.
    --------------
    Anh không dám viết thơ về em
    Vì anh sợ những bài thơ ấy,
    Đắt như hêrôin và bán rất chạy
    Làm sao mình giữ được em đây.
    ----------------
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn thơ về em
    Bởi anh không muốn thành thi sĩ
    Chỉ suốt đời sống bằng mộng ảo
    Đi lang thang mãi trong hư vô của cuộc đời
    ------------
    Anh không muốn viết về em
    Không phải tại chữ anh xấu
    Càng không phải thơ anh không hay
    Có lẽ bởi em giờ đã có chồng...
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn viết thư về em
    Bởi anh không phải là thi sỹ
    Chỉ suốt đời sống trong mộng mị
    Mãi phiêu du trong hư ảo cuộc đời


    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này