1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không muốn viết thơ về em ( tuyển tập )

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lonestar, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ôi tròi! iron_monkey viết thơ hay thiệt....
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Những dòng thơ anh viết
    Mẹ anh xé mất rồi em ơi , hic hic ! tiếc
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bạn, chỉ là Khỉ sắt viết ra những đồng cảm với ý thơ của HoaTimMuaThu thôi mà .
    Mến tặng bạn mấy vần cảm tác :

    Hoa bằng lăng nở bừng con phố nhỏ
    Tím trời chiều, tím cả mắt em xinh
    Mùa hè sang, gieo ngập lòng nhung nhớ
    Thu lại trong tim chỉ một bóng hình

    |^.^|​
    (^_^)
  4. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào lại cái topic này...cám ơn khỉ sắt nhiều hen!tiêclá tớ lại chả có cảm hứng nào chút xíu để viết cho khỉ sắt vài dòng, ý mà lâu nay tớ cứ tưởng ấy là con gái cơ đấy
    ---------------
    Anh không muốn viết thơ về em
    Bởi anh biết thơ chỉ là ảo mộng
    TÌnh của anh chính là sự thật
    Mà sự thật chỉ nói được bằng lời
    -----------------
    Anh không dám viết thơ về em
    Bởi anh sợ người yêu anh biết
    Anh yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì
    Đối với em anh chỉ đùa vui
    Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn
    Chỉ có tình yêu mới mãi vĩnh cửu
    Mong em hãy hiểu cho lòng anh
    Tình đã chết đừng nhắc lại làm gì
    -------------------
    Anh không muốn viết thơ cho em
    Anh sợ em lại hiểu lầm
    Anh chỉ coi em như cô em gái
    Dành cho em một thứ tình cảm gia đình
    -------------------
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Đơn giản chỉ vì anh ko còn gì để viết
    Tất cả những gì , nếu em còn muốn biết
    Nhìn vào mắt anh em sẽ thấy một trời thơ.........
    ----------------------------------------------------------------
    Anh ko muốn viết thơ về em
    Về người con gái anh yêu hơn tất cả
    Vì tim người đàn ông là trái tim băng giá
    Thơ viết về người - xin nén lại trong tim.........
    no more question !!
    Được cotg sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 09/06/2003
  6. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn viết thơ về em
    Bởi vì chẳng còn gì để viết
    Tất cả những gì em cần biết
    Em đã biết phải không em
    --------------------------------------
    Anh không muốn viết thơ về em
    Vì đã có người làm giúp việc ấy
    Dù muốn viết nhưng anh không thể
    Vì người đó là thằng bạn của anh
    vũ như hà[/size=10]
  7. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh k0 muốn viết thơ về em
    Vì thơ anh là thơ con cóc
    Cóc nhảy qua tường, cóc phi vô bếp
    Em có muốn mình cóc như thế k0 em ?
    Anh k0 muốn viết thơ về em
    Vì thơ anh toàn là thơ chuối
    Chuối tây, chuối ta, chuối cả nải
    Em có muốn mình chuối như thế k0 em ?
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  8. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn viết thơ về em
    Đơn giản anh chẳng thể làm nổi
    Bài tập của mình anh làm chưa xong
    Thì làm sao viết nổi về em.
    vũ như hà[/size=10]

Chia sẻ trang này