1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không phải là người em mong đợi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi buonchetduoc, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonchetduoc

    buonchetduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là người em mong đợi

    Có thể anh không phải là người em mong đợi. Có thể em không tìm được ở anh những gì em cần, những gì em muốn. Anh cũng chẳng biết rồi sẽ ra sao. Anh chỉ biết là em hiện diện trong suy nghĩ của anh. Em quan trọng đối với anh. Niềm vui của em, nỗi buồn của em có tác động đến anh. Anh chẳng biết mình mong chờ điều gì nữa. Cầu mong cho em vui, cầu mong em hạnh phúc. Và cầu mong em sẽ tìm được những gì em mong muốn.

    PS: Cái này mượn Nick nghen.



    Được sửa chữa bởi - buonchetduoc vào 23/04/2002 18:07
  2. girlghetboy

    girlghetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì một người bạn trai luôn nghĩ cho người ấy của mình mới thật sự là một người bạn trai lý tưởng.Tôi tin rồi sẽ có một ngày người đó nhận ra thôi,vì con gái thường chỉ thấy được những điều ngay trước mắt mà không hề nhận ra tình cảm của người khác.Bạn hãy sống hết mình,hãy yêu thương người ấy như bạn có thể.Tôi tin chắc rằng rồi sẽ có ngày người ấy nhận ra thôi,chúc bạn luôn là một mẫu người lý tưởng trong tương lai của cô ấy

    tieuthusale
  3. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không phải là người em mong đợi, huhu. Cũng mong em được như vậy.

Chia sẻ trang này