1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không thể làm khác Những gì trái tim mình mách bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CVPH, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Anh không thể làm khác Những gì trái tim mình mách bảo

    Anh và em học chung một lớp. Và em đã biết rằng anh đã từng không thành trong chuyện tình cảm. Anh không biết điều đó tạo trong em cảm giác về anh như thế nào, anh chỉ biết rằng giờ đây trong trái tim anh hiện hữu hình bóng của em.
    Tình cảm của anh dành cho em đã nhen nhóm từ lâu, rồi càng ngày càng lớn dần. Anh chưa bao giờ nói với em những lời từ trái tim của mình. Anh chỉ thể hiện sự quan tâm đến em bằng những việc làm vì em. Nhưng anh không hiểu vì sao em lại hờ hững với anh như thế. Giữa em và anh luôn có một khoảng cách vô hình mà anh không thể nào vượt qua được. Em hay tỏ vẻ không đón nhận sự quan tâm của anh. Và bây giờ, anh đã biết rằng em không thích cái cách anh làm đối với em, em không thích bạn bè biết được giữa em và anh có chuyện gì đấy, và em không thích cái tính hơi người lớn của anh.
    Anh không biết em sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh hay là chưa đáp lại tình cảm của anh. Nhưng tình cảm của anh dành cho em thì không có gì thay đổi được. Anh sẽ hành động theo cách của mình, lặng lẽ, không ồn ào, miễn là không đi ngược lại hướng của trái tim mình. Anh vẫn là anh, vẫn mãi giữ hình bóng của em trong trái tim mình. Và anh vẫn tin rằng rồi thời gian sẽ mang đến điều kỳ diệu...
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho bác tìm đưọc con đường ngắn nhất để tìm tới địch mà không đi ngược lại hướng của trái tim. Ờ mà tại sao bác không thử đi người lại một chút để xem rồi lại tiến lên có khi nó sẽ giúp bác rất nhiều ấy chứ ! Không tin à ? Thử làm coi , không thành thì đừng có tìm thằng em để chửi nhá !
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh không quên được em , thì anh cũng nên tìm hiểu nỗi lòng của em , anh nói là yêu sau khi anh đã tiến lên từ tình cảm anh em và trở thành tình yêu !
    Em không vui lắm , nhưng có lẽ tình anh em nó đã in sâu vào em rồi ! Anh nhắn tin cho em và muốn em đến chỗ anh nhưng em đành không thể đến chỗ anh được !
    Mình đã nói với nhau rõ ràng rồi và nếu em cứ gặp nhau với anh thường xuyên như hồi trước , anh sẽ hình dung và tin rằng em cũng yêu anh như anh yêu em !
    Nhưng tình cảm phải rõ ràng anh ạ , anh nói sẽ không yêu ai như yêu em và anh quả quyết sẽ chỉ yêu em mãi , làm sao có thể nói trước tương lai hả anh ?
    Hãy để cho những kỉ niệm trong anh , còn sự nỗi nhớ hay nuối tiếc em sẽ không quan tâm nữa , đối với em bây giờ quan trọng là cộng việc học hành và em không muốn anh cứ tin tưởng vào em ! Em không đủ tự tin để yêu em , với muôn vàn lí do nhưng anh vẫn mãi là người anh yêu quý của em !
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Những điều trái tim mách bảo à.Buồn cười thật đấy.Tôi đã từng làm theo lời trai tim mình mách bảo,làm hết mình và tôi rất rất muốn sông đúng với trái tim mình.Nhưng mà giờ tôi ko thể.Có thể các bạn cho rằng tôi yếu kém.Ờ có lẽ là vậy.Giờ tôi chẳng con niềm kiêu hãnh ngày xưa chẳng còn được sự tự tin của ngày trước và tôi cũng đã sup đổ hoàn toàn.Chính vì vậy những gì tôi làm bây giờ trong tình yêu là hoàn toàn dễ hiểu mà thôi.
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!

Chia sẻ trang này