1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không thể nào hiểu nổi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Estranged, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Estranged

    Estranged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh không thể nào hiểu nổi!

    Anh ko thể hiểu được thái độ của em. Lúc đầu thì em rất vui vẻ và bình thường, mặc dù em đã biết kết quả từ trước. Nhưng ko hiểu sao, đến lúc em nhảy với anh thì em lại như thế. Em ko vui, em mệt, thì anh đã bảo em nghỉ đi một lúc.
    Nhưng đến lúc em ra nhảy với ng khác thì em lại rất vui vẻ.
    Mà anh tự thấy, mình nhảy có kém cỏi gì đâu.
    Em có cảm thấy mệt mỏi ko, còn anh, anh đã bắt đầu cảm thấy rồi.
    Em nghĩ chỉ một mình em bị ảnh hưởng vi chuyện tình cảm hay sao? Em có biết là anh bận ntn ko, ngày TN thì sắp tới gần, có ko biết bao nhiêu việc. Những chuyện này, chỉ có bạn bè anh mới biết. Và họ đã động viên anh rất nhiều.
    Mặc dù bận như vậy, nhưng anh vẫn cố để đi. Chỉ để gặp em một lúc. Để nói chuyện với nhau. Có ng nói, đó là vì chưa công khai, chưa chính thức nên mới như vậy. Có đúng ko hở em? Nhưng dù đúng hay sai, thì chúng ta cũng ko nên tự làm khổ bản thân, và làm khổ lẫn nhau như thế. Anh ko muốn vội vàng, và chắc là em cũng như vậy. vậy thì thay vì đối xử với nhau như thế, hãy làm thân thiện hơn, hãy vui vẻ với nhau hơn, và tình cảm với nhau hơn đi.
    When I look into your eyes
    I can see the love retrained
    But darling when I hold you
    Don't you know I feel the same.

Chia sẻ trang này