1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không thể ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xindungtimhieu, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh không thể ....

    H ơi tại sao lai thế? Tại sao anh không thể quên em?
    Cuộc đời thật trớ trêu, nó mang đến cho tôi hạnh phúc thật bất ngờ rồi lại lấy đi của tôi nhưng gi nó vừa mang tới.
    Mới ngày nào tôi sống như mơ với hạnh phúc bất ngờ mà sao giờ đây lại chỉ còn là sự trống vắng!!
    Ngày anh tập chat cũng la ngày đầu ta quen nhau . Như định mệnh xui khiến anh vào FPTchat. Room SG vắng lặng chỉ có mình anh....


    ­Chỉ có ta là quan trọng
  2. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    i]Trong nỗi cô đơn tình cờ em hiện lên như ước muốn. Cái nick KieuDung sao dễ thương đến thế. Trong anh chợt nghĩ cô này chắc phải lãng mạn lắm, 1 mình giữa đêm lại tìm đến đúng nơi đây! Mà tại sao lai thế nhỉ. KieuDung sao giống tên nguời bạn gái đầu tiên của anh đến thế? Cũng ở Sg, cũng cái tên thật thân quen. Những kỷ niệm thân thưong lại tràn về xôn xao trong nỗi nhớ....[/i]
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  3. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Nguyêt Anh hẹn tôi ở FPT như lần trước. Thế mới biết Việt Kiều cũng sợ tốn tiền diện thoại đến thế ...ghét quá ! Mà thôi nó còn di học...mình phải thông cảm với nó chứ...
    Sao lâu quá ...mãi vẫn không thấy Nguyệt Anh đâu... hay là nó lại busy rồi ? Nhưng kìa , một người nào co nick xindungtimhieu nhảy vào say Hi.....thôi đành lịch sự vậy.
    Mà thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đây đã hơn 12h khuya rồi. Vậy là Nguyệt Anh hôm nay không vào đây rồi. Anh gì ơi...anh ở tận Hà nội sao? Em thì ở Sài gòn. Trong nay vẫn đang còn nóng lắm. Ngoài ấy đang vào thu phải không anh? Anh có vẻ thât thà, và cởi mở quá. Cám ơn anh đã nói chuyện với em hôm nay..cám ơn anh đã gửi cho em chút gió thu Hà nội - hẹn gặp anh sau nhé !

    Đời là vạn ngày sầu
    Biết tìm vui chốn nào...??
  4. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thế nhỉ? Lai có chuyện để đọc rùi
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  5. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Và chúng ta làm quen thật nhanh, em cũng làm cho anh nhớ cái mưa Sg. Những cơn mưa vội vã, ào ạt như tính cách người Sg vậy. Đêm đó anh cảm thấy được an ủi trong nỗi cô đơn. Chúng ta đã trở thành nhưng người bạn tâm tình....
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  6. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy là ngày 13/10 em trả lời mail sau 3 lá thư anh gửi liên tiếp mà em chưa hồi âm. Em không ngờ rằng kể từ ngày hôm đấy, anh đã đi vào cuộc đời em như một diều kỳ diệu của định mệnh. Rồi chúng ta chuyện trò hàng đêm, email cho nhau với những lời dịu dàng , êm ái. Có những lúc em thấy nhớ anh quá...Anh đang ở đâu? anh đang làm gì? chúng mình cách xa nhau qua'...Khoảng cách địa lý là kẻ thù của Tình yêu- một ai đó đã nói như vậy.
    Thấm thoát ...từng thời gian trôi qua như chứng nhân cho tình yêu của chúng ta. Em biết mình đã không xem nhau như bạn được nữa. Chúng ta đã yêu nhau rồi. Chat hàng đêm, email một ngày mấy lần, điện thoại mỗi khi có thể... ..như không đủ làm nguôi ngoai nỗi nhung nhớ đang gặm nhấm trái tim của anh và em. . Em biết mình đang dấn sâu vào một cuộc phiêu lưu đầy bất trắc. Nhưng em yêu anh - điều đó giúp em vượt qua tất cả.
    Ngày 14/11 anh vào Saigon công tác. Em đến gặp anh trước cửa công ty của anh. Em bất ngờ quá...vì anh trông trẻ hơn trong ảnh. Anh đứng đó mỉm cười, còn em thì đầy lúng túng....
    Anh còn nhớ quán cafe Chợt nhớ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa không? Chúng mình ngồi bên nhau ...em lúng túng không nói được gì..Anh chỉ cười thôi và cố gắng lờ đi vẻ bẽn lẽn của em bằng những câu nói nhẹ nhàng, dí dỏm. ...Rồi ngày tháng vội vàng đi qua nhanh đến không ngờ. ..Mình lại xa nhau.
    Rồi anh quay về Hà nội để lại cho em bao nhung nhớ. Em yêu anh qua' . Mà em có phải là người dễ yêu đâu nhỉ. Em luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ với người khác phái cơ ma??? Sao em lai có thể rung động với một người trên net
    Em không dám tâm sự với ai hết vì sợ mọi người không tin và sẽ phản đối... Em luôn trăn trở và bao lần muốn nói chia tay...nhưng không thể. Em mơ hồ một nỗi lo nào đó...Như có một điều gì đó đau buồn đang chờ đợi em ...
    Anh hãy luôn yêu em anh nhé !


    Đời là vạn ngày sầu
    Biết tìm vui chốn nào...??
  7. avon

    avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi,
    Sao cô lại lo sợ?
    Sao cô lại không dám kể cùng ai ?
    Net chỉ là phương tiện của thời đại bùng nổ thong tin...nó cũng đơn giản như câu lạc bộ làm quen trên báo thôi mà . Quan trọng là ấn tượng khi ta gặp nhau ngoài đời thôi. Tình cảm có phát triển hay không tuỳ vào thái độ. nhân cách của mỗi con người chúng ta.
    Nhưng tại sao lại yêu người ở xa thế? Một trong hai phải hy sinh để đến với người mình yêu thôi...Ai trong số hai người sẽ lam điều đó đây?
    Hay kể tiếp chuyện của hai người đi...Tôi nghĩ là chuyện có thật???

    don't wory...be happy ...
  8. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến em, nhớ từng ánh mắt nụ cười. Em luôn làm anh bật cười vì những câu chuyện vui, rõ ràng em là 1 cô gái vui tính và dí dỏm!!
    Lần đầu gặp em, hình dung của anh cũng không khác nhiều, chỉ có mái tóc là dài hơn vì anh đã nghĩ rằng ngưòi tinh nghịch thế hẳn phải là tóc ngắn!! Anh cũng cố giấu đi vẻ bỡ ngỡ ban đầu nhưng hình như anh đã quá lo xa, sự thân thiện của em đã xoá tan tất cả. Mình gặp nhau lần đầu nhưng anh như cảm thấy đã quen từ lâu. Có gì đó đang thay đổi trong anh ....

    ­Chỉ có ta là quan trọng
  9. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh đã biết, đã vượt qua...anh làm em cảm động quá. Anh thật cao thượng và đúng nghĩa là một người đàn ông mà em mong đợi. Đó là việc em đã từng có một đời chồng...và là mẹ của một bé gái 2 tuổi. ..và em lại còn lớn tuổi hơn anh.
    Anh đã vượt qua điều em lo ngại. Anh làm tất cả vì em. Anh giúp em vượt qua mặc cảm ban đầu...giúp em quên đi hoàn cảnh trớ trêu của mình. Em vừa yêu anh tha thiết vừa sợ mình không xứng đáng....Nhưng anh thấy đấy. Em yêu anh và không muốn dấu anh điều gì cả. Đúng vậy, em yêu anh nhiều lắm.

    Đời là vạn ngày sầu
    Biết tìm vui chốn nào...??
  10. long_td

    long_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Không thể hiểu nổi các người nữa.
    1/. Đã yêu trên net là một điều...vớ vẩn và củ chuối rùi !
    2/. Yêu mà mỗi người một đầu đất nước, cách nhau hơn 1700 km. Vậy mỗi năm gặp nhau mấy lần? ?
    3/. Lại còn yêu một người đã một lần qua đò, có con riêng lại còn...................lớn tuổi hơn bạn.
    Với tôi, cô gái đó có tuyệt vời đến thế nào đi nữa thì cũng cho tui..........xin ! Tui muốn yêu ...cô bạn ....gần nhà, học cùng trường, và nhỏ tuổi hơn em....
    Mấy người yêu kiểu gì dzậy .................................?
    Thật vớ vẩn !!

    long+td
    Được sửa chữa bởi - long_td vào 02/05/2002 11:45

Chia sẻ trang này