1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không thể ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xindungtimhieu, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 /12 em bay ra Hà Nội vì nghe tin anh có chuyện buồn. Minh chỉ gặp nhau có 3 tối thôi vì ban ngày anh phải đi làm. Ngày 2/1 anh đi công tác, em lai bay về Sài Gòn. Chẳng lẽ mình yêu nhau mà chỉ thỉnh thoảng gặp nhau như thế này sao? Buồn thật đấy...nhưng dù sao em cũng được nhìn thấy anh...được cầm tay anh rồi.
    Anh đi công tác về. Mình lại gặp nhau mỗi tối. Mình bắt đầu xếp đặt một kế hoạch cho tương lai. Em đã đi học lớp làm bánh, lớp trang trí nhà cửa ở Câu Lạc Bộ Phụ Nữ và đến nhà mấy cô bạn người Bắc để học các món ăn của người Bắc....anh ơi, em muốn trở thành 1 người con dâu ngoan của Mẹ và hy vọng mình yêu anh và sẽ yêu tất cả mọi người thân yêu của anh.
    Em chuẩn bị xin nghỉ việc , xắp sếp việc nhà để chuyển ra Hà Nội.... vì anh đã nói với em rằng Bố Mẹ anh sẽ bị sốc nếu biết sự thật về em...thế nên em quyết định hy sinh tất cả vì anh. Em sẽ xin việc ở ngoài ấy và tin là sẽ ổn định được vì em là người có 3 bang DH và là một người nhân viên rất có năng lực của một trong 4 cty lớn nhất thế giới về Tài chính...em tin rằng, theo thời gian em sẽ chinh phục được gia đình anh bằng chính tình cảm chân thành của mình. ..và để mình có điều kiện gặp nhau nhiều hơn.
    .......... nhưng ngày 21/1 là một ngày thật tồi tệ.....Buổi trưa mình gặp nhau trong Yahoo messenger, anh nói rằng anh nhớ em quá....em mau ra đây với anh đi....Anh suy nghĩ nhiều rồi.....và anh đã hiểu rằng Anh rất yêu em.............thế mà buổi chiều .......em nhận được một cái mail của anh.......em ngỡ ngàng, em khó hiểu và em ngồi đó nhìn mãi bức thư và không còn .........khóc được nữa ! Anh nói rằng .....
    Đời là vạn ngày sầu
    Biết tìm vui chốn nào...??

    Được sửa chữa bởi - CompagPresario vào 02/05/2002 12:09
  2. avon

    avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn Long_td ...xin đừng nói những lời khó chịu như vậy. Bạn đã từng yêu chưa? Khi đó bạn muốn hay không muốn vẫn phải làm đúng theo lí lẽ của con tim thôi....không phải muốn gần nhà, cùng trường, nhỏ tuổi là được đâu.
    Mà yêu mà cân nhắc quá thế thì không hiểu bạn yêu theo ....kiểu nào ??? Khi bạn gặp một người con gái tuyệt vời thì bất kể người ấy có 2 đời chồng và 3 đứa con thì bạn vẫn sẽ....yêu đấy.
    Tôi không lãng mạn nhưng tôi tin trên đời này tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.....
    To Compagpresario: Bạn là ai ? bạn thật xứng đáng trong tình yêu...hãy can đảm lên cô gái...hãy kể tiếp cho chúng tôi nghe, hy vong mọi người sẽ giúp đỡ được bạn dù chỉ là lời khuyên.
    don't wory...be happy ...
  3. Thay_Mao_day_new

    Thay_Mao_day_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của các bác cứ tưởng là mình đang ở bên những người thích đùa. Chồi ôi, tôi chỉ có thể nói là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Long_td
  4. long_td

    long_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ông anh buồn cười quá đấy....tôi yêu kiểu nào thì tự tôi biết.
    Nhưng chắc chắn tôi không giong anh bạn Xindungtimhieu vì tôi ngại sóng gió và đau buồn lắm. Tôi sợ yêu mà không lấy được nhau.
    tôi ghét sự lãng mạn
    Tôi ghét các cuộc tình sóng gió
    Tôi ghét sự chia ly
    Tôi ghét...ông bạn luôn, hi hi.......dùa thôi, đừng giận nhé
    Nhưng dù sao tôi vẫn rất muốn nghe câu chuyện này. Có vẻ như rất thật, nhưng sao có vẻ ...giống tiểu thuyết quá...Bạn nào đồng ý với tôi thì xin vote cho tôi 5 sao nhé.
    Mà chúng ta đánh cuộc xem hai người này co thật không hay lai giống Dangtrungson và Thuỳ Linh ??? Ai dám cược nào???
    long+td
  5. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sg thành phố ồn ào và náo nhiệt như lạ như quen. Rồi công việc cuốn anh đi với bao nỗi lo toan. Nhưng anh vẫn không thể không nhớ tới em.
    Đêm xuống. khi mọi người đã về hết, dưới ánh nến lung linh chỉ còn có anh và em. Cảm giác vừa thân quen lại vừa xa lạ, chúng ta mới gặp nhau mà. Anh không phải là người lãng mạn, càng không phải là người thich phiêu lưu nhưng anh không thể hiểu nỗi mình...Tại sao giờ này anh ngồi đây bên 1 người con gái dịu dàng như em?
    Rồi chúng ta cũng ra về, đêm đó Sg yên ắng lạ, 1 thời gian tĩnh lặng hiêm hoi trong thành phố cuồn cuộn này. Đường về gần thôi nhưng sao anh mong nó mãi dài để đưọc bên em lâu hơn...
    Đã về đến nhà em, ngôi nhà nhỏ xinh lần đầu tiên anh đến...Đợi em nói câu giã từ vì ngày mai ta đã xa nhau. Chúng ta nhìn nhau im lặng..không ai nói đưọc gì...Không ai trong chúng ta muốn nói lời chia tay...

    ­Chỉ có ta là quan trọng
  6. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình thật cảm động và lãng mạn quá, mỗi tội kết thúc không có hậu, giống y như kiểu phim của Hàn Quốc vậy.
  7. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng em lên tiếng , lời đề nghị đó đã làm tất cả thay đổi. " anh có muốn vào nhà em chơi không? " lời đề nghị thật giản dị nhưng làm anh quá bối rối. Anh chờ đợi 1 lời chào tạm biệt vạy mà....Anh nhìn vào mắt em và biết rằng em thực sự chân thành.
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  8. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh vì không thể tiếp tục nói về chuyện của mình được nữa....em thành thật xin lỗi.
    Đời là vạn ngày sầu
    Biết tìm vui chốn nào...??
  9. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mà tại sao anh phải bối rối cơ chứ? Là kẻ phiêu bạt khắp chốn trên đất nuớc Vn này anh đã đến bao nhiêu nơi, 1 người không hề bị ràng buộc như anh đâu có gì phải e ngại? Nhưng bởi anh hiểu rằng khi ở lai qua đêm trong nhà em biết bao điều có thể xảy ra, ta vẫn mong có 1 tình cảm trong sáng mà!! Chúng ta đã thoả thuận chỉ đến cho biết nhà và sẽ chỉ nói chuyện thôi nhưng anh cũng biết giới hạn giữa tình cảm và ....rất mong manh, em có hiểu cho anh không? Và đêm đó anh đã ở lại nhà em....
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  10. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    CompagPresario này, bạn là ai mà sao tham gia vao chuyện của tôi vậy?
    ­Chỉ có ta là quan trọng

Chia sẻ trang này