1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không thể ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xindungtimhieu, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Troi oi...se^'n qua' ......toi ghet nhung cuoc tinh song gio.....tui ghet may cai tam su nhu the nay...ghet qua' di mat
    I don't know why
  2. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mai này...dù có cách xa
    Thì xin em đừng nói nên lời nào
    Để anh tuởng rằng...để anh tưởng rằng...
    Trên đời này còn có một người yêu anh!
    Bài hát này tôi nghe rất lâu rồi nhưng không nhớ nổi tên bài hát chỉ nhớ là Nhã Phương là ca sỹ thể hiện, bạn nào biết tên bài hát này làm ơn giúp nha!

    ­Chỉ có ta là quan trọng
  3. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ....Đêm đó chúng ta bên nhau. Anh nhìn em thật gần và nhưng có gì ngăn anh lai. Mùi thơm từ tóc em làm anh ngây ngất , muốn được vuốt tóc em nhưng ...Chúng ta nhìn vào mắt nhau, ánh mắt em lấp lánh thật tinh nghịch và đáng yêu. Rồi thật tình cờ bàn bàn tay anh chạm vào tay em, mềm mại và ấm áp...em để tay em trong bàn tay anh ...cả 2 đều im lặng. Rồi em hỏi anh : Anh có biết tại sao con người ta lại có những ngón tay không? Anh cưòi và không trả lời. Em nói như bâng quơ : Để những người yêu nhau có thể đan tay vào nhau! Vậy đó, em luôn dịu dàng và thật dễ thương, làm sao anh lại có thể không yêu em?
    Bình minh đến những ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa làm anh tỉnh giấc, em đang mỉm cười nhìn anh ! Đêm qua anh đã ngủ thật ngon!
    Đã 8h30 sáng vậy chỉ còn 1h30' nữa thôi anh sẽ phải xa em. Thời gian trôi quá mau! Công việc qua nhiều, vé máy bay đã đặt nhưng sao anh mong có thể ở lại bên em .
    Xin hãy hôn anh thật lòng...Rồi mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em đi thật xa... Tiếng nhạc nhà ai đó như vươn qua không gian vọng đến. Cả anh và em đều im lặng lắng nghe..Tại sao lại thế nó quá giống tâm trạng của mình? Bài hát này viết cho tình mình phải không em?



    ­Chỉ có ta là quan trọng
  4. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tặng H nhưng lời đã viết!
    Em cho phép anh gọi kỹ niệm ngắn ngủi của mình là câu chuyện tình lãng mạn đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Lãng mạn ngay từ lần đầu gặp nhau đến những diễn biến tiếp theo. Lãng mạn vì nó trong sáng, vô tư và hoàn toàn không mang ý nghĩa thực tế nào. Rồi đây cả anh và em đều sẽ có gia đình riêng, nỗi lo toan riêng, cuộc sống tương lai nào ai đoán chắc. Duy chỉ có 1 điều mà anh đoán chắc, sẽ chẳng bao giờ ta còn có được niềm đam mê ngày ấy. Bởi anh hiểu rằng tình yêu đich thực là 1 điều kỳ diệu, nó quý giá và sẽ không bao giờ có thể lặp lại trong đời...
    Nếu ví tình yêu như mầm cây thì anh tự nhủ rằng mầm cây đó đã không thể nở hoa trên mảnh đất khô cằn nơi anh. Vẫn biết rằng tình yêu tự đến tự đi nhưng sự ra đi vội vàng hay lặng llẽ của tình cảm thiêng liêng này đều khiến những người nặng lòng đau đớn..
    Có thể anh đã ngộ nhận, có thể linh cảm của anh đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng ngày ấy em đã yêu anh. Đúng - sai, giờ đây chỉ còn là quá khứ. Điều giản dị mà vô cùng quan trọng là anh đã hiểu đuợc rằng, trên đời này có những điều quý giá mà chỉ khi mất đi ta mới thấy nó cần thiết đến nhường nào

    ­Chỉ có ta là quan trọng
  5. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Như là định mệnh!
    Cho đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi mình, nó như là định mệnh! Đôi lúc anh ngập ngừng tự hỏi : Chẳng lẽ tình cảm chúng minh lại đến dễ dàng và êm đềm thế sao? Rồi như để phủ nhận chính mình : anh không hề muốn bão tố! Rồi thời gian đã qua với bao điều ngọt ngào mới lạ mà anh chưa từng trải qua trong đời.
    Những ngày Sg bên em rồi cũng đã qua ngày mai anh sẽ lên đường. Vẫn biết tiễn đưa chỉ làm nặng thêm nỗi đau, và nhiều thêm nỗi nhớ nên anh đâu dám để em tiễn ra sân bay. Anh sợ ra đi mà lòng gửi lại, phải nhìn mắt nhau rớm lệ, phải giã biệt bằng nhưng câu hứa não lòng...Nhớ lắm những ngày bên nhau.
    Trở về Hn với hành trang trong anh là nỗi nhớ, là ánh mắt nồng ấm yêu thương...Anh luôn mong chờ ngày trở lại. Anh sợ sự lãng mạn hay đa tình thế mà...Không hiểu vì sao? Có ai đã từng viết rằng: Gặp nhau là sự tình cờ, Yêu nhau là sự bất ngờ trái tim... Thế rồi lại xa nhau..đơn giản đến nghẹn ngào. Ngày nào viết chuyện ngắn cho mình rồi tặng cho em không ngờ ngày nay nó là sự thật! Tình cảm đến quá bất ngờ để rồi bây giờ sợ và hụt hẫng quá.

    ­Chỉ có ta là quan trọng
  6. long_td

    long_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tôi không tin, nhưng bây giờ tôi tin đây là chuyện tình có thật. Nhưng buồn quá. Tôi cũng có một cuộc tình đau buồn lắm, nên tôi hiểu những gì các bạn trải qua. Nếu bỏ qua khoảng cách không gian thì chắc hẳn phải xảy ra điều gì ghê gớm lắm mới khiến xui các bạn chia tay ????
    Trong tất cả các cuộc chia ly, bao giờ người con gái cũng là người đau khổ nhất. Xindungtimhieu hãy yêu cô ấy nhiều hơn có thể nhé...dù rằng điều đó sẽ không bao giờ còn có dịp thổ lộ ra nữa....!
    long+td
  7. avon

    avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đến mức như vậy? Chuyện thật như vậy sao? Thật đáng thương cho cô ấy quá....Sao buồn thế ????
    Trời ơi, buồn quá à !

    don't wory...be happy ...
  8. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Máy bay cất cánh, đã bao lần anh quen với cảm giác này nhưng sao lần này vẫn cố nhìn qua khung cửa, nhìn Sg khuất dần duới cánh máy bay. Anh biết trái tim đã để lại nơi em...
    HN hân hoan đón chào sau bao ngày xa cách nhưng sao lần trở về không lam anh vui? Bạn bè, đồng nghiệp tíu tít hỏi chuyện vẫn không làm vơi đi nỗi nhớ, mới đây thôi mà nay đã cách xa.
    Trưa nay ngồi uống cafe với mấy ngưòi bạn thân nhưng càng ngồi lại càng nhớ em. Nhớ đến quán ta đã từng bên nhau.
    Công việc bộn bề nhưng không thể không nhớ về em. Tại sao anh cũng không biết nữa. Mỗi lúc giải lao anh lai mail cho em không biết để làm gì mà hinh như chỉ để mong bớt nỗi buồn xa em...

    ­Chỉ có ta là quan trọng
    Được sửa chữa bởi - xindungtimhieu vào 06/05/2002 10:41
  9. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đó nỗi nhớ em tăng dần theo ngày tháng đôi lúc đã làm anh như đánh mất mình. Anh đâu phải là người quá đa cảm mà để tỉnh cảm lấn át thế này. Nhiều đêm đợi em không thấy, người như mất hồn ..làm gì cũng như ngóng như trông. Mình luôn đợi nhau rất muộn giống ngày đầu ta quen nhau. Cũng có đêm anh và em chat quên cả thời gian và vẫn không thể nói hết với nhau. Anh lại phone cho em ngay khi chúng ta vừa chào tạm biệt. Anh muốn đuợc nghe giọng nói của em nhiều lắm. Khi ta thực sự bên nhau mình chưa bao giờ nói ..I love U phải không em? Tại sao thế? vì anh luôn có sự e dè.
    Và hình như em cũng vậy, cứ như hẹn trước ta gặp nhau hàng đêm và mang lai cho nhau nụ cười... Chúng ta cùng kể cho nhau bao chuyện vui buồn, nhưng gì đã là quá khứ, hiện tại và cả tương lai mà ta cùng mơ ước.
    Đôi khi anh cũng ghen, 1 thứ tình cảm mà chưa bao giờ anh từng có. Anh vốn rất bình thản và lạnh lùng mà sao trước em có gì đó luôn trào dâng. Có những lần em kể chuyện đi chơi với bạn bè làm anh tim anh như chùng xuống. Thật buồn và cũng thấy mình cũng quá ích kỷ và nhỏ nhen. Em đã kể rằng em đưa nhưng người bạn đi chơi, đến nhưng nơi anh và em đã từng ngồi và nhớ đến anh. Nhìn họ, nghe giọng nói của dân Hn em lại nhớ anh... Một cảm giác vừa buồn bực vừa xót xa như bóp chặt trái tim anh. Trời ơi, yêu nhau là phải vui khi người yêu vui, buồn khi người yêu buồn chứ nhỉ. Anh buồn vì nhớ anh nên em cần có hình bóng hay giọng nói khác để nhớ ư? Nhưng rồi sự ghen tuông và ích kỷ vô lý qua đi nhường chỗ cho tình cảm rất thật của mình..cho đến một ngày buồn nhất...mọi sự đổ vỡ bắt đầu ...


    ­Chỉ có ta là quan trọng
    Được sửa chữa bởi - xindungtimhieu vào 07/05/2002 03:03
  10. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước khi bước chân ra khỏi giảng đường ĐH lòng bao khát khao muốn làm điều gì đó cho đời. Tin vào khả năng của mình anh đã muốn tự bay xa muốn đi đến nhưng nơi mình chưa bao giờ đến. Nhưng rồi khi ra xã hội mới thấy mình thật quá nhỏ nhoi. Nhưng kiến thức đã học thật quá xa rời thực tế. Những mâu thuẫn XH và gia đình ngày một nảy sinh. Lòng nhiệt tình khao khát dần nguội lạnh nhưòng chỗ cho sự thực dụng và toan tính. Anh không còn là con người xưa - thật thà và trong sáng. Anh trở nên lặng lẽ và cô độc, sống luôn không thật với lòng mình. Quan niệm sống, khoảng cách giữa 2 thế hệ đã làm anh thay đổi...Rồi những lần tranh luận tại gia đình xảy ra thường xuyên hơn về ý thức xã hội, về mục đích sống, và cả về hôn nhân gia đình...Nhưng có 1 điều anh chưa bao giờ anh nói với em.....
    ­Chỉ có ta là quan trọng

Chia sẻ trang này