1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không thể ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xindungtimhieu, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_td

    long_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn vẫn tiếp tục chủ đề này nhé. Tôi tin rằng tuy bỏ cuộc nhưng CompagPresario vẫn có thể vẫn đọc những nỗi lòng bạn đang bày tỏ như một hoài niệm về những gì đẹp nhất đã trải qua giữa hai người.
    Chúc hai bạn sẽ tồn tại một TINH BAN thật sự và lâu bền !
    long+td
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Why does Monday comes before Tuesday
    Why does Summer start in June
    Why does Winter comes to soon
    Why people fall in love
    When they are always thinking up
    Oh why, why do we love if will dark
    Why does Wednesday comes affter Tuesday
    Why do flowers come in May
    Why does Springtime go away
    Why people fall in love
    When they are always thinking up
    Oh why, do I love you
    Tell me why

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  3. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến 1 ngày trong anh tất cả ập đến với anh. Một ngày mà có lẽ chỉ duy nhất trong đời nhưng gì thiếu may mắn nhất và cũng điên khùng nhất đã đến với anh. Công việc ở công ty gặp nhiều trục trặc, công chuyện riêng cũng chẳng ra sao, điện thoại thì rơi mất và đáng buồn nhất là cãi lại bố mẹ về nhừng chuyện tưởng đã qua. Thất vọng, chán nản bao trùm anh không còn nghĩ được điều gì nữa , đi lang thang trên phố như kẻ mộng du và rồi tai nạn xảy ra may mà cũng chỉ bị ngã xe và đau tay. Hôm đó anh cũng không về nhà...
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  4. MeoConDocSach

    MeoConDocSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chuyen gi xay ra voi anh? Co lien quan den co ay khong?
  5. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên phố với cảm giác tất cả đều trống rỗng bây giờ mới chợt nhớ là từ sáng mình chưa ăn gì, cũng chẳng còn thiết ăn gì nữa. Anh cứ đi qua từng con phố qua những con đường mà có lẽ lâu lắm rồi chưa có dip ghé qua. Cuộc sống thường nhật đơn điệu luôn lặp lại : sáng đi 1 con đường chiều về trên con đường đó chỉ khác là theo chiều ngược lại. Mệt mỏi chán chường anh ghé vào 1 quán cafe và ngồi lặng lẽ. Ngồi đây mới có cảm giác được ngắm mọi người. Đằng sau bao vẻ mặt hân hoan kia có mấy ai thực sự hạnh phúc?
    Rồi như thói quen anh lại bắt đầu vào Net. Thế mới biết thói quen lâu ngày giờ đã trở thành nhu cầu. Như vô thức anh lại gửi mail cho em, lại nhớ đến em, nhớ đến niềm vui duy nhất còn lại...Mà cũng không ngờ tại sao giờ đó em lại vào net. Mình vẫn thường vào muộn hơn mà? Gặp em niềm vui lại bùng cháy nhưng bên em anh vẫn không dấu nổi nỗi buồn đang xâm lấn. Với tâm trạng buồn bã, bất cần anh đã làm em ngạc nhiên bởi thường ngày anh luôn vui vẻ. Thế rồi anh kể cho em những điều đáng tiếc xảy ra trong ngày...những tâm trạng bi quan mà có lẽ chưa bao giờ em nghe.
    Em lặng yên nghe anh nói, động viên anh anh trong lúc khó khăn khi đó anh mới thực sự đưọc chia xẻ. Rồi em nói 1 câu mà có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể quên được : Em nói em muốn được bên anh lúc này chỉ cần anh đồng ý!
    Khi đó em đâu có biết anh không tin cũng bởi những gì vừa trải qua khiến anh mất niềm tin. Nhưng anh đã sai, em đã làm được nhưng gì mà anh không thể ngờ tới....
    Em đã ra thẳng sân bay và đặt vé standby...Thứ 7 người đi lại quá đông không còn vé cho em mà đúng hơn là không còn vé cho anh!
    Sáng CN khi anh vừa thức giấc đang ghé qua chỗ đứa bạn để lấy lại sim, chắc cũng vì tháo ra nên mới mất ĐT như thế? Trong cái rủi cũng còn có cái may dù sao số ĐT vẫn còn..cũng đành mua cái khác để còn liên lạc cũng vì tính chất công việc mà thôi..Rồi lang thang tìm nơi ăn sáng vì hôm qua đã không ăn gì thì điện thoại reo vang. Quá bất ngờ vì đó là em...em đã ra HN vì anh - 1 điều mà đến trong mơ anh cũng không dám nghĩ đến ...Khi đó anh mới biết rằng em đã bay chuyến sớm nhất trong ngày...

    ­Chỉ có ta là quan trọng
  6. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại khi xưa ngày mình mới quen nhau em nói rằng : Vì tình yêu em có thể làm tất cả chỉ với 1 điều kiện người yêu phải hiểu và tin vào điều đó. Khi đó anh chưa tin vì mới chỉ gặp nhau trên Net thôi mà. Khi em nói muốn ở lại và ra Hn để đưọc gần anh hơn anh rất vui và cảm động nhưng có gì đó vẫn đôi chút hoài nghi...Vẫn biết người có năng lực thực sự xuất sắc như em có thể làm bất kỳ ở môi trường nào dù ở Sg, cty NN, hay trở về làm quản lý cho công ty gia đình ở Hn nhưng anh vẫn e ngại. Có khi nói chuyện với MH khi cô ấy chưa biết mình yêu nhau MH tâm sự rằng : Bây giờ hình như Em đang yêu và đã có bao người đàn ông yêu em nhưng chưa có ai chiếm được trái tim em cả. Có những người đã tâm sự rằng để có được trái tim em họ sẵn sàng làm tất cả và nếu có được điều đó sẽ là hạnh phúc vô bờ! Anh đã cười cao ngạo và nói rằng: MH có đánh giá H quá cao không? anh chỉ thấy H rất đáng yêu, thông minh và sống rất có tình thôi. MH đã trả lời ngay rằng tại em không yêu anh nên mới nói vậy thôi! MH đã kể rằng khi Tổng giám đốc của em đến thăm em khi ông muốn em đi làm lại đã nói rằng ông chúc mừng chàng trai nào có đưọc em! Nghe đến đó anh không tranh luận nữa và tự hỏi minh rằng có thật thế không?
    Rồi thời gian trôi qua anh biết rằng những gì em nói là thật. Đến bấy giờ anh bàng hoàng nhận ra rằng em đã nói đúng và em hơn anh nhiều lắm....Em đã vượt quá cả những điều anh nghĩ...Sai lầm lớn nhất của anh là đã không hiểu hết tình em!!!


    ­Chỉ có ta là quan trọng
  7. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em à chưa bao giờ anh buồn như lúc này đâu. Chuyện này ko phải do em mà chỉ tại anh thôi. Có những điều anh đã dấu em. Anh thưc sự ko bao giờ xứng đáng với nhũng gì em nghĩ về anh. Đừng nghĩ là anh tìm lý do để lẩn trốn mà thực sự anh chỉ là 1 người tồi tệ lắm. .....
    .......Chỉ vài hôm nữa là anh sẽ đi công tác rồi. Lần này anh ko đi MN nữa mà đi lên biên giới phía Bắc, sẽ rất vất vả nhưng anh thực sự muốn trốn tránh tất cả......
    ........Chúc em bình an. Còn 1 điều cuối cùng anh muốn nói với em: Nếu trong cuộc đời này anh sống chỉ 1 mình thì người anh lựa chọn để yêu chắc chắn sẽ là em!........

    ­Chỉ có ta là quan trọng
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  8. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã tự đánh mất em chỉ vì anh không thể vượt qua định kiến của gia đình và vì một nguyên nhân khác nữa....trong chuyện tình của chúng mình..đã có người thứ ba
    Cô ấy đã từng đến với anh lúc ban đầu khi anh chưa gặp em. Vì lí do tế nhị, anh và cô ấy đã chia tay, nhưng bây giờ cô ấy đang rất cần anh. Anh có lỗi vì đã gây ra tình trạng bây giờ của cô ấy...và trên hết anh phải có trách nhiệm với người con gái đã yêu anh tha thiết. Cô ấy không có lỗi và sẽ chết nếu không có anh.
    ANh yêu em thật lòng nhưng trách nhiệm thì anh không thể từ chối....

    ­Chỉ có ta là quan trọng
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  9. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 30/12 rồi ư? Buồn phiền đã làm ta quên cả thời gian. Thế là chỉ còn vài giờ nữa thôi đã bước sang 1 năm mới. Năm cũ qua đi với bao điều hạnh phúc sao năm mới không đến với niềm hoan ca?
    Rồi mình hẹn nhau ở cafe Phố. Anh ngồi đó với bao cảm giác buồn vui lẫn lộn...Ngắm mọi người qua từng ánh mắt. Ai nào biết đâu sau ánh mắt buồn hiu hắt là niềm hy vọng lung linh? Và cuối cùng em đến vẫn với vẻ e thẹn dịu dàng không thể nào quên. Vậy là cuối cùng em đã đến bên anh.
    Trời thật lạnh nhưng trái tim ấm áp bởi anh có em!!!

    ­Chỉ có ta là quan trọng
  10. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rồi anh đưa em đi thăm phố phường Hn, chúng ta bên nhau như những ngày ta đã từng bên nhau. Anh muốn cùng em đi qua từng con phố nhỏ, đến những quán ăn đặc trưng của người HN như những gì em đã dành cho anh khi mình ở Sg. Chiều cuối năm bên em anh đã vui trở lại... Nghí đến cảm giác được bên em trong giờ phút giao thừa lòng anh tràn đầy niềm hạnh phúc. Anh như sống trong mơ!!!
    Chỉ còn hơn 2h nữa thôi là 1 năm mới bắt đầu...

    ­Chỉ có ta là quan trọng

Chia sẻ trang này