1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh không thể ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xindungtimhieu, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeyanddonan

    mickeyanddonan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    dung nen that vong vi tinh yeu

    tronganh
  2. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    [bác cho em hỏi bác compaq đó có fải người yêu của bác không ?Sao câu chuyện giồn nhau thế nhưng bác lại đưởi cô ấy đi cơ chú ?
    Ducvase
  3. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Em đã quyết định không vào đây nữa. Thế mà mỗi khi log in TTVNonline, em lai ghé qua đây với ý nghĩ mãnh liệt rằng anh vẫn đang chờ em quay trở lại....!
    Hôm đó mình hẹn nhau với mấy người bạn của em ở New Century đón năm mới. Giữa chốn đông người ồn ào và náo nhiệt, bên anh em cảm thấy thật hạnh phúc. Em muốn anh ngồi gần em hơn nữa, muốn được anh ôm choàng, siết chặt, được anh hỏi thăm bằng giọng nói nhẹ nhàng và ân cần........em muốn được anh hôn quá....nhưng anh vẫn vẻ như xa cách. Như có một điều gì đó xen giữa hai đứa mình. Trước mặt bạn bè em, em vẫn tỏ vẻ thật tự nhiên. Em còn chủ động cầm tay anh choàng qua người mình, em dựa sát vào người anh ...nhưng sao anh vẫn lúng túng quá ! Anh vẫn không thể hiểu em hơn sao anh ???
    Vậy là ngày mai anh đi công tác, em sẽ bay vào Sài gòn, trở về với thành phố của sự náo nhiệt và vội vã ngày đêm. Em muốn khóc khi nghĩ đến giây phút chia tay anh.
    Em có phải là đứa con gái hư không anh? Khi mà em cứ ra sức thuyết phục anh tin vào em, vào tình yêu của chúng mình, vào những gì mà em tin tưởng. Bạn em nói rằng em điên khùng, em là đứa con gái không biết giữ thể diện và sẽ chết vì yêu mất thôi. Chỉ mới nghe anh có chuyện buồn đã vội vã bỏ tất cả để vượt 1700 km đến với anh có 3 buổi tối thôi. Nhưng kệ, miễn em không cảm thấy mình hư hỏng là được rồi. Tất cả vì em yêu anh !
    Hôm nay ngồi ghi lại những dòng chữ này mà em cảm giác mọi thứ như vừa mới quanh đây thôi. Em yêu anh nhiều lắm. Bây giờ anh như thế nào? Kể cho em biết nhé !
    Đời là vạn ngày sầu
    Biết tìm vui chốn nào...??
  4. VietQuang

    VietQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình rất mong được theo dõi câu chuyện tình này đấy. Chúc mừng CompagPresario trở lại.
    Mình cũng thắc mắc tương tự.....!
    Được sửa chữa bởi - vietquang vào 14/05/2002 02:33
  5. HoangVT

    HoangVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đây lại là Nhật ky' cho mấy người yêu nhau sao ??? mà anh chàng xindungtimhieu này sướng nhẩy...có tới 2 cô yeu tha thiết cơ đấy , chả bù cho tớ ! Chán thật, thôi thì ..nếu là tớ, tớ sẽ quay về với người yêu cũ vậy. Vì cô ta dù sao cũng đã từng là người quen. Ờ mà cô sau này cũng có vẻ đáng yêu quá đấy chứ, có vẻ yêu thật tình đấy chứ......
    Thôi thì kể tiếp đi vậy. Tớ cũng khoái mấy chuyện éo le lắm. Có điều đợi anh gì đó viết tiếp hơi lâu ....đợi lâu sốt ruột quá.
    À mà tớ cũng thắc mắc về chị Compag đấy ! Chị là ai vậy? có thật là người yêu không , hay giống anh Son và chi Thuỳ Linh đấy ????????????????????????
  6. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ui, câu chuyện cảm động quá....
  7. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    CompagPresario có phải em đó không? Tôi cũng không biết nữa nhưng người tôi yêu chỉ có 1 mình em!
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  8. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình bên nhau và cùng 2 người bạn đợi đón giao thừa ở cafe Hoa Sữa. Chỉ còn hơn 2h nữa là xuân sang. Chợt điện thoại của em reo vang, chắc ai đó phone chúc mừng? Em nhìn anh do dự rồi cũng đề nghị cả 3 ngồi chơi chờ em 1 chút, em đi nhanh rồi về. Anh cũng muốn đưa em đi nhưng để bạn mình ngồi lại thì bất tiện quá. Anh cũng đôi chút buồn vi không có em nhưng không quên dặn em đi mau về.
    Bọn anh bên nhau nói chuyện thật vui, ai cũng quên đi lo âu bận rộn trong cuộc sống để có thể hưởng niềm vui bên những người thân yêu, tất cả chỉ còn thiếu có em.
    11h00, vậy là em đã đi hơn 1h rồi, không biết giờ này em nơi đâu? mọi người bắt đâu thắc mắc. Anh phone cho em nhưng không có tín hiệu trả lời. Rồi cả 3 tự trấn an rằng ngày Tết chắc người xe đông quá có thể em đang bị kẹt xe, hoặc mạng điện thoại bị nghẽn nên em không thể phone cho anh. 30' lại nặng nề trôi qua và đến lúc này anh thực sự bắt đầu lo lắng. Anh hối hận vì để em đi có 1 mình. Hn đêm
    nay đông quá không biết em đang ở đâu??
    12h - Giao thừa đã đến - Trong tiếng vô tay vang dội xen lẫn tiếng mở champagne, tiếng cụng ly chúc mừng của bao người xung quanh tim anh như thắt lại vì lo lắng. Cùng với bạn của minh anh chúc họ hạnh phúc bên nhau nhưng không thể dấu được nỗi buồn vì sự cố ngoài ý muốn. Điện thoại vẫn nhận được tin nhắn nhưng sao không phải là em???Cuối cùng không còn kiên nhẫn được nữa anh dặn họ đi đón TB, còn anh đi tìm em...

    ­Chỉ có ta là quan trọng
  9. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này buồn lắm đau có gì đáng đưọc chúc mừng!!!
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    CompagPresario - Cái mà ta cho là vết nhơ lại là chỗ sạch còn tất cả những gì còn lại đều là vết nhơ
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!

Chia sẻ trang này