1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ko biết anh yêu em hay yêu người yêu quá khứ của mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi convitbau, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải thông cảm là đối với con trai thì mối tình đầu rất đậm nét và khó phai mờ .
    Ta sinh ra không phải là để làm một hạt cát vô danh,mà là để in dấu của mình trên mặt đất và trong tim kẻ khác.
  2. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mẹ anh ngộ độc thức ăn!Cả nhà phát lo lên nhưng bây giờ cũng đã đỡ rồi!Sắp tới mẹ lại sắp mổ rồi,bình thường thì dường như mình là một người vô cảm sao giờ đây lại ......!
    Giá như có em lúc này ko biết em có thể chia sẻ cùng anh ko anh có nhiều bạn bè nhưng giờ này cũng chẳng thấy ai ở gần mình!Giờ này chắc em cũng đang học ôn thi rồi nhỉ?Ko biết có em thì anh có thể làm gì được ko?Anh cũng chuẩn bị thi rồi sao mọi việc lại rối tung rối mù lên thế này anh ko biết mình phải làm gì nữa!Đôi khi một lúc có bao nhiêu việc khiến ta ko thể biết làm như thế nào làm gì trước!Thôi dù sao thì cũng nỗ lực vậy chắc anh cũng ko thể quá trông mong vào em được nữa rồi có lẽ chúc em hạnh phúc là câu nói mà anh sẽ dành cho em sau khi em thi xong!

    vitbau
  3. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    "Mãi xa rồi đã xa rồi còn gì đâu một cuộc tình cay đắng..".Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều khi mà quyết định viết mail cho em!Anh cũng ko có kiên nhẫn chờ em hay là do em nhưng nếu cho anh chọn người yêu với bạn có lẽ là anh chọn bạn chứ ko chọn người yêu!Tất cả giờ đây có lẽ là đã chấm dứt anh cũng chẳng hy vọng gì vê em nhưng dù sao anh cũng xin lỗi vi đã làm phiền em,anh cũng quá kém tài ko đủ sức để giữ em lại thôi đành vậy!Dù sao anh vẫn yêu em!

    vitbau
  4. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Sau khi anh chia tay với em anh nhận ra rằng anh vẫn con yêu em biết bao!Anh ko muốn tiếp tục gặp gỡ em vì anh sợ rằng anh sẽ ko thể quên được em!Em đã ở trong anh và anh đã ko thể xoá đi được hình ảnh cuat em!Em đừng có viết mail hay chat nữa anh đã cố tránh em rồi anh cần có thời gian để quên được em mong em hãy hiểu cho anh.Dù sao thì anh vẫn yêu em!Anh mong em thi đạt kết quả tốt!Anh cũng ko hy vọng chúng ta sẽ gặp lại và bây giờ anh sẽ ko bao giờ gặp em nữa đâu!Hãy coi như là chúng ta ko quen biết nhé!

    vitbau
  5. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ko có em anh mới nhận ra rằng anh yêu em biết bao!Anh đã ko còn lưu lại bất kỳ một chút gì liên quan tới em nhưng tại sao anh vẫn nhớ em!Em có biết anh đã cố quên đi hình ảnh của em ko nhưng sao anh ko thể quên được.Anh nói rằng anh ko muốn gửi thư nữa ko muốn chat với em nữa và anh cố để ko còn gặp em nữa nhưng nó ko thể làm anh quên đi việc luôn mở mail ra để xem em có gửi ko,anh đã xoá nick của em nhưng anh vẫn mong rằng anh có thể gặp em anh quá mâu thuẫn phải ko?Tất cả bây giờ đã quá muộn và anh cũng ko có can đảm để bắt đầu lại từ đầu!Em cũng sắp thi rồi anh lại ko muốn em bị ảnh hưởng.Anh xin lỗi vì anh đã làm phiền em trong suốt thời gian qua!
    Mong em hãy thông cảm và chúc em thi tốt

    vitbau

Chia sẻ trang này