1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ko biết làm thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kethatbai22, 07/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh ko biết làm thế nào

    Anh biết là khi anh viết xong cái etry này bạn bè sẽ đọc và họ sẽ cười anh.Quả thật anh rất sợ.Sợ mọi người sẽ cười anh.Sẽ nhìn chúng mình.Nếu chăng chúng mình có đến với nhau.Anh rất sợ điều đó.Nhưng...Điều anh sợ hơn cả là anh sẽ mất em,mất đi hạnh phúc thực sự của mình.Để rồi cả đời phải sống trong đau khổ.Vì "anh yêu em"

    Quả thật h phút này anh mới cảm nhận đc chính xác tình cảm của mình.Anh ko thể kiềm nén nó lại.Dù rất dễ dàng-trong hoàn cảnh bây h.Anh phải tập trung vào học,phải tìm kiếm hạnh phúc khác thôi,vui vẻ với bạn bè...có rất nhiều lí do để anh nên quên em đi.Để bắt đầu cuộc sống mới.Nhưng anh ko làm đc,anh đã ko làm đc.Vì "anh yêu em".

    Ko khi nào là anh ko nghĩ tới em.Trong lúc học,anh cảm thấy mết mỏi quá vì phải nghĩ quá nhiều thứ,Ôi đau đầu.Nhưng anh ko thể ko nghĩ tới em.Anh sắp thi,sắp thực hiện đc ước mơ của mình,để có thể chứng minh cho em thấy,để có thể đảm bảo anh có thể cho em hạnh phúc.Anh định khi có kết quả người đầu tiên anh sẽ thông báo là em.Chính vì thế mà ko lúc nào anh ko nghĩ về ngày đó.Trước khi đi ngủ anh cũng nghĩ tới nó,vừa thức dậy anh cũng nghĩ tới nó...Anh ko thể ko nghĩ..Vì "anh yêu em".

    Nhưng anh phải chấp nhận 1 sự thật là anh ko nên xen vào cuộc sống của em nữa.Bởi vì ko dám chắc là em còn yêu anh ko.Nếu nói ra thì anh có thể làm tổn thương em,rồi làm tổn thương thành bạn anh.Anh phải làm jì
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    phải học, học thành tài sau về tha hồ đi cưa cẩm
    Bác này ko bít đang tâm sự hay đang hỏi nữa
  3. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em tâm sự chứ ko phải là hỏi.
    Em sắp thi FPT.Em có nên nói cho em ấy biết ko.
    Nếu như đỗ đc thì em có nên thông báo với cô ấy ko.
    Thực sự em rất muốn nói.Bởi vì nó sẽ khẳng định đc quyết tâm,những ji em có thể thay đổi,làm những ji cho cô ấy.
    Em rất bối dối.
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu gì cả,
  5. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chán thế nhỉ.Biết nói thế nào để các bác hiểu nhỉ.
    Em và cô ấy chia tay.Vì cô ấy nói lời chia tay.Em ko dám chắc là cô ấy còn yêu em ko.Nhưng thực sự em rất yêu cô ấy.Đợt này em thi FPT.Nếu đỗ em có nên nói cho cô ấy biết ko.
  6. tanoshimi

    tanoshimi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    472
    Đọc bài của em này xong éo biết cần tư vấn cái gì nữa hay thằng em này muốn tâm sự.Văn vẻ lủng củng quá
  7. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng thấy thế.
    Thế thì pác yêu cầu xoá đi hộ em cái
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị loạn hả?thi FPT là thi vào đại học FPT đó hả,teen hả?
  9. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rồi chuẫn.
    Em đang định thi vào đó.
    Nhưng có 1 vấn đề là em mới chia tay bạn gái.
    Nhưng vấn đề là em có lên cứ cố gắng theo đuổi tình này ko.
    Em có nên lấy chuyện này ra để nói với cô ấy ko.
  10. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bác phải nói rõ hoàn cảnh éo le của bác để mọi người còn tư vấn chứ,bác cứ lấp lửng kiểu này thì éo ai biết đclà em kia còn t/c gì với bác nữa ko mà tư mói chả vấn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này