1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH KO THE TRACH EM!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobethongminh83, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobethongminh83

    cobethongminh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    DUNG LA NHU VAY DO ANH KO THE TRACH EM.TAI SAO VAY U,CHAC ANH CO CAU TRA LOI RO HON EM CHU PHAI KO?YEU ANH NHUNG KO THE CHAP NHAN DUOC QUA KHU CUA ANH.ANH NOI RANG NGUOI TA YEU NHAU THI PHAI BO QUA CHO NHAU ,NHUNG DE CHAP NHAN MOT QUA KHU NHU VAY THI EM KO THE.ANH KO THE TRACH EM DUOC.

    kiss you
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã nghĩ như vậy thì kiếm người yêu khác đi, nếu mình là anh đấy thì mình cũng ko thể sống được với một người yêu như bạn, sống với nhau làm gì khi ko biết tha thứ cho nhau chứ? với lại chuyện gì xấu xa đi nữa thì cũng là chuyện của quá khứ rồi, bạn yêu anh ấy là con người của hiện tại chứ có phải bạn yêu con người trước của anh ấy đâu? điều quan trọng là anh ấy bây giờ như thế nào? anh ta có yêu bạn ko? có quan tâm tới bạn ko? có làm gì để xây dựng tình cảm ,cuộc sống của hai người ko? có biết lo tới tương lai của hai người ko? quan trong là như thế thôi? người biết thay đổi điều xấu của mình là người tốt ? bạn nên xem xét lại xem,
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nghĩ như thế chứ .. CÓ lẽ nào không thể tha thứ được sao chị ? Chị nói quá khứ đó .. có lẽ trong quá khứ anh ấy đã làm điều gì chăng .. ? Chị à . Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ nhé .. Chị không tha thứ tina cũng không nghĩ chị sẽ vui vẻ hơn được đâu . Bởi vì bây giờ chị rất là đau khổ ..
    thân ái . Chúc chị tìm được lời giải đáp .. Nếu có thể hãy tha thứ nhé
    thien than be nho
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui là người con trai đó thì có lẽ tui cũng không thể yêu người như bạn được,nếu biết chấp nhận quá khứ qua đi thì bạn mới có hạnh phúc được,bạn nên hiểu rằng không có ai là hoàn hảo cả đâu,có khi chắc gì bạn đã bằng người đó ở một khía cạnh khác.
    Cướp,cướp,bắt lấy nó không để nó thoát
  5. cobethongminh83

    cobethongminh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    GUI BAN LEGA VA BAN YAHMAHA6141!
    KHI YEU NHAU MINH DAU CO NGHI DEN QUA KHU CUA NGUOI AY ,NHUNG CO NHUNG DIEU NGUOI AY LAM CHOMINH KO TIN .NEU LA BAN BAN CO THE CHAP NHAN NGUOI MINH YEU TRUOC DAY DA TUNG NGHIEN VA DEN BAY GIO MINH CUNG KO THE BIET DC LA DA THAT SU HET CHUA.NHIEU LUC MINH NGHI HAY BO QUA CHO NHAU NHUNG KHO LAM VI MINH KO HE TIN NGUOI AY MA.CAC BAN NOI NGUOI AY KO NEN YEU MOT NGUOI NHU MINH CO LE DUNG DAY.
    kiss you
  6. NGAY_THO_18

    NGAY_THO_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TextChị à!Tha thứ là một đức tính tốt.Và điều đó chứng tỏ mình là một người rộng lượng.Em hiểu được cảm xúc của chị lúc này,em hiểu và thông cảm với chị!Khi yêu nhau người ta toàn nghĩ dến những diều tốt dẹp,đâu có thể hình dung ra được người mà mình yêu thương lại có thể như vậy được chứ.Phải không chj?Nếu anh ấy biết đươc chị đang như vậy anh ấy cũng sẽ buồn lắm chị à!Hãy quay trở lại nếu như có thể được.Đừng đánh mất nhưng gì minh đang có chi à!TextChúc chị hạnh phúc!
  7. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bạn tự nhận mình là ng­ười thông minh cơ mà. Khi yêu nhau, có những quá khứ mình có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận. Nhiều lúc không thể biết chắc được gì đâu, có thể bây giờ là không sao nhưng sau thì biết thế nào được. Mình nghĩ rằng bạn đã có quyết định cho chính mình rồi. Hãy cân nhắc kỹ quyết định của mình.
    Phương châm sống của tôi là " Thà rằng cắt đứt một nhát để chịu đau một lần còn hơn để cơn đau kéo dài dai dẳng " .
    doi thuong
    http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/Doi_thuong/l8.gif
  8. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    KO tha thứ được thì giải tán đê. Yêu là một sự chấp nhận ơ ng khác những gì mà mình ko thích, ko hợp. Nhưng lại ko chấp nhận, ko tha thứ.... Yêu ai, có lẽ là yêu chính mình, yêu cái tình yêu của mình thì đúng hơn. Nghe mâu thuẫn quá nhỉ. Nhưng cứ nghĩ cho kỹ rồi sẽ thấy rất hợp logic.
    Unforgiven
  9. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn nói sao mâu thuẩn quá à? bạn yêu anh ấy kiểu gì mà ko hề tin anh ta chút gì cả vậy, bạn nói hay thật ,chẳng lẻ ko có một chút gì sao? thôi thế thì bạn người yêu khác đi là vừa rồi đấy, yêu như vậy thì mệt lắm , lúc nào cũng hoài nghi ,bạn ko thấy yêu như vậy thì chán lắm à, đó ko thể gọi là tình yêu được
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  10. Anhem76

    Anhem76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé thông minh!
    Theo mình nếu mình mà là bạn thì minh sẽ có cach cư sư khác, mình biết rằng bạn vẫn còn yêu người đó, cái đáng trách nhất của người đó là đã từng nghiện, và mình cũng không biết la người đó đã cai được chưa. Nhưng cái chính là người đó vẫn còn yêu ban và đang làm mọi cách để bạn có thể thông cảm và tha thứ cho quá khứ của anh ý.
    Mình nghĩ rằng tha thứ là một việc rất tôt, nhưng mình nghĩ bạn không nên chia tay với người đó, bạn thư nghĩ xem nếu bạn chia tay vơi người đó thì hậu quả sẽ như thế nào?
    Bạn phải có cách cư sử khác sao cho hợp lý hơn kể cả khi bạn không chấp nhân người đó nữa.
    Chúc bạn thành công.
    4

Chia sẻ trang này