1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh kts - máy ảnh kts và những thứ liên quan

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghệ thụât là như thế đó, luôn luôn khó hiểu và tầm thường. Khó hiểu với người có thể hiểu được nó và tầm thường với những người còn lại.
    Với người VN, ảnh đẹp thường gắn với ảnh lãng mạn, thi vị , ca ngợi cuộc sống, sự tiến bộ, ... và rất ít ảnh phê phán, đấu tranh,...
    Ảnh của Trần Minh Ngọc là 1 trong những tấm ảnh muối xấu nhất được chụp bằng Tokina 12-24 và đạt giải cao trong cuộc thi lớn. Theo kinh nghiệm cá nhân và những người trong cuộc, trong các cuộc thi lớn nhỏ, ảnh về đề tài muối luôn là ảnh có giải. Phải chăng ban giám khảo luôn thích ăn mặn và Hòn Khói có phải là cái nôi của nghệ thuật nhiếp ảnh đương đại?
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Một người không chuyên, không bị những hiểu biết về Kỹ thuật chi phối như CD, nhìn vào, vẫn cảm thấy ý nghĩa của bức hình:
    Hình 1:
    Sự đối lập giữa màn trời trong xanh, mát mẻ với mặt đất đầy muối, lởm chởm,...cảm giác bước lên đó chắc rất đau và rát (dĩ nhiên mấy người làm việc ko dại gì đi chân đất): bức hình cho CD một cảm nhận rõ hơn về sự vất vả trong công việc của họ.
    Hình 2:
    Chính sự lộn xộn trong bức hình, đã đặc tả rõ nét văn hóa của gia đình này: rất lộn xộn, rất lượm thượm và dĩ nhiên: bản thân họ rất thoải mái, diễn tả một nếp sống không theo một nguyên tắc hay qui củ nào. Một gia đình quây quần, vậy là đủ.
    Vài dòng cảm nhận riêng.
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tiếc là nó lại là một cuộc thi khá lớn chứ ko phải cuộc thi Ảnh đời thường dành cho mọi nhà
    1-quá tầm thường, ko bàn tới nữa
    2-bó tay
    nên nhớ rằng có rất nhiều hình gửi về dự thi, đánh giá cao những hình như 2 cái này khác nào coi thường những tấm hình khác?
    hy vọng là tui quẫn trí hoặc chưa nhìn ra cái hay - cái " nét đẹp tiềm ẩn "
    CD: thử nghĩ trong đống ảnh dự thi thì 2 hình đó có xứng với 2 cái cảm nhận đó ko?
    hình gia đình quây quần đc đánh giá cao ở điểm nào? tự nhiên, có ko khí, hay là tràn tình người? thử để nó cạnh hình 2 em nhỏ có con chó trên đường quê? bôi bác quá
    PS: trời ở ruộng muối ko có mát mẻ, nó luôn oi bức vì cái vị muối
    chụp đi thi mà ko bằng người ta chụp ... ráng
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Năm 1995, Chính phủ cấm đốt pháo, vậy mà vẫn còn sót 1 thằng luôn ôm trái pháo tống.
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    người ta, ví dụ SaoViet, Biendaikho, ko phải người tui
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mấy tấm này ai chụp cũng được, nhưng vấn đề là bạn không có mặt ở đó để mà chụp.
    Qui tắc là không có qui tắc nào cả!
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy tấm hình khác thế nào, cũng quên để ý chủ đề cuộc thi thế nào, có thể không xứng đáng nếu xét tổng quan như vậy.
    Về tấm 2, có thể Flora chưa có cảm xúc thực tế trong 1 hoàn cảnh cụ thể như thế này và không dễ gì để cảm nhận được 1 kiểu văn hóa gia đình nào đó khác so với mình. Nó ăn sâu lắm.
    Nếu đã từng trải nghiệm qua 1 văn hóa gia đình như thế này, chắc Flora sẽ nghĩ khác hoặc khi thiếu sự sum họp sẽ thấy giá trị của sự sum họp là thế nào, dù nó có lộn xộn và bừa bãi như thế nào.
    Cuối cùng, có thể tác giả bức hình cũng chưa chắc cảm nhận hết bằng một người ghé qua mà có sự đồng cảm sâu sắc. Trường hợp này không hề hiếm . BDK nói đúng, quan trọng là khoảnh khắc.
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đây là 2 bức ảnh đoạt giải của cuộc thi ảnh do Nikon tổ chức. Hai tấm này thuộc thể loại Daily life, cho nên yếu tố bố cục, kỹ thuật không quan trọng lắm. Quan trọng là khoảnh khắc, và nội dung bức ảnh chuyển tải đến người xem.
    Em thì không thích tấm muối, nên chỉ nhận xét về tấm thứ 2. Tấm này ghi lại cảnh sinh hoạt của một gia đình, có lẽ là người Nhật, có đầy đủ bố mẹ và các con, mỗi người mỗi việc, nhưng cái quan trọng nhất là tất cả mọi thành viên đều đang ở trong một phòng sinh hoạt chung. Nó gợi lên không khí ấm cúng. Bố cục rời rạc, lộn xộn cùng với trang trí đơn giản gợi lên đây là một gia đình có mức sống trung bình, nhưng gia đình gắn bó, thương yêu nhau!

  9. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì mình cũng có thể tự hào chút chút về những bức ảnh lộn xộn, theo phong cách "kệ m nó, chụp đại, tới đâu thì tới" của mình.
    Ví dụ như tấm này, mình cũng thích thích, cái kiểu chụp như mấy tấm hình theo trường phái cổ điển, ông hút thuốc, bà đan áo, cháu ôm con mèo, anh ôm đàn, em cầm sách,...Chỉ thiếu cái duyên để mình có thể bắt được một cái khoảnh khắc đáng giá.
    [​IMG]
    Còn thường thì toàn setup, mà setup thì thiếu cái hồn là điều dễ thấy. Còn setup mà vẫn còn toát ra được cái hồn thì lúc đó là bậc thầy. Còn em, vẫn ham mê ảnh đẹp nhưng vẫn khoái cái lối chụp " chụp đại", mà vẫn không quên trau chuốt tấm ảnh của mình sao cho ít ít thằng i....vào nó.
    Hehe!
    Còn các bác nào muốn được tác giả tấm ảnh "muối chiều" giải thích thì ới em rồi gặp nhà báo "Trần Minh Ngọc". Sẽ có nhiều điều thú vị lắm đó! Hehe!

Chia sẻ trang này