1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchivn_hn, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    [blue] Hi Linh Chi,
    Mình không thường vào box này nhiều. Nhưng hôm nay, mình đã ngồi đọc 1 lúc hết 10 trang cơ đấy. Suy nghĩ lan man, không biết bạn có còn đọc không khi có quá nhiều lời nhận xét khác nhau (mặn, đắng, chua cay, ngọt đều có đủ nhỉ)
    Linh Chi, Mình cũng bằng tuổi bạn. Thật sự mà nói, đọc xong topic này mình thấy bạn bản lĩnh hơn mình nhiều. Nhưng mình cũng có vài điều muốn nói (dĩ nhiên là muốn nói nên mới vào đây lăn tăn đôi diều) dưới cách nhìn và kinh nghiệm của riêng mình mà thôi.
    Trước hết, mình xin khẳng định là: dù thời buổi nào: khoa học kỹ thuật, CNTT hay ...là tiền sử. Tình yêu đều có thể xảy ra trong những hoàn cảnh tưởng chừng như không thể. Dĩ nhiên vì nó xảy ra trong những điều kiện tưởng như không thể đó nên "số lượng đếm được" xem ra rất ít ỏi hơn những chuyện tình cảm thông thường. Có đúng không nè?
    Và một ví dụ điển hình là mình nè: Lúc trước, mình cũng chẳng tin vào tình yêu qua mạng. Hay nói đúng hơn là không quan tâm. Vì khi chat thì cứ chat thôi...cứ vớ va vớ vẩn. Chẳng đi đến dâu, chẳng có gì. Nhưng đúng là sự đời thì muôn ngàn vẻ. Linh Chi có biết, mình đã được gì nhất không? Điều lớn lao và happy nhất là mình gặp được "người ấy". Và bây giờ cả hai vợ chồng đang chờ đón 1 baby sẽ ra đời vài tháng nữa thôi. Mặc dù là để happy như ngày hôm nay, cả hai đứa đã phải trải qua biết bao là thử thách từ chính trong những người thân của mình. Bởi thế, mình chỉ muốn nói: đừng bao giờ cho là "cái đó xấu thì nhật định nó sẽ xấu" hay là "lên mạng toàn là người xấu, giả dối" thì hóa ra cả bạn, mình và mọi người ở đây đều thuộc thành phần "xấu" sao?. Đa số các chuyện tình cảm trên mạng đều có kết cục không tốt nhưng không thể nói là không có.
    Và mình xin được nói vài điều về chuyện của bạn. Đôi khi vì muốn lấy ví dụ nên mình kể chuyện của mình thi LChi đừng cho là mình khoe này nọ nha.... Thiệt là không có đâu. Mình nghĩ trong tất cả mối quan hệ điều cần nhất là thẳng thắn, sự thật và chân tình. Mình phục bạn ở chỗ, nhiều lúc bạn đã nói thẳng với anh ấy. Việc nói ra những suy nghĩ của mình cho đối phương hiểu là rất đúng và rất nên làm. Nhưng phải chăng còn một phần nhỏ ở cách nói. Nói ra hết những gì mình nghĩ là tốt, nhưng nói làm sao, thế nào thì là cách khác, Chi à! Lúc dứt khoát thì cần dứt khoát nhưng con gái tụi mình được tiếng là nhẹ nhàng va khéo. Nếu bạn vào lúc đó không muốn nói chuyện tiếp tục nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức muốn biết thì bạn có thể "hoãn binh" bằng cách:" Giờ em mệt lắm. Anh cho em nghỉ ngơi nha. Vài ngày nữa em gọi anh mình nói tiếp. Anh rảnh khi nào vào lúc nào gọi anh được? (Vì khi bạn mệt mỏi, bạn sẽ kkhông còn tỉnh táo để phán đoán và hay nói ra những lời dễ gây hiểu lầm. Cứ đưa anh ấy vào chỗ phải lựa chọn ngày nào đó để nói tiếp. Và điều này cũng nói rõ: Bạn có tự do của bạn và anh ấy cũng đừng quá là "xâm phạm" vào điều đó). Lại nói về Ông xã mình có đôi lúc cũng làm mình bực lắm đạc biệt là hồi mới quen í. Nên có lúc mình chủ động gọi cho anh ấy và đề nghị gặp riêng mà nói: Anh làm thế này...thế này... em biết là anh muốn tốt là quan tâm em nên mới bỏ công thế, nhưng anh không hiểu cảm giác của em. Điều anh làm khiến em cảm thấy mất tự do. Mà đã không tự do thì làm sao em có thể suy nghĩ 1 cách rõ ràng về anh được. Chẳng lẽ anh muốn em chỉ nghĩ về anh như những gì anh nói mà không như những gì trái tim em đang nghĩ sao?Vậy thì giống như con búp bê kêu khóc là khóc, kêu nín là nín. Mà em biết anh chẳng bao giờ muốn em vô hồn đến thế. Đúng chứ anh?" .... hay đại khái là vậy. Sau lần đó, ông xã mình biết nghĩ cho mình hơn. Muốn làm gì cũng hỏi:" anh nghĩ vậy còn em thấy thế nào?".
    Chi, thật lòng mà nói có nhiều lúc bản thân mình coi đó là áp đặt là chuyên chế nhưng với đối phương họ chỉ nghĩ đơn giản là họ hành động vậy vì yêu mình hay để giải quyết 1 sự việc nào đó cho nhanh chóng. Ví dụ như cái anh ấy đã nhiều lần tự làm theo ý mình có thể vì nghĩ là sự việc cần phải như vậy hay là anh ấy muốn chứng tỏ lòng quan tâm đến bạn bằng việc tự tìm ra địc chỉ nhà, tự đến nhà, tự tìm số phone ở cơ quan của bạn.
    Có chỗ này, không phải mình trách bạn đâu nha Chi, nhưng Chi thử đọc xem sao: Lúc bạn đưa chị bạn đi trang điểm mà anh ấy cũng tới nơi đó ngồi đợi và trò chuyện với anh rể bạn thì mình thấy hơi quá một chút. Vì thường hành động đó chỉ nên với điều kiện anh ấy thật sự là người yêu của bạn. Nếu lúc đó, bạn đừng lỡ nói cho anh ấy biết chính xác địa chỉ nơi trang điểm thì quả thật, anh ấy quá mà "thần thánh" biết được. Lúc gọi điện phải chi bạn dứt khoát hơn:" Em đang ở chỗ trang điểm gíup chị. Em bận lắm mà chỗ này là chỗ của phụ nữ anh đến làm gì chỉ vướng tay vướng chân." Nếu như, anh ấy cứ nằng nặc dòi đến giúp gia đình thì bạn cứ nói:" Em đang ở dây, anh có đến nhà em lúc này thì chả ai biết anh. Ba mẹ em thì chưa chắc là đã nhớ đến anh. Nhà bây giờ cũng toàn họ hàng bà con đông lắm. Hay anh về mới về, cứ ngồi nghĩ khỏe đã, nếu anh cứ đòi đến thì khoang giờ đó ...giờ đó anh đến vậy. Bây giờ anh đến cũng chĩ ngồi nhìn, làm vậy có phải là mệt anh không. Thế nhá." (Và cứ hẹn giờ anh ấy đến trùng với giờ nhóm bạn của Chi đến. Có vậy, ít ra mọi người không thấy là anh ta là bạn đặc biệt.)Và anh ấy đã đến và trò chuyện với anh rể bạn thì lẽ dĩ nhiên trong thâm tâm anh ấy cũng nghĩ anh ấy đã bước lên thêm được vị trí khác trong lòng bạn. Có thể anh ấy không cố tình trò chuyện lấy lòng anh rể bạn nhưng anh ấy có tình "chen chân" vào cuộc sống của bạn đấy. Lúc anh ấy và bạn về nhà, bạn nói đã giới thiệu rõ là anh ta chỉ là bạn với mọi người. Nhưng Chi ơi, có câu "con gái nói có là không" vì thế bạn càng giải thích mọi người đều tưởng bạn e lệ mà thôi.
    Nữa là về chuyện, anh ấy "hơi sỗ sàng" ôm lấy bạn. Có thể biện minh là do người đàn ông họ có cách bày tỏ quá mạnh mẽ và có khi hơi sỗ sàng nhưng vẫn cứ là không chịu được. Có thể lúc đó quá bất ngờ nên im lặng. Nhưng cần phải xác định cho anh ấy rõ ràng là:" Hành động đó của anh làm em cảm thấy mình thật tệ và anh đã tổn thương em.". Chỉ thế thôi rồi cúp máy. Anh ta đã xin lỗi Chi. ít ra là cũng còn được. Vậy Chi có nói:" Vâng, em chấp nhận lời xin lỗi đó". Điều này xác định lại một lần nữa là anh ta hoàn toàn có lỗi khi hành động như thế. Nếu lần sau còn "tái phạm", bạn này cứ bình tĩnh mà nhấn mũi giày (mũi giày thôi nhé chứ không phải gót giầy...kẻo bị thương) vào chân anh ấy để anh ấy biết được bạn có chút phản kháng, dù là nhỏ nhất. Đừng xem bạn là một cô bé dễ dãi.
    Nói đi rồi nói lại, cái này là mình "bênh vực" cho anh chàng đó: việc anh ấy xưng hô là "em" với anh chị bạn, chuyện đó là rất bình thường. Vì anh ấy là bạn của Chi, không cần biết là bạn về phương diện gì thì xét vai vế anh ta vẫn phải gọi anh chị của Chi là anh chị. Thế nhé, đừng suy nghĩ chuyện này nữa
    Còn về chuyện anh ta "quá là lãng mạn". Thì thiệt tình theo mình nghĩ, khi yêu nhau người khôn cũng hóa ra dại, làm gì và nhìn gì cũng lãng mạn ra phết. Ngay khi ông xã mình: bây giờ nhiều lúc ôn lại chuyện xưa, anh ta cứ bị quê vì mình chọc hoài.Mặc dù ông xã mình thuộc loại người ít lãng mạn nhưng có nhiều lúc làm như là "tức cảnh sinh tình" vậy. Nhắn tin cho mình nhiều câu ngộ lắm, nhưng khi gặp mặt thì chẳng bao giờ nghe nói. Mình hay trêu:"Úi giời ơi ngày xưa, ông xã đã nói thế này cơ đấy". Ảnh cũng nói thiệt chẳng biết sao lúc đó lại vậy. Giờ thì không còn những câu nói bóng bẩy thời yêu nhau nhưng bù lại là những câu nói chân thành va quan tâm hết sức ý nhị. Do đó, chuyện lãng mạn thì chắc dù có là lính thì không ngoại lệ đâu nhỉ? Dĩ nhiên có một số người tưởng đối phương thích nên làm quá hoá ra "cải lương". Cái này thì cũng cần "chấn chỉnh" . Và đặc biệt, cũng có một phần không nhỏ những "cáo già" sử dụng chiêu này. Cái này chị em phụ nữ chúng mình cứ là phải bảo trọng mới được. Chẳng thế mà người ta thường sợ anh nào quá khéo léo...
    Ở trên mình đã có nói đến tính thích làm gì thì làm của anh ấy. Chi đã nói với ảnh hết suy nghĩ mà Chi đã viết trên đây chưa? Cần phải nói hết ra một lần Chi à. "Việc anh làm thế này.. thế này.. anh có nghĩ cho em không hay anh chỉ làm vì anh (hình như câu này Chi đã có nói, nhưng vẫn phải nói "nặng" vào Chi à). Anh có biết anh làm cho em khó xử lắm không. Em ghét nhất là người nào áp đặt em. Tại sao anh lại thế? Em đã nói chúng ta chỉ là bạn hoặc ít ra là em có cảm tình với anh hơn một chút. Nhưng những điều anh vừa làm anh đã khiến em nghĩ là anh không tôn trọng em. Mà đã không tôn trọng thì thử hỏi làm sao có cơ hội tiến xa hơn được dù chỉ là tiến tới tình anh em (Cái này là nhấn mạnh với anh ta, tiến xa ở đây không chắc là tình yêu). Như việc anh tự tiện ghé nhà em, em đã nói là em không có ở nhà tức là hôm nay em mệt hoặc em không muốn gặp ai. Em muốn có thời gian nghỉ ngơi, công việc suốt ngày đã thế anh còn làm em thấy khọ xử nữa. (Cái này là thiệt đúng không, vì lúc đó bạn cũng rất bực tức). Anh có biết ba mẹ em nói gì không?"
    Smile... cái này là truyền kinh nghiệm riêng cho Chi nè. Hồi trước cũng có mấy cái đuôi theo mình, thích gì làm nấy cứ tìm cách gọi điện nhà và đến nhà. Mình phán cho một câu:" Hôm qua, anh làm vậy em khó xử với ba m5 qua. Anh có biết ba me đã nói gì với em không? (theo mình, các cây si đều luôn muốn biết suy nghĩ cũng như tình cảm của ba me co gái. Đặc biệt là khi đã trò chuyện hoặc gặp mặt ba me co gái. Bởi thế, Chi cứ tán vào, dù là không có nhưng vẫn cứ để "răn đe" cái tính gia truởng). Bạn có thể nói:" Ba me tỏ ra không hài lòng lắm vì ba me cứ nghĩ em đã đặt họ vào thế khó xử. Vì bình thường mỗi lần bạn đến nhà chơi, em đều thông báo cho ba mẹ biết trước. Nên họ rất thoải mái. Lần này thì em vừa bị các cụ rầy oan vừa làm ba mẹ không vui (nếu anh ấy thương bạn thiệt thì anh ấy sẽ "xót" vì bạn bị la oan bởi hành động nhất thời của anh ấy. Mà lần sau sẽ không dám). Còn nếu như bạn này cảm thấy anh ấy quá "dai" cần phải nặng tay hơn thì cứ bảo:" Mẹ em rất khó. Đối với bạn bè thông thường đến chơi cả nhóm thì không sao. Nhưng hôm qua, anh đến một mình. Khi về, làm mẹ rầy em. Mẹ hỏi chuyện em với anh thế nào. Em bảo chỉ là bạn bình thường. Mẹ bảo bình thường mà cho cả địa chỉ để bạn đến chơi riêng thế à. Vì giữ chữ tín cho anh, em đành chịu mẹ la. Chứ nếu không em đã nói là anh tự đến dấy chứ. Mà anh cũng kỳ nữa, sao lại khiến em khó xử thế. Hành động của anh đơn giản là vậy nhưng mà anh hiểu cho em chút nè. Em là con gái muh. Mà sự thật tới giờ, em đã biết gì về anh đâu. (Nói như thế để anh ta hiểu là bạn biết quá ít về anh ta. Anh ta cần cho bạn biết nhiều thông tin hơn) Bởi thế, hiện tại chúng ta là bạn không thể hơn. Thời gian biết đâu sẽ trả lời tốt nhất. Nếu anh cứ muốn làm theo ý anh, muốn hơn thế thì buộc lòng em cần phải chấm dứt việc liên lạc với anh. Em cảm thấy ngột ngạt. Em muốn mình tự do và tự chủ nhưng hành động của anh vô tình làm em khó chịu"
    Nếu muốn nặng tay hơn, bạn có thể nói thật:" Lúc bị la, em ức quá. Em đã nói là anh tự đến (nghe đến đây đố anh nào không lên ruột). Ba mẹ em chỉ phán một câu: thế thì anh chàng này kỳ cục quá. Con bảo anh ta lần sau đừng đến nữa nhé." (Chú ý: câu nói này có vẻ hơi nặng vì các anh chàng không muốn mất điểm trước mặt ba mẹ cô gái. Cái này tùy tình hình nhé Chi)
    Viet nhieu qua gui cung mot luc chang duoc, phai share ra thanh 2 bai. Ma minh cung noi nhieu that nhi?
  2. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Gui tiep ne Chi oi. A neu minh noi gi khong dung, Chi dung gian nha''
    (Bàn chuyện ngoài lề chút, không biết thế nào, chứ mẹ của mình thật rất khó trông chuyện bạn đến nhà chơi. Bạn bình thường thì vui vẻ, nấu cơm nấu nước cho mà ăn nữa. Nhưng có anh nào mà léng phéng thì tiệt ngay. Vì mẹ mình bảo:" Bạn trai 9dã quyế định dẫn về nhà thì phải suy nghĩ chính chắn. Tức là đã yêu và muốn giới thiệu với ba mẹ chính thức. Chứ cứ nay người này tới mai người khác tới có mà hàng xóm cười cho. Bời vậy, anh nào mà cứ muốn đến nhà mình, mình cứ nói rõ ràng thế. Phán thêm một câu nửa đùa nửa thật:" Mà anh em mình đâu có phải vậy. Chẳng lẽ bây giờ anh lại gieo vào lòng ba mẹ em là anh muốn làm rể à. Cho em xin nhé. Anh biết em thế nào rồi đấy. Em chẳng muốn bị ba mẹ mắng đâu. Anh giúp em nhé. ". Mà thật ra cũng chẳng anh nào "máu me" đến nỗi cứ nhật quyết đến. Cứ lấy ba mẹ ra mà làm bia đỡ Chi à. hihì..
    Khi đọc từ đầu câu chuyện, mình đã biết vì tò mò mà bạn cũng sẽ ra gặp mặt anh ta. Vì mình cũng vậy. COn người ai cũng có tính tò mò. Rồi con gái tụi mình, những phút xao lòng là đương nhiên. Nếu ai đó nói chỉ xao lòng với người tôi yêu thì e là chưa chân thật. Chỉ cần một hành động galăng thôi tự nhiên mình cũng có cảm tình. Huống chi la trong trường hợp của bạn. Tình cờ quen biết được một chàng trailớn tuổi (lớn tuổi thì thường gây nên suy nghĩ là nghiêm nghị, đứng đắn), có nghề nghiệp (ít ra là không phải lông bông lêu bêu), chính chắn(dù là trong cách nói chuyện với mọi người). Những điều đó thôi, cũng đủ khiến bạn suy nghĩ nhiều. Lẽ dĩ nhiên, một sự thiện cảm là không thể không có. Giống như mình nhìn bông hoa đẹp, có thể đó không thuộc vào loại bông mình thích nhưng mình cũ không thể cực đoan mà cho là nó không đẹp, phủ nhận vẻ đẹp của nó. Mà từ chỗ xao lòng dẫn đến yếu lòng là tất nhiên. Chẳng hiểu sao, mình lại hiểu được vì sao bạn vẫn còn liên lạc với anh ta. Nên mình nghĩ chuệyn, bạn đã "lỡ" chạm môi... thì cũng bình thường thôi. Đó là một phút yếu lòng của người con gái. Nếu bất cứ hành động nào cũng xét đến kết quả thì tình yêu và những phút yếu lòng nó không còn thuộc về trái tim mà sẽ thuộc về lý trí. Nhưng không vì thế mà có những hành động "vượt quá tầm tay" Chi nhỉ? (Mà Linh Chi dến phút đó mới có hành động vậy là mạnh mẽ lắm rồi). Bạn đừng tự dày vò bản thân với suy nghĩ vì sao tôi lại thế. Chính bạn cần phải thoáng với bản thân thì bạn mới mong an bình trong thâm tâm được. Bạn cũng đã nói thẳng với anh ấy về chuyện đó. Nhưng có vẻ anh ta không tin thì cũng đúng thôi:
    Một là anh ta là đàn ông. Anh ta ít có sự sâu sắc để cảm nhận những nhạy cảm.
    Hai là anh ta quá yêu bạn nên đành nhắm mắt làm lơ, không dám tin điều bạn nói.
    Ba là lòng tự phụ của anh ta không cho phép anh ta thua bạn.
    Mình nghĩ cách tốt nhất hãy nói thật suy nghĩ của bạn. Bạn đã từng hỏi: Vì sao tôi lại thế?''" thì cứ nói lại hết những suy nghĩ của bạn. Đại loại như:" Anh không tin lời em nói cũng chẳng sao. Nhưng cứ để em nói hết cho thỏa lòng em. Anh hỏi em có yêu anh không? Vì sao anh lại hỏi thế nhỉ? Hay anh nghĩ chỉ vì một lần em "chạm môi" ... Nếu thế thì em quả thật em chẳng biết nói sao. Anh đã từng nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ hay như người vui thì cảnh cũng vui (câu này lúc đầu Chi đã có viết anh ấy nói như thế). Vậy nên, lúc đó là lúc yếu lòng của em. Em đã bị cảnh vật và cả chính anh tác động vào em. Em là con người mà lại là một người con gái. Em đâu thể sắt đá mà không nhìn ra được MỘT phần nào đó lòng của anh đối với em. Em cam on anh vì anh đã cố làm em vui nhiều.(cái này có vẻ hơi "sến" nhưng thật chất là mình cần phải cảm ơn vì ít ra người ta cũng đã có lòng với mình cho dù mình không muốn). Nhưng em còn lý trý anh à: nếu anh là em, anh co thể nào yêu không khi em chẳng biết gì về anh. Và vì sao, lý do gì khiến anh không hco em số phone nhà anh, biết nhà anh? Nếu anh nói anh yêu em vậy sao anh không chia sẻ điều em cần biết đó. Nếu yêu em sao anh không cho em biết nhiều hơn về anh để em có thể thoải mái, tự tin mà tiến tới yêu anh? Nhưng hiện giờ, anh chỉ gây cho em sự ngờ vực thử hỏi làm sao em trả lời anh là có yêu anh hay không? Chẳng lẽ anh không muốn em yêu anh bằng cả trái tim và lý trí, tức là cà con người của em. Nhưng có thể, lúc này-lúc em yếu đuối (cứ nhận mình yếu đuối Chi à) em có thể hướng tới anh bằng trái tim nhưng lý trí thì tuyệt nhiên bào là KHÔNG. ANh yêu em không phải vì em là một con bé ngu ngơ chẳng biết gì, có phải không? Nhưng ít ra ưu điểm của em là em chẳng phải là một đứa con nít. Chính ưu điểm đó khiến em trả lời là KHÔNG đối với anh lúc này. Nếu anh coi em là bạn hoặc hơn là bạn như lời anh nói, thì hãy chia sẻ hoặc giải thích vì sao anh cố tình giấu em. Em xem anh là bạn nên đã cố để anh giải thích. Anh đừng nghĩ là khi nói ra điều gì đó sợ làm tổn thương em. Vì sự chân thật của anh sẽ làm em vui hơn những gì anh cố giấu." Nói như thế , Chi có thể nói thêm:" Cây kim trong bọc cũng có ngày bị lòi ra. Và tình yêu đối với em cũng cần có lý trí chứ không chỉ là mộng với mơ"
    Mình không đưa ý kiến cho Chi là: Anh ta là người thế nào? Vì mình chẳng tiếp xúc với anh ta. Mà có tiếp xúc thì cũng khó mà đoán biết hết được. Cái này thì chỉ mỗi mình Chi quyết định mà thôi. Chi thông minh va nặng động thế, cộng với một hcút nhạy cảm của con gái thì sẽ biết được liền. Điều cần bây giờ là cứ giữ khoảng cách với anh ấy. Dù có yếu lòng, có thích hoặc thậm chí lâu lâu "nhớ nhung" thì cũng cần vững lòng lên. Cứ đề nghị anh ấy suy nghĩ kỹ những lời Chi nói và yêu cầu anh ấy đừng liên lạc trong một thời gian. Khi nào cảm thấy sẵn sàng trải lòng ra với Chi được thì hãy gọi chứ không thì đừng phone, đừng chat hỏi thăm chi vô ích. Làm lòng nhau khó chịu hơn mà thôi. Trả lại tự do cho cả hai cùng suy nghĩ kỹ càng.
    Anh ấy đã từng nói:" nếu Chi nói yêu thì anh ấy sẽ cùng Chi vuọt qua tất ca. Vậy hãy hỏi ngược lại anh ấy:" tất cả là những gì, liệu anh có đủ sức vượt qua, liệu anh có tìm thấy ở Chi sự đồng cảm đúng đắn để cùng vượt qua? Nếu anh ấy không rõ ràng thì làm sao Chi có thể rõ ràng suy nghĩ lại lòng mình xem có thể cùng vượt qua với anh ấy hay không? Nói anh ấy đừng áp đặt bạn. Thích là một chuyện nhưng để nói ra tiếng yêu thì dứt khoát không được dễ dàng. Đồng ý không?
    À, nói thêm cái này. Mình nhiều chuyện lỡ rồi nên nói luôn. Bạn cứ khích anh ta:" Em có cô bạn. Ngày xưa cũng bị ba me cô ta và thậm chí cả cô ta cũng chẳng mấy tin anh chàng nọ. Thế là anh ta, nói sẽ chứng minh cho gia đình cô gái thấy được sự chân thành của anh ta. Thế là anh ta về tìm hết những mối quan hệ, hình ảnh nào chứng minh được thân phận của anh ta. Anh ta đều chứng minh hết. Anh ta bảo: là đàn ông thì phải thế. Nói yêu là yêu, nói có là có quyết không ngụy biện, xảo trá. Có sao nói vậy" (Nói nhỏ: mình đang lấy ông xã mình ra là ví dụ đấy. Nhưng mấy câu cuối là mình bịa vô cho nó hùng hồn thế thôi. Lúc đầu mình cũng đã noilá tụi mình quen nhau trên mạng mà, mà anh ấy lại ở xa cách mình. Bởi thế càng phải chứng minh bản thân và gia đình của anh ta bằng mọi cách không phải cho gia đình mình không mà còn phải làm mình tin nữa. Vì mình là con gái muh, dễ yếu long, lung lay lắm. Mọi người thân xung quanh cứ bàn ra hoài, chỉ được cái ông xã kiên định nên biết và hiểu để làm mình an tâm. Nghĩ lại lúc đó quả là gian nan thật.
    Linh Chi, mình viết những lời này không phải tài lanh, tài khôn chỉ bạn phải thế này thế kia....Vì mình có là ai đâu. Việc của Chi thì cuối cùng Chi là người đưa ra kết luận. Mình chỉ mong Chi thật khách quan đừng vì ghét quá hay thích quá mà có cái nhìn tiêu cực. hãy cho anh ta có cơ hội giải thích. Cũng như để lý trí va trái tim làm việc của nó. Chi cũng đừng suy nghĩ về những chuyện đã xãy ra. hành động đã làm là quá khứ đừng tự dày vò mình hay buồn nữa. Phải vui vẻ cởi mở, giao tiếp nhiều người để chính anh ta thấy anh ta chẳng phải là tâm điểm trong cuộc sống của bạn, dù có tấn công bạn liên tục bằng phone hay thư từ.
    Mình thích cái câu ở cuối mỗi bài của Chi: Học từ quá khứ. Nhìn thẳng đến tương lai. Nhưng Sống thì phài là sống cho hiện tại.. Vui lên nè[/blue]
  3. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    http://www22.brinkster.com/qtmh85/SomeThing%20About%20Love.htm
    http://ebizage.com/flash/forever.swf
    http://www.petalia.org/Songs/dancingwthemoon.htm
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện không có thật
    Em Linh Chi này, hoặc là sinh viên năm thứ 4 khoa Văn, hoặc là đang lăm le chiếm chỗ của chị Thanh Tâm báo Tiền Phong
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ko biết có phải LC Người quen ko, nếu đúng thì quá thất vọng.
    :)
    Chả có ai làm MC này nọ mà ko phân biệt được tá úy cả.
    Chả có cô bé nào ngốc đến độ nó hôn rồi tỉnh bơ mà ko biết nó quái cả.
    Chỉ có một thú vui là post bài thôi :)
  6. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình hôm nay mới vào đây, đọc chăm chú từng bài viết của mọi người, mạo muội có vài lời muốn nói:
    -Câu chuyện của bạn Linh Chi khá hay, nghe lâm li chi tiết quá, đặc biệt là cái cách bạn mô tả về anh bạn bộ đội kia. Nói thật, mình là một thằng con trai hơn tuổi bạn, đã đi cưa gái rồi và cũng chuốc lấy thất bại rồi, nhưng chưa thấy có thằng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất nào khi đi cưa gái với mục đích nghiêm túc mà lại dấu dấu diếm diếm như thằng cha này. Hắn lại buôn chuyện đến hàng tiếng đồng hồ qua di động nữa chứ, bó tay!!! Thằng cha này chắc là một là quá nhiều tiền nên không tiếc tiền giống như là công tử Bạc Liêu đốt tiền cho bạn gái tìm nhẫn đánh rơi vậy. Nếu không thì nó phải là dạng sài của chùa giống như dùng điện thoại di động số đặc biệt miễn phí chứ chẳng chơi. Nói thật là mình đi làm lương cũng chẳng đến nỗi nào nhưng mà có gan đi tán gái hàng bao nhiêu cú di động mấy tiếng như vậy thì kể cũng bái phục, bái phục!!!
    - Hắn là một kẻ có thể hiểu là tâm thần phân liệt hay là dạng thành tinh hay cáo già, hay đại loại là một thằng củ chuối không hơn không kém. Mình đánh giá cao những người đàn ông đi không đổi họ, nói chẳng đổi tên, nếu đã chân thành yêu con gái nhà người ta thì việc gì phải sợ mà không cho bạn số điện thoại, hoàn cảnh cụ thể của gia đình, địa chỉ nhà cửa vv... nói chung là những thông tin cần thiết để có thể xây dựng nên một sự tin tưởng về nhau. Thêm nữa, hắn cứ như là ma xó ý, thoắt cái tìm được nhà bạn, số điện thoại cơ quan nhà bạn..Cách nói chuyện của hắn có thể chị em thì không nhận ra, chứ nói thật nếu mình mà gặp hắn thì có lẽ đã lật tẩy được con cáo này rồi.
    Hắn quá bài bản, bạn không nhận thấy điều đó ư? Sai lầm tai hại của hắn là mới quen bạn sao đã dám ôm hôn bạn, phải cô nào gấu thì đã tát cho lật mặt rồi. Dạng thằng này cứ nghĩ con gái nhà lành như mấy con đú đởn, rủ đi uống nước được vài lần rồi thì muốn làm gì được cũng làm.
    - Có thể hắn có một âm mưu nào đó, chứ người có tình cảm trong sáng và thật lòng thì không như vậy đâu. Bạn cũng gặp may đấy, may mà còn đủ tỉnh táo để không cho nó thực hiện thêm âm mưu của nó. Còn bà chị gì gì đó phân tích là nó yêu bạn thật lòng, sống trong môi trường quân đội nên có thể hình thành nên như vậy. Mẹ ơi, chán quá, có phải nhà ai quân đội cũng như vậy đâu cơ chứ, tòan giọng điệu của một kẻ ba hoa, cứ tưởng mình là hiểu đời. Nói thật chứ, nếu nhà thằng đấy nó có vấn đề, nó yêu bạn chi thì nó phải tự tìm hiểu lấy xem là bạn chi có phải là người chia sẻ và chấp nhận được chuyện gia đình nhà nó hay không. Nếu bạn chi là người con gái không phù hợp thì nó phải đi tìm người khác. Tình yêu đâu có phải là cái gì van nài, miễn cưỡng hay bố thí như tiền bạc, cơm nguội đâu mà nó van xin thảm thiết thế. Thằng này đúng là kịch sỹ.
    - To Chi: Bạn có thể là một cô gái duyên dáng, tốt bụng và có thể là vẫn thiếu kinh nghiệm, không hiểu thế nào là giang hồ hiểm ác cả. Thời buổi bây giờ thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều. Mình vẫn mạo muội khuyên bạn: Nên cho cái thằng củ chuối này lên bàn thờ, đốt cho nó nén hương và mời thầy về làm lễ cho nó để nó biến ra khỏi cuộc sống của bạn. Bạn còn trẻ, nên tìm hiểu, yêu đương những người đàng hòang, nhà cửa, gia đình rõ ràng. Các bạn là con gái, đương nhiên là có quyền lựa chọn nơi nào tốt, nơi nào xấu để gửi gắm tình yêu và cuộc đời. Sống thực tế chứ đừng thực dụng quá, vì thực dụng không phải là mảnh đất tốt cho tình yêu bền vững.
    - Bạn đã làm người dẫn chương trình cho FPT, vậy cho mình hỏi là bạn dẫn chương trình nào mà mình không nhớ nhỉ?
    Thắc mắc, liên hệ xin gửi về mail của mình stick_and_carot@yahoo.com.
    Xin hãy vui lên nhé.
    ------------------------
    Đời không tri kỷ ôi buồn lắm!
    Cái hận cô đơn ám ảnh hoài.
  7. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    linhchi đang yêu rồi..mọi người hãy yên lặng để 2 người yêu nhau nhá...Không có lý do gì có thể làm tàn lụi tình yêu cả...Lý trí có sẽ không bao giờ có ý nghĩa trong tình yêu chân chính...Khi nào marry linhchi nhớ báo tin vui nhé ...
  8. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là tô phở và miệng lưỡi là gia vị.Câu chuyện này phở thì ít mà gia vị thì nhiều
  9. unlucky_girl13

    unlucky_girl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    anh ta sinh năm 75, bi giờ đã 31 tuổi, phải nói ở tuổi này con trai kha'' từng trải và tâm lí, thì việc anh ta tán gái có bài bàn và hơi " cáo gìa" một chút có sao. chả lẽ phải tán tỉnh một cách ngây thơ mới là nghiêm túc và yêu thật lòng àh. mình cũng có thế khẳng định được rằng anh chàng này yêu chị linhchivn_hn thực sự đấy. những hành động như "ôm hôn" bất chợt ( một người 31 tuổi, một nguời 24 tuổi rồi có còn bé bỏng gì nữa đâu nên trong chuyện này không thể nói là anh ý xúc phạm chị đưọc), cố tình "đến nhà" cũng dễ hiểu thôi. 1 là anh này là người lính, tính tính rất thẳng thắn và mạnh mẽ. 2 là do chị linhchi cũng không dứt khoát cự tuyệt lắm ----> tức là chị ý thích thì có thích anh ý làm thế nhưng vẫn còn e ngại chưa dám nói ra, và cũng chưa chắc chắn với quyết định của bản thân lắm ( con gái vốn thế mà ) qua lời văn và cảm xúc câu chuyện, em cũng cảm nhận được rằng chị linhchi yêu anh này rồi. chị càng tức anh ý, càng giận anh ý thì càng chứng tỏ chị yêu anh ý. vì nếu anh ý chả là gì trong trái tim chị, chị sẽ không mất thời gian, công sức vào việc đó đâu, đúng không nào.......
    vấn đề bi giờ chỉ là :
    1. chị đang thắc mắc về thân phận thực sự của anh ý.
    2. chị có yêu anh ý không thôi
    cái đêm chị hun anh ý nồng nàn như thể 2 người yêu nhau thực sự rùi ,nhưng chị vẫn khăng khăng là không có cảm xúc gì . hehhe, không có cảm xúc gì khi hun cũng không có nghĩa là chưa yêu đâu. em yêu người yêu em thế mà hun đến 2,3 lần sau mới cảm nhận thực sự vị ngọt của bờ môi ( ngoài lề tí ). cái gì cũng cần thời gian để gắn bó với nhau mà. sau đêm đó em nghĩ chắc chị cũng cảm thấy có cái gì đó với anh ý rồi thì đùng một phát chị phát hiện ra vài điểm nghi ngờ từ việc : số điện thoại không đúng, chuyện anh ý ngập ngừng khi nhắc đến chuyện có vợ hay chưa, chuyện dẫn chị về nhà giới thiệu......Thế nên chị mới quay ngoắt 180 độ đúng không --> chị thấy hoang mang như bị lừa, thấy không tự tin vào tình yêu của mình ( cũng khổ, tại em thấy chị với anh ý quen nhau không lâu, từ tết âm lịch thì phải nên chưa có nền tảng vững chắc chứ sao)
    em không có ý kiến gì về việc tại sao anh ý lại giấu giếm chị mấy chuyện trên nữa vì chắc mọi người cũng cho nhiều ý kiến rồi. em cũng không bênh anh ta, nhưng chị nên đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của anh ta thì sẽ tốt hơn. ví dụ:
    a. chị muốn điều tra thân phận anh ý nên khăng khăng đòi anh ý dẫn về gia đình với tư cách là....1 NGƯỜI BẠN THÔI. thế nhưng hồi trước, anh ta đòi đến nhà chị chơi chị cũng có thích đâu, vì chị sợ mọi người hiểu lầm là yêu nhau dúng không? nếu vậy anh ta cũng thế. anh ta liên tục hỏi chị: em có yêu anh không? em có thật lòng với bản thân mình không? và chị đã trả lời là chị KHÔNG YÊU anh ý. thế thì chả có li do gì anh ý dẫn chị về nhà cả. với lại với tầm tuổi anh ý 31 tuổi rồi, làm gì có chuyện không yêu nhau mà dẫn nhau về. như em, nếu chỉ quan hệ bạn bè trai gái bình thường, em chả dẫn về nhà chơi, giới thiệu với bố mẹ làm gì hehhe.
    b. chị muốn anh ý dứt khoát trả lời ngay, muốn tìm ra sự thật nhưng chị vẫn lằng nhằng. không yêu người ta thì thôi đừng nhận lời đi uống nước, xem phim, buôn điện thoại hàng tiếng đồng hồ. chị cũng ích kỷ, chỉ muốn làm theo cảm xúc của mình. thực ra là chị tiếc....... bỏ anh ta thì chị tiếc ( vì chị hơi hơi thích anh ta), nhưng yêu anh ta ngay thì chị không dám vì tình yêu của 2 người chưa sâu lắm. nên chị vẫn cứ để anh ta đấy, chưa xử lí dứt khoát đúng không?
    theo em, 24 tuổi cũng gần đến tuổi cập kê rồi, nếu chị cảm thấy anh ta ĐƯỢC thì cứ yêu đi. em thấy anh chàng này cũng được ( có nết gì cũng ''cáo già" như anh giai nhà em . chị hãy cho anh ý một cơ hội. vấn đề ở đây không phải là anh ta, mà là bản thân chị. cho nên bi giờ dựa vào ý kiến (a) and (b) của em, để giải quyết vần đề (2) của chị, thì vần đề (1) sẽ được giải quyết luôn. em còn nhớ 1 câu anh ý nói đại ý là : " chỉ cần anh biết em có yêu anh thực lòng không thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, hãy cho anh thời gian, anh uớc thời gian chậm lại" ( lười quote quá nhưng đại ý anh ta nói thế). nếu chị yêu anh ý thật, hãy dùng tình yêu của mình đễ tiếp thêm sức mạnh cho anh ý, giúp anh ý giải quyết vấn đề. con trai hay con gái thì cũng ..thực tế cả thôi ( không phải tình yêu lợi dụng đâu đấy nhé). chị không thể yêu cầu anh ta theo đuổi chị một cách vô điều kiện được, anh ý đã 31 tuổi rồi ,cái gì cũng phải có giới hạn mà.........
    oài mỏi tay quá rùi, hôm nào lại lên mạng trả lời chị tiếp ...giờ phải chát với anh giai nhà em, mấy hôm dỗi ông ý ...kho^ng the`m nói chuyện rùi, tự dưng thấy ăn năn và..thương ông ý quá hehhe. đúng là giận thì giận mà thương thì vẫn thương mà
    chúc chị sớm đưa ra quyết định nhé. em mong chờ phần tiếp theo của câu chuyện...
  10. prince_frog84

    prince_frog84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chị Mandarhy thân mến, chị có nói anh ta là người dẻo mỏ -cái này thì em không biết để mà đánh giá nữa.Còn việc chị nói anh ta là người mau mồm miệng thì không phải, chắc chắn là không phải ...Vì khi giao tiếp với bố mẹ em và các bác anh không phải là người lầm lì không biết nói gì nhưng cũng không phải là người nhanh nhảu mồm miệng việc gì cũng xông xáo vào làm vì thực ra anh là người mới - đến dự chỉ với tư cách là 1 người bạn. Khi nói chuyện anh rất từ tốn, câu nói và cử chỉ của anh rất chững chạc và chín chắn, không phải chỉ em mà nhiều người có đánh giá như vậy.
    _____Xem ra cô này sắp đổ đến nơi rồi, khá khen cho anh bộ đội đã sắp thắng trện này. ---> đánh chắc tiến chắc---> tất thắng.

Chia sẻ trang này