1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchivn_hn, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Phù! Đọc xong rùi!
    Chủ nhân đâu, cho thêm vài thông tin đi. Bao người viết dài chứng tỏ rất tâm huyết đấy
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Tại soa ko thể có 1 tình yêu qua mạng, tôi cũng đã từng ko tin vào điều đó, nhưng bây h tất cả xuất hiện trước mắt tôi và tôi ko thể nào ko tin. Người ấy và tôi cũng biết nhau wa mạng , nói chuyện dí dỏm và vui tính, người ấy để lại cho tôi 1 ấn tượng khá đẹp nhưng tôi chỉ quý mến và ko nghĩ đi xa hơn, nhưng ngay lần đầu gặp mặt cùng với những ấn tượng ban đầu tôi đã yêu. Tôi thật ko tin nữa tất cả tình cmả của tôi đã phủ nhận những suy nghĩ của tôi: ko yêu qua mạng, ko có tình yêu sét đánh. Bây h tôi vân xòcn ko hiểu có phải mơ ko
  3. cungthuy

    cungthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    em đã và thực tế là đang yêu 1 người( chúng em đã xác định ra trường là cưới)
    chúng em cũng biết nhau trên mạng.Chúng em còn có 1 thử thách cực kì lớn đó là khoảng cách cơchúng em ở rất xa nhau,1 tháng gặp nhau đc 1 lần là vui lắm rồi,mới đầu em cũng chỉ yêu để biết thôi,nhưng sau đó thì em và anh ấy đã yêu thật,đúng như anh(chị) nào có nói tình yêu trên mạng thì cũng có jì là lạ đâu,nó chỉ là môi trường thôi ạ đến bây giờ chúng em yêu gần đc 1 năm rồi em chưa 1 lần đến nhà người yêu em(vì quê anh ý ở xa HN)nhưng em vẫn tin anh ýđã yêu thì fải tin chứ.
    em mong chị quyết định bằng trái tim,dù sao đó là con đường mình chọn mà
    em ít tuổi hơn các anh chị ở topic này nên em chưa hiểu nhiều về "đời" lắm đó là suy nghĩ bé con của em các anh chị bàn luận jì thì em xin 2 chữ nhẹ nhàng nhé
    Thanks câu chuyên của chị linhchi
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Nói về tình yêu qua mạng, anh xin khẳng định lại với các cô các chú: X có tình yêu qua mạng. Mạng, điện thoại, mail v.v... chỉ là fương tiện để người ta rút ngắn không gian, thời gian cho việc tiếp xúc, còn lại để có một tình yêu thì người ta fải gần gủi nhau, tiếp xúc với bạn bè của nhau, tiếp xúc với người thân của nhau.
    Anh thấy lạ, các cô chú cứ nói đến tình iu nhưng đeos hiểu đối tượng là ngưòi như thế nào, đến lúc có chuyện thì lăn đùng ngã ngữa ra với bao nhiều là lý do. Yêu dễ thế à ???

  5. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    mạng chỉ là một phương tiện hỗ trợ thôi chứ có gì ghê gớm đâu mà phải đặt thành vấn đề "tình yêu qua mạng"?
  6. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ý của linhchi ở đây là linhchi và anh chàng bò đói quen nhau qua mạng internet chứ không phải quen nhau rồi yêu nhau qua những cách : Bạn bè giới thiệu, học cùng lớp, làm cùng ngành nghề, cơ quan....Những kiểu quen nhau này thì đã biết về nhau khá rõ, còn quen qua mạng thì có biết j về nhau đâu. Do kô biết j nên người ta hay nghi ngờ, không tin tưởng. Do không tin tưởng nên linhchi mới tham khảo ý kiến của các bác.
  7. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    tình yêu qua mạng? nó là gì kô biết? tui cũng đã từng có thời gian yêu một người qua mạng.chúng tui yêu nhau nhiều lắm.khi gặp nhau lại càng yêu hơn.vậy mà nó cũng chẳng thể tồn tại dc bao lâu.qua mạng mà.viển vông lắm các bác ạ.
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đúng là mạng chỉ là phương tiện, nhưng cũng nhờ qua các cuộc nói chuyện mới có những cuộc gặp mặt trực tiếp và những ấn tượng khó phai, nói chung ko có gì là ko thể, chỉ là chúng ta đừng bị nhầm tưởng quá
  9. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Chỉ coi internet là phương tiện/cầu nối để biết nhau, sau đó thì cũng phải gặp nhau, chơi như bạn be bình thường . . xem thế nào . . nói chung không nên đốt cháy giai đoạn! Tức là có thể quen nhau lần đầu tiên nhờ mạng còn các bưóc sau đó nên thực hiện tra***ionally! Vậy thì sẽ chả có gì phải lăn tăn!
    Chỉ nên lăn tăn trường hợp quen cũng qua mạng, yêu cũng qua mạng . . khi gặp nhau là . . cưới thôi!
  10. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chào em Linh Chi (anh biết mình hơn tuổi nên nói vậy)
    Khi vao topic này anh thây em viết dài quá nên ngại đọc, anh chỉ đọc các bài phản hồi của các bạn qua đó hình dung ra câu chuyện, và biết được mọi người đang tranh luận việc gì. Nếu tỉnh táo nhìn lại toàn diện câu chuyện em sẽ thấy mọi người đều có những ý chung như sau:
    - Mọi người cảm giác là em khá "nai tơ" nhưng rất bướng bỉnh, nên ai cũng lo sợ con nai tơ này có bị hổ ăn thịt không. Hổ mà đã ăn thịt rồi thì có hối hận cũng không kịp đâu.
    - Nếu nhìn kỹ tí nữa thì mọi người đều thấy em có vẻ liêu xiêu vì anh chàng rồi. Vậy cái bây giờ em cần là sự tỉnh táo. Em cần phải xác định nhân thân của anh chàng, gặp gỡ gia đình anh ta, và hiểu về cuộc sống và con người anh ta trước khi ra quyết định. Hãy cứ coi đây là một yêu cầu với anh ta để thể hiện sự nghiêm túc của mình. Anh là con trai nên anh hiểu với con trai nếu nghiêm túc thì sẽ cố gắng giới thiệu với bố mẹ mình để bố mẹ xem mặt. Nếu không làm được việc ấy thì quên đi.
    Cũng như nhiều người nói mạng chỉ là một phương tiện. Do vậy tình yêu cần phải được thử bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nếu yêu nhau thì phương tiện nào người yêu em đều biết dùng để đến với em thôi. Chúc em hạnh phúc và nhớ trả lời mọi người để không phụ tâm huyết của mọi người nhé.

Chia sẻ trang này