1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchivn_hn, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tui fcũng hay tham gia ở diễn đàn KTQS nhưng mà thấy ít nói về vụ thượng tá 31 tuổi quá, chưa đọc hết câu chuyện của bạn linhchivn_hn, bạn nên cẩn thận vì những người tự phụ như anh này bảo rằng đầy bạn gái mà ko biết yêu ai mà yêu bạn một người quen qua mạng là điều khó tin , bạn phải hết sức cẩn thận và tui ko tin là có ông nào 31 tuổi mà đã là thượng tá, nếu có thì đó là nguwòi cực giỏi về quân sự hay là một nhân viên khoa học quân sự có tiếng , và nếu thế thì ko ít người theo anh ta, vậy bạn đừng có tin anh ta là thượng tá khi 31 tuổi nhé,
    Lần sau quay lại khi nghiên cứu câu chuyện của bạn , tui nghĩ tui cũng có thẻ cùng các thành viên jkhác trong diễn đàn có thể giúp đuowcj cho bạn cái gì đso lắm, chúc bạn vui vẻ và luôn tỉnh táo
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Con gái ko phân biệt được thượng tá với thượng úy khác nhau thế nào đâu . 31 thì thiếu tá là vừa xinh.
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Không có ý kiến gì. Giống như những truyện tình 500 đ 1 ngày (giá thuê chung nhất ở các hàng cho thuê sách ).. Thượng tá 31 tuổi???? hay quá, bây giờ tớ đi thi học viện kỹ thuật quân sự, 15-20 năm sau tớ sẽ là thượng tướng... Nằm mơ cũng không nghĩ ra có cơ hội tốt thế... Chẹp chẹp, lúc đấy không cầ phải ôm chặt cô nào mà vẫn lo bị ăn tát mà còn được các cô vồ lấy mang đi đâu đấy chẳng hạn.
    Nhạt như nước ốc
    Nhạt như nước ốc1
    Nhạt như nước ốc2
    Nhạt như nước ốc3
    nhạt quá
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cái này là không chấp nhận được >_<
  5. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    thích thì chiều , yêu thì cưới .
    Cưới chồng phải cưới liền tay , Chớ để lâu ngày lắm đứa nó cướp
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tác phong quân đội : Đánh thắng nhanh, tiêu diệt gọn . Cậu này còn có thêm một ưu là : RẤT THÔNG MINH.
    Đồng chí này biết hết mọi thứ về em rồi, em nên tìm hiểu lại thông tin của đồng chí quân đội đó nhé, hỏi qua cậu bạn cùng phố của em ấy, nếu không thì nên hỏi trực tiếp đối tượng.
    Đây có thể là người rất tốt, nếu không, có thể là một tên lừa đảo , xem nhà có gì đáng giá không em nhé .
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em spam bác này là vì bác ấy là mod bên KTQS, bác ấy cũng đồng tình với dân đen chúng em rồi, với lại bạn gì gì chủ diễn đàn này phải hết sức cẩn thận , ban coi cuộc đời đầy màu hồng quá mà kể câu chuyện công nhận là lãng mạn và bay bổng thật, tui đã nói rồi, nếu anh ta là thượng Uý tui có thể tin nhưng nếu là thượng tá thì anh ta quá giỏi, bạn cứ vồ lấy ngay lập tức cho tui, vì đó là thiên tài quấn sự trong tương lai của nước nhà, biết đâu làm phu nhân của thiên tài quân sự cũng thơm lây
  8. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hic, chắc chị ý nhầm chút thôi mà, có thể là thiếu tá hoặc thượng uý, nhưng để nghe nốt câu chuyện đã nào, mọi người cứ lanh chanh
    Chị gì ơi, bức thư thế nào đấy. Listen.
  9. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến của mình cho câu chuyện của tôi. Câu chuyện thật dài, dài lắm chẳng biết nên viết thế nào cho ngắn gọn hơn được.Quả thực là hôm qua khi viết câu chuyện của mình tôi vẫn còn suy nghĩ, thắc mắc rất nhiều về anh nhưng qua cuộc nói chuyện ngày hôm qua tôi đã hiểu rõ hơn vấn đề này.
    Các bạn cũng nên biết rằng tôi không phải là người nhìn cuộc sống chỉ toàn màu hồng.Tôi đã 24 tuổi đã đi làm từ khi còn là sinh viên không phải vì nhà tôi nghèo hay cuộc sống của tôi thiếu thốn mà đơn giản tôi là một người khá năng động.Tôi thích tham gia các hoạt động xã hội đã từng tham gia các chương trình trò chơi truyền hình như ''đuổi hình bắt chữ ''và ''ai là triệu phú''.Tôi đã làm MC dẫn các show game, hội nghị khách hàng do các hãng như FPT, UNILEVER,NUTIFOOD..v..v..tổ chức tại các khách sạn lớn.Tôi nói như vậy là hy vọng các bạn hiểu tôi hơn và đưa ra những ý kiến đóng góp khách quan hơn về câu chuyện này..Là một người chín chắn trong suy nghĩ ư?cái đó tôi chưa dám nhận nhưng tôi cũng đủ tư cách để nói rằng tôi không phải là người suy nghĩ trẻ con hay chỉ nhìng đời bằng con mắt màu hồng.Tôi xin đính chính lại một vấn đề tôi không chắc anh là Thượng tá đại loại là thượng uý thì phải.Tôi không rõ lắm nhưng đừng dưa ra kết luận quá sớm cho câu chuyện.Hãy lắng nghe điều tôi nói cho đến khi câu chuyện kết thúc đó là những gì tôi mong chờ ở các bạn.Tôi phải làm việc rồi,trưa nay tôi sẽ cố gắng gửi nội dung bức thư đó lên diễn đàn.Hẹn gặp lại các bạn!!!!!!!!!!!!!!
  10. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lại một câu chuyện dài kỳ nữa. Chúa ghét thể loại này

Chia sẻ trang này