1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchivn_hn, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    cái khắt khe nhất là phụ huynh mà đồng chí bộ đội này cưa đổ roài thì cô bé này chỉ rầm theo thời gian thôi
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn đã thích và có cảm tình với anh 75 này. Xong cách thức anh ta sử dụng không theo suy nghĩ của bạn nên giờ bạn đang có tâm trạng "quên không được mà nhớ cũng không xong"
    Câu chuyện của bạn chưa hết. Nhưng nếu anh 75 thực sự là người tốt và đúng như những gì bạn cảm nhận thì nên chăng cho cả 2 một cơ hội?
    Nếu bạn cần thời gian hãy nói rõ với anh ta. Nếu anh ta tôn trọng bạn thì anh ta sẽ hiểu. Và nếu là một người đàn ông khôn ngoan, anh ta cũng sẽ có thời gian cải tiến phương pháp theo đuổi bạn
    Chúc bạn vui!
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    1. Thằng cha này lì lợm
    2. Thằng cha này nguy hiểm.
    tớ chả để ý chuyện nó là cấp gì, nhất bét gì cũng như nhau. Tớ ít khi đánh giá người khác qua lần đầu tiên gặp gỡ, Nhưng tớ đọc bài viết của ấy. Tớ ấn tượng vì cái sự "Bốc phét là mình đẹp trai, rồi than thở nọ kia"_ Cảnh báo: Trong này ko có tính hài hước -> thằng cha này ưa nói quá về mình.
    - Thình lình hôn xong bơ như chưa có chuyện gì -> máu lạnh ra phết đấy. Chẳng phải do cảm xúc mà nó hôn ấy để đo xem ấy đổ nó đến đâu.
    - Tự động đến nhà khi chưa được phép -> gia trưởng, và độc đoán.
    Từ đó suy ra, nên tránh xa con người này. Chả việc gì phải xã giao. Nhỡ ấy bị nó khủng bố nhiều quá đâm ra mềm lòng tặc lưỡi yêu nó thì mệt đấy.
  5. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến ngày Valentine (14/2) ngày mà những người yêu thương nhau thường tặng cho nhau những món quà để thể hiện tình cảm của mình.Hôm đó chẳng hiểu sao công việc của tôi lại bận nhiều đến thế, mọi thứ cứ rối tung cả lên chẳng còn thời gian cho tôi nghĩ đến chuyện gì khác ngoài công việc.Cả buổi sáng cứ bận đt rồi fax tài liệu rồi lại ôm máy tính làm việc, mắt tôi mỏi mệt, tai thì ù cả đi nhưng nào đã xong cơ chứ vì đầu giờ chiều sếp đi họp nên tôi phải lo tổng hợp số liệu và lập kế hoạch nữa...mệt quá....
    Trưa hôm đó tôi vẫn cặm cụi làm việc cho xong thì anh điện thoại, anh nói anh đang ở trước cửa công ty và chờ tôi ở dưới..Em xuống nhanh nhé...Khi xuống dưới gặp anh thì anh đưa cho tôi 1 hộp quà được bọc trong 1 lớp giấy gói màu hồng và nói tặng tôi. Tất nhiên tôi không nhận vì tôi hiểu...Anh nói rằng anh chỉ tặng quà thôi mà em hãy nhận đi nhé...Tôi nhất định không nhận và nói với anh rằng ngày nào khác anh tặng tôi tôi cũng có thể nhận còn hôm nay thì không,nhất định là không nhưng anh vẫn giúi nó vào tay tôi và đi. Tan giờ làm tôi về nhà thì mới sực nhớ đến món quà của anh.Nói thực là tôi có ý định sẽ trả lại anh nhưng nghĩ làm vậy thì có vể như tôi đang quan trọng hoá vấn đề thì phải..lúc đó từ chối mãi không được thì cớ chi phải nằng nặc trả lại làm gì...Thôi kệ..Nhận cũng chẳng sao vì lúc anh tặng tôi cũng chỉ như bạn bè tặng quà cho nhau thôi mà. Đó là 1 hộp socola gồm 2 thỏi socola lớn hình trái tim 1 đỏ - 1 vàng và 1 tấm thiệp chúc tôi mọi điều may mắn( tất nhiên lời lẽ trong đó cũng thể hiện tình cảm của anh với tôi).
    Tối hôm đó nói thật là có mấy người thích tôi có đến tặng hoa và quà nhưng với tôi họ chỉ là những người bạn.Tôi chỉ quý họ và chỉ ở mức đó mà thôi chứ không tiến xa hơn được vì thế tôi không nhận quà của ai và cùng lắm chỉ nhận hoa, không đi chơi tôi ngồi nhà tiếp chuyện mọi người..Nhưng điều tôi hơi lạ là anh không đến, kể cũng hơi thắc mắc nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua loé lên trong đầu tôi vì xét cho cùng có là gì đâu nhỉ.
  6. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Và 1 ngày thứ tư anh điện thoại cho tôi hẹn tôi thứ 5 đi uống nước cùng anh vì hôm nay anh bận việc cơ quan nên ko đi được mà thứ 6 anh phải đi công tác trong Nghệ An khoảng 1 tuần. Anh rất muốn gặp tôi trước lúc đi nhưng tôi từ chối vì thứ 5 tôi bận.Thứ 5 tôi phải nghỉ làm vì có việc thì thời gian đâu tôi gặp anh cơ chứ. Anh hỏi tôi có việc gì có phải việc gia đình không em??..Sao anh lại giỏi đến thế nhỉ...Thứ 5 là ngày chị gái tôi ăn hỏi mà.Nghe được tin này anh nằng nặc đòi tôi đồng ý cho anh đến dự. Anh rất muốn đến góp mặt dù là tư cách 1 người bạn, anh nói tất cả những việc liên quan đến tôi, gia đình tôi đặc biệt là những chuyện đại sự như vậy anh rất muốn góp mặt, giúp được gì anh sẽ giúp, làm được gì anh sẽ làm nhưng tôi không đồng ý vì anh là gì nhỉ?1 người bạn tôi quen qua mạng mà tôi lại mời anh ư?dù tôi có muốn mời anh thì thì tôi cũng cảm thấy nó thật sự rất vô lý nữa là...Nhưng anh là 1 người ngang bướng chỉ thích làm theo ý mình. Anh nói mai 9h anh sẽ xuống, anh hứa với tôi là anh sẽ xuống...Kỳ cục..Kỳ cục quá đi mất...tôi có đồng ý cho anh đến đâu mà anh bảo là anh hứa với tôi, đấy là anh hứa với bản thân anh đấy chứ..Nói nhiều..mệt..mà cũng chẳng thay đổi được ý định của người ta nên tôi cũng đành kệ. Tôi bảo anh là anh đã có lòng thì tôi cũng có lời..Mời anh 1h30 chiều thứ 5 đến dự chứ không phải buổi sáng như anh nghĩ. Vậy là câu chuyện tối đó kết thúc.Sáng thứ 5 bao nhiêu là việc: nào là dọn dẹp, bày biện, làm cơm..v..v..đang mệt ơi là mệt thì anh điện thoại cho tôi nói rằng anh xin lỗi vì không thể đến dự được vì cơ quan có việc đột xuất. Anh rất tiếc và thành thật xin lỗi tôi và gửi những lời chúc HP tới chị gái dùm anh. Tôi chỉ nói với anh là anh cứ làm việc của mình đi còn không cần phải xuống đâu và tôi nói tôi đang rất bận nên dập máy.Lúc này thì tôi thật sự bực mình và tức giận.Không phải tôi giận vì anh không đến mà tôi giận vì 1 con người chỉ biết làm theo ý mình còn không tôn trọng ý kiến của người khác. Có phải anh coi đó là 1 trò đùa? anh nghĩ tôi là gì?? anh coi thường tôi chăng?? tôi không đồng ý cho anh đến thì anh lại nói nhất định anh sẽ đến bất cứ thế nào nhưng khi tôi đồng ý thì sao?? 1 lời xin lỗi thản nhiên vì có việc bận???Vậy là sao đây??Lúc này tôi tức lắm, bực lắm làm sao tôi lại quen với 1 người như thế cơ chứ......tại sao chứ...Nhưng hôm nay là ngày vui cơ mà tôi còn nhiều chuyện quan trọng phải làm... việc gì tôi phải tức chuyện của anh cho thêm mệt... Lễ ăn hỏi diễn ra suôn sẻ và thật đẹp...
    Tối hôm đó mệt quá chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện của anh thì anh lại điện thoại ( lúc đó là 10h30 tối ).Anh hỏi tôi: Em à, hnay tnào?em có mệt không?giúp mẹ được nhiều không? em mà mệt anh thương lắm và ..v..v..Cái giọng nói và lời lẽ của anh sao mà đáng ghét đến thế.Tôi không nói hay đả động gì đến việc anh không đến nhưng từng câu nói từng chữ, từng chủ đề tôi đều bắt bẻ, mỉa mai anh.Tôi càng mỉa mai thì anh lại càng thanh minh giải thích....Anh bảo rằng sao hnay anh em mình nói chuyện sao thế nhỉ nhưng tôi lại cười.. và tôi nói rằng em thấy vui đấy chứ... Nói chuyện với anh lúc nào em cũng thấy vui hết, 1 người trẻ con ngốc nghếch như em được tiếp chuyện với người lớn thông minh sâu sắc như anh thì còn gì bằng....Anh nói tôi là em đừng nói thế..đừng dùng từ trẻ con hay người lớn ở đây...Trẻ con thì thế nào mà người lớn thì thế nào?Chẳng có ai hoàn toàn là thế cả, trong mỗi con người đều có phần nọ và phần kia và..v..v..Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến tận 12h30. Lúc này điện thoại của tôi hết pin mà anh thì chưa biết số điện thoại cố định nhà tôi, có lẽ anh chưa có thời gian để tra cứu chăng?
  7. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau tỉnh dậy mở đt đã sạc đầy pin,tôi nhận được tin nhắn của anh: Em à! Anh đt mãi mà không được, có bao điều anh muốn nói với em mà chưa kịp nói ra..anh buồn quá?thôi em ngủ ngon nhé, anh đi đây.Khoảng 9h sáng hôm đó lại 1 tin nhắn của anh: Em HP và vui vẻ nhé, anh đang trên ôtô vào trong Nghệ An, vào trong đấy anh sẽ điện thoại cho em sau. Tôi nhắn lại cho anh bảo rằng hôm qua máy tôi hết pin chứ không phải tôi tắt máy và anh hãy chú tâm vào công việc, không phải đt cho tôi đâu.Chiều hôm đó 2h anh đt cho tôi nói rằng cv bận quá nên giờ mới đt được.Em khoẻ không? công việc thế nào?tôi trả lời anh vẻn vẹn 1 câu: Em vẫn bình thường thôi, cv bận lắm lúc khác nói chuyện anh nhé.Thế rồi 5 hay 6 ngày gì đó chúng tôi không liên lạc với nhau.Tôi chẳng buồn nghĩ đến anh nữa,tất cả chấm hết.Tôi không thích tiếp tục với 1 người chỉ nghĩ đến mình & và làm theo suy nghĩ của riêng mình mà không biết nghĩ đến người khác..Đó là 1 con người ích kỷ..Tôi nghĩ vậy đó...
    Đến 1 ngày tiếp đó chẳng nhớ là thứ mấy nữa anh nhắn tin cho tôi hỏi thăm này nọ nhưng tôi cũng chỉ nhắn lại với anh 1 cách rất xã giao mà thôi.Tối hôm đó 8h anh nhắn tin thì phải đến 9h tôi mới nhắn lại được vì lúc đó tôi mới biết nhưng không thấy anh nhắn lại nên tôi cũng tắt máy đi ngủ sớm vì hơi mệt. Sáng dậy mở đt thì 1 tin nhắn của anh xuất hiện :
    Phương xa xứ lạ lòng cô quạnh,
    Người buồn tìm rượu mượn thơ ca
    Giã biệt kinh kỳ mang nỗi nhớ
    Biết đến hôm nao được về nhà
    Mãi không nhận điện đâm buồn quá
    Hôm nay đi nhậu quẳng máy nhà
    Lúc người gọi đến không nhận được
    Thôi lại một lần giấc mơ hoa...
    Đọc tin nhắn của anh tôi lại buồn cười vì chẳng biết anh chép thơ của ai hay tự mình sáng tác nhưng quả thực anh là người quá lãng mạn, và điều này thì tôi cũng không thích....Trưa hôm đó anh lại điện thoại cho tôi hỏi xem hnào chị gái tôi cưới.Tôi nói chủ nhật này thế là anh bảo anh sẽ cố gắng xắp sếp cv và xin phép sếp trên để về dự nhé, chắc chắn anh sẽ đến. Tôi chỉ cười vì trong tôi anh vẫn chỉ thế thôi chắc lại như lần trước thôi mà, kệ anh ,tôi không quan tâm nữa..anh có lòng thì đến còn không thì thôi...Tôi nói địa điểm và giờ tổ chức lễ cưới của chị cho anh...Mấy hôm sau anh điện thoại cho tôi nhiều lắm, lần nào cũng dùng dd gọi vào dd của tôi mà toàn tầm tiếng rưỡi hình như anh không quan tâm đến.......Anh nói anh rất muốn về sáng thứ 7 để tối thứ 7 qua nhà tôi vì hôm đó là tiếp nước mà nhưng anh không về được.Tối thứ 7 anh sẽ lên tàu và khoảng 6h sáng CN mới về đến HN lúc đó anh sẽ qua nhà tôi luôn.Tôi bảo anh cứ lo cv của mình trước đi đã, bận quá không phải về đâu vì tôi hiểu tấm lòng của anh là được rồi nhưng anh vẫn nhất đinh sẽ về. Sáng CN hôm đó 6h tôi đã phải dậy để chuẩn bị đưa chị gái đi trang điểm cô đâu ở Ảnh Viện áo cưới trên Phố Huế.Mệt lắm là mệt vì tối hôm trước bận nhiều việc nên ngủ muộn đã thế hai chị em lại cứ thủ thà thủ thỉ nên thành ra chợp mắt cũng chỉ được chút ít. Đưa chị đi trang điểm mà trong lòng cứ có cảm gì đó giác lạ lắm, lúc đó là 7h30 anh lại điện thoại cho tôi nói rằng anh về HN rồi và vừa về nhà để thay trang phục, anh qua nhà tôi luôn nhé nhưng tôi bảo anh là tôi đang đưa chị gái đi trang điểm hẹn anh 10h nhưng anh lại nằn nì đòi đến chỗ tôi vì anh nhớ tôi lắm. Đúng 8h anh có mặt ở Ảnh viện áo cưới trông anh gầy đi nhiều sau hơn 1 tuần công tác xa nhưng bộ đồ anh mặc thì trông như là chú rể vậy. Anh ngồi ở khu ngoài ( bàn tiếp khách của cửa hàng) nơi mà 1 số chú rể đang ngồi ở đó.Thời tiết hôm đó mưa lắm, mưa xuân làm đường phố ướt át đến là khó chịu nhưng cửa hàng lại rất dông cô dâu đến trang điểm.Khoảng 10h thì anh rể của tôi tức chú rể hôm đó cũng đến.Anh và anh rể ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài còn tôi vào trong cùng chị gái.10h 30 mới xong chị tôi xuất hiện trông thật đẹp và lộng lẫy với bộ váy trông như của công chúa rộng và nhiều tầng.Trông anh chị thật là đẹp đôi khuôn mặt của cả hai người lúc đó trông thật là HP. Hai anh chị đều = tuổi nhau cùng sinh năm 1980 nhưng anh( bạn tôi sn 75) lại xưng hô em rất quen miệng như thể là......Tất cả chúng tôi cùng đi về, lúc này trời đã hửng hơn chút xíu mặc dù vẫn có những hạt mưa.Bạn bè của tôi cũng đã đến, chúng tôi( anh, tôi và các bạn) cũng bắt đầu bữa tiệc chung vui. Tất cả cùng đưa chị gái tôi về nhà chồng. Hôm đó bạn bè,họ hàng tôi ai cũng nghĩ rằng anh là bạn trai của tôi và đều nói tôi rằng cố gắng sang năm cũng học tập theo cô chị nhé ...Nhưng trước anh ,trước tất cả bạn bè, họ hàng tôi luôn giới thiệu anh là 1 người bạn...chỉ là bạn.. Không chỉ tôi mà mọi người đều đánh giá về anh rất tốt, anh chững chạc, biết giao tiếp và cư xử thế nào cho phải....
    Hôm đó kết thúc thật vui nhưng cũng thật là mệt...
    Câu chuyện vẫn còn dài lắm lắm, hnay tôi đã cố gắng hết sức rồi...Hẹn các bạn ngày mai nhé...
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Càng đọc càng thấy ghét thằng cha bẩy năm này. Sinh năn 75 thì mót mẹ nói rồi, giờ có cơ hội thì bám. Đeo bám đến đỉa cũng gọi bằng cụ. Người ta mệt bỏ mịa ra cứ nheo nhéo điện thoại, nhắn tin rồi thỉnh thoảng bỏ rơi con nhà người ta để làm cú "chợt nhớ". Lại còn xông xáo không mời cũng đến nữa chứ. Vô duyên dày mặt hết sức.
    Mà cái cô này đã không thích nói chuyện thì thôi lại còn nhùng nhằng kà kê buôn dưa lê với hắn đến tiếng rưỡi di động làm cái giề.
    Tôi mà là cô thì tôi cự tuyệt, coi như không quen từ lâu rồi. Chỉ cần đọc đến đây tôi đã thấy cái kết cục chẳng tốt đẹp gì. Rước khổ vào người.
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, bác cứ bình tĩnh để cho em nó kể. nếu mà đ/c 75 kô ra gì thì để các em gái khác còn biết đường mà tránh những loại như thế này, còn nếu ra gì thì mừng cho em nó chứ. với lại xả ra ngoài thì mới nhẹ nhõm đúng kô em gái
  10. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    mà thằng cha 75 này cũng tài. gặp gỡ có 1 lần mà đã cưa đổ cả phụ huynh, người thân và bạn bè của em gái. thế nên kết thúc câu chuyện mà thằng chả mà kô cưa đổ em gái mới là lạ.

Chia sẻ trang này