1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchivn_hn, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Biết là không nên mà vẫn dây dưa thì gọi là dại.
  2. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ quả là nhẹ dạ, hay thương người, không thích nhưng ngay từ đầu lại không tỏ thái độ dứt khóat nên mới có cái topic này. ... Đọc qua chợt nhớ ngày bé đọc truyện cổ tích, thế là con chó sói đã gửi được một chân trước vào nhà cừu.
  3. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi nhưng cũng thành thật xin lỗi nếu tôi có làm mất thời gian quý báu của các bạn vì một câu chuyện quá dài dòng của mình. Thành thật xin lỗi......
    Tôi đã mất rất nhiều thời gian để viết và gửi bài lên diễn đàn với hy vọng nhận được những góp ý khách quan của các bạn. Cảm ơn bạn casper-sky đã nói đúng. Nói được ra viết được ra những suy nghĩ của mình tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn là cứ giữ mãi nó ở trong lòng.Tôi luôn tin và hy vọng rằng các bạn sẽ giúp tôi ...Nhưng có lẽ tôi đã sai ...đã nhầm thật ...vì đó chỉ là câu chuyện của tôi, riêng tôi chứ đâu phải là chuyện của các bạn phải k? Tôi đã cố gắng hết mình để viết sao cho thật nhanh nhưng những gì tôi nhận được là sự thoải mái ư? hay là gì???
    Tôi thấy mình như đang bị chế giễu...thấy mình như đang bị mỉa mai ...nào thì cô em..em nó....Sao các ngôn từ các bạn dùng sợ vậy? Phải chăng khi lên diễn đàn là phải như thế??cái này thì tôi ko biết ..ko biết thật vì tôi là người mới gia nhập mà .....
    Có lẽ tôi ngớ ngẩn thật nên mới tin...có lẽ...đáng bị như vậy.Tôi đã tự làm mất thời gian của chính mình vì những việc không đâu và tôi...xin lỗi ...tôi sẽ dừng ở đây ...chắc là vậy thôi....
    Tôi đã hy vọng nhận được góp ý của các bạn ở cuối câu chuyện nhưng.....
    Thành thật xin lỗi các bạn 1 lần nữa vì đã làm phí thời gian của các bạn....Xin lỗi nhé......
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đúng là càng đọc càng hãi và rùng mình. Cha này biết tận dụng lợi thế kinh nghiệm sống lâu năm, mưu mô xảo quyệt. Cứ đà này kết cục không tốt đẹp là điều hiển nhiên.
  5. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    các bác làm cho cô bé (kô em gái, kô em nó nữa nhé) sợ rồi kìa. các bác tệ quá, tệ quá
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Coi nào, vậy vấn đề ở đây là gì ?
    Câu hỏi là "Anh là ai? Có chăng một tình yêu qua mạng?" đúng không.
    Vậy trả lời 2 câu hỏi đó thôi.
    "Anh là ai?"
    Em đã được trả lời thông qua những lần nói chuyện với đối tượng. Nếu vẫn còn chưa biết thì có nghĩa là em vẫn chưa hỏi hết thế thôi. Câu hỏi này không ai trả lời cho em được.
    "Có chăng một tình yêu qua mạng?"
    Thế nào là một tình yêu qua mạng hả em? Em và anh ấy gặp nhau nhiều lần rồi đấy chứ. Mạng thì cũng chỉ là một môi trường giao tiếp như em đến lớp học gì đó vào buổi tối vậy. Mọi người gặp nhau, thân thế thế nào, chẳng có gì đảm bảo hết. Muốn khỏi lăn tăn thì phải tự mình tìm hiểu thôi.
    Còn việc muốn mọi người góp ý. Ở nước ngoài mọi người tư vấn tình công theo giờ em biết không? Người dài dòng thì phải trả nhiều tiền thôi. Tóm lại là nên ngắn gọn.
    Còn về mấy anh quân đội, chị gặp hơi nhiều rồi nên cho em biết nhé.
    1. Đồng chí của em hơi bị dẻo mỏ (nói thẳng), không phải trường hợp hiếm, lời lẽ nồng nàn qua thư, ..., em cứ tưởng tượng như mấy vụ mấy anh quân đội làm quen qua thư ấy.
    2. Đồng chí của em hơi bị thực tế, cũng không phải trường hợp hiếm, họ ráo riết tấn công khi có cơ hội, và khi không còn cơ hội, thì họ phủi đít đi nhanh cũng không kém, một chút tình bạn thông thường cũng không còn đâu.
    3. Nguy cơ khi lấy nhau: những người đầu môi chót lưỡi, khi đạt được mục đích rồi sẽ không chú trọng cho mục đích đó nữa. Nghĩa là, lấy về là xong, lúc đó em thuộc về họ, họ có quyền định đoạt. Họ sẽ bù khú với bạn bè, đồng nghiệp bỏ mặc em ở nhà,...
    4. Dẻo miệng và thường xuyên trên mạng, có thể có song song vài mối quan hệ. Bỏ một người, sẽ lập tức có người khác được thay thế vào chiến dịch. Người bị bỏ sẽ không còn trong tâm trí. Trừ trường hợp họ yêu thật sự, nhưng mà yêu thì vẫn có khả năng quên được nhanh hơn những người khác.
    5. Ưu điểm khi lấy bộ đội: nếu có chuyện trục trặc, em sẽ có cả đoàn thể, Chi bộ, chính trị viên, công đoàn,... là hậu thuẫn sau lưng, và họ tham gia rất nhiệt tình
    6. Khi em lấy chồng quân đội xong rồi, em sẽ thấy các bạn của chồng em mồm mép chẳng kém chồng em. Và anh ta cũng thường thường như vậy thôi.
    Nói tóm lại, anh này chưa phải là người lớn, nhưng mà trong con mát các vị phụ huynh thì anh này là người lớn tuổi, nếu vừa mắt một chút thì lấy cảm tình chẳng khó. Khổ một nỗi là các cụ lại cứ nghĩ bộ đội bây giờ cũng như ngày xưa....... Hầu hết chỉ còn lại cái vỏ thôi. Thế mới là vấn đề đấy.
    Cẩn thận không là em biến thành con cờ trong tay anh ta suốt đời luôn. Lúc đó, chúc mừng em .
  7. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, giống như trường hợp của anh cu Sài trong Thời Xa Vắng của bác Lê Lựu
  8. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Mandarhy về những lời khuyên của chị
    Phải...có lẽ em dài dòng thật nhưng chẳng biết sẽ phải rút gọn thế nào để đủ ý, để mọi người có thể hiểu và đưa ra phán xét cuối cùng và khách quan nhất cả. Nếu chị nói anh ta dẻo mỏ thì cái đó em cũng chẳng biết là đúng hay không chỉ biết rằng hình như bộ đội...họ lãng mạn nên thơ thẩn ...còn anh ta đâu có dẻo mỏ kiểu tán gái đâu nhỉ....có thể đó chỉ là ý kiến chủ quan của em nhưng .......nếu chưa hẳn là người lớn và lại dẻo mỏ thì khi giao tiếp với mọi người( họ hàng cô dì chú bác) toàn là người lớn cả không lẽ mọi người lại không biết hay phải chăng anh ta đã thành ''cáo'' ?
    Còn việc câu hỏi Anh là ai?? thì đúng là chẳng có ai trả lời giúp em ngoài em phải rtự tìm hiểu mà thôi.
    Bây giờ có lẽ tôi không nên hỏi câu đó nữa mà thay vào đó xin được hỏi mọi người (những người thực sự quan tâm đến câu chuyện )câu hỏi thế này: Đọc từng đó câu chuyện thì mọi người nghĩ gì về anh ta ....về tôi .....và ...về mọi chuyện.
    1. Anh đã 31 tuổi và qua những gì tôi kể thì anh đã chững chạc người lớn chưa? hay cũng chỉ thường thường như chị Mandarhy nói. Anh là kẻ dẻo mỏ? kẻ xấu hay ....không phải anh là ai nữa mà các bạn thấy anh là người thế nào?
    2.Còn tôi, liệu có ngây thơ chỉ biết nhìn đời = con mắt màu hồng?Phải chăng tôi đã dại dột và cả tin??.....
    3.Mọi chuyện là thế nào?
    Tất nhiên câu chuyện còn có những tình tiết vướng mắc khác ở phía sau....nhưng có lẽ dài dòng qua sẽ là không hay...Vậy xin mọi người đưa ra nhận xét ý kiến đánh giá tính thời điểm này vậy nhé.....
    Cảm ơn mọi người...
  9. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi lại là tôi...
    Tôi có 1 câu hỏi ngoài lề 1 chút không liên quan gì đến nội dung câu chuyện này cả đó là lối viết chuyện của tôi các bạn thấy thế nào? Liệu có lan man và tẻ nhạt quá không hay nó đã thực sự thu hút được sự chú ý của các bạn? và nếu quan tâm thì là vì..................?
  10. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    1- đã chững chạc khi giao tiếp với người lớn tuổi hơn. còn người chững chạc hoàn toàn thì kô nên thất hứa (trừ trường hợp bất khả kháng).
    Không hẳn là người xấu, nhưng lần đầu tiên gặp mặt mà đã biết buôn chuyện thì cũng dẻo mỏ đấy.
    2- Bạn đã nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng rồi đấy.
    3- Mọi chuyện là thế nào thì chỉ sau khi đọc hết câu chuyện thì mới kết luận được.

Chia sẻ trang này