1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchivn_hn, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Coi như chị trả lời chất vấn vậy?????????
    Về việc tại sao anh ta dẻo mỏ mà các bậc phụ huynh của em không biết ????? Thực tế họ không suy nghĩ nhiều về việc anh ta dẻo mỏ hay không? Dẻo mỏ và mau mồm mau miệng cũng chẳng khác nhau là mấy. Mà các phụ huynh bây giờ lại thích mấy anh con rể phải mau mắn cơ, để còn giao tiếp xã hội, làm các cụ mở mày mở mặt. Những anh này rất hay được khen, nên bố mẹ vợ cũng mát lòng lắm bởi kiếm được anh con rể quý.
    Vấn đề anh ta người lớn hay chưa? Ở đây cần nhận rõ một điều là anh ta lớn lên trong môi trường quân đội, môi trường của sách lược, chiến lược, chiến thuật,..., mệnh lệnh và tuân thủ, ........, có thể là người lớn, nhưng ra xã hội, còn phải test hẵng. Môi trường quân đội mang tính cục bộ, nhất là gia đình anh ta mà truyền thống quân đội thì, tóm lại là, lệch lạc. Làm cái gì cũng theo binh phá hết, áp dụng rập khuôn trong mọi trường hợp. Vẫn có thể là người tốt, nhưng chưa thể là một người hay.
    Em chẳng có gì là dại dột và cả tin cả, đưa bài lên đây chứng tỏ là không cả tin rồi. Thiên hạ thì vẫn dùng lời nói để lừa nhau đấy thôi, nhưng mà có những câu chuyện lừa kết thúc rất có hậu đấy chứ. Ai bị lừa cũng thấy mãn nguyện cả. .
    Mọi chuyện là tuỳ em quyết định. Nếu không ai chê cả thì có nghĩa là được và tốt cho tương lai sau này. Anh ta thực tế, toan tính, thì sau này cũng đều làm lợi cho cái gia đình của anh ta và cô vợ của anh ta.
    Còn tình yêu, mức độ tình cảm nông sâu ra sao thì còn phải xét.
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác.
    @linhchivn_hn: Nhớ hôm trước tôi có post bài ủng hộ chuyện có những mối tình qua mạng... mà cụ thể là tôi đã từng yêu 1 người qua mạng...
    Nhưng theo dõi câu chuyện của bạn từ đầu tới jờ. Kết luận của tôi jờ lại khác với suy nghĩ ban đầu mà tôi đã từng chúc bạn. Trường hợp của bạn khác trường hợp của tôi nhiều quá. Đúng như bạn nói, tôi thấy anh bạn mà bạn đề cập có vấn đề nặng, ít nhất là cái tính luôn thích làm theo ý mình, không cần biết người khác nghĩ gì. Sau này giả sử bạn lấy anh ta. Tôi nghĩ bạn sẽ rất khó có hp với 1 người gia trưởng như thế.
    Theo tôi, bạn cần fải dứt khoát hơn trong mối quan hệ này.
  3. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tôi phải đính chính lại thế này, vì thực ra mọi người không cho tôi cơ hội để kể hết câu chuyện nên việc đánh giá có thể là chưa xác đáng.
    Chị Mandarhy thân mến, chị có nói anh ta là người dẻo mỏ -cái này thì em không biết để mà đánh giá nữa.Còn việc chị nói anh ta là người mau mồm miệng thì không phải, chắc chắn là không phải ...Vì khi giao tiếp với bố mẹ em và các bác anh không phải là người lầm lì không biết nói gì nhưng cũng không phải là người nhanh nhảu mồm miệng việc gì cũng xông xáo vào làm vì thực ra anh là người mới - đến dự chỉ với tư cách là 1 người bạn. Khi nói chuyện anh rất từ tốn, câu nói và cử chỉ của anh rất chững chạc và chín chắn, không phải chỉ em mà nhiều người có đánh giá như vậy.
    Nếu thật sự mọi người quan tâm đến câu chuyện em sẽ cố gắng gửi lên sớm nhất có thể còn nếu làm phiền vì cái sự lan man tẻ nhạt của mình thì thành thực em xin lỗi.... và sẽ xin thứ lỗi = việc chấm dứt topic này hnay...
    Cảm ơn tất cả mọi người!
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Okie, vậy là tiếp xúc với phụ huynh thì rất chững chạc, cũng giống như khi bước vào phòng họp với các tướng, tá thôi. Thoát ra là lại trở về với chính mình .
    Chị nói những điều chì biết về mấy anh bộ đội rồi, em có thể kết thúc topic tại đây. Còn nếu rảnh rỗi thì tiếp tục post bài giống như chị rỗi việc vào đây tư vấn ấy. Thư giãn ấy mà
  5. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    @ owner topic : cậu viết tiếp đi, chuyện đang hồi hộp mà.
  6. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chị này đã ko hiểu chuyện cua người khác thì đừng có áp đặt ý kiến của mình và coi thường câu chuyện của người ta như thế. Em thấy thật hổ thẹn cho chị, vậy hoá ra chị vào đây "tư vấn" (như chị nói) chỉ bởi vì chị rỗi hơi ko có việc gì để làm à? Lại còn "thư giãn" nữa chứ, chị nói thế mà ko thấy xấu hổ ah, chuyện khúc mắc riêng tư của người ta đâu phải là nơi để chị "thư giãn" cho mấy câu phán xét thiếu căn cứ của mình đâu, thật ko thể hiểu nổi chị bao nhiêu tuổi rồi mà lại có thể ấu trĩ và thiếu suy nghĩ như vầy... Nếu ko giúp được người ta thì tốt hơn hết chị đừng tham gia, chứ đừng có cái kiểu tự cho là mình hiểu đời hơn người khác mà nhìn người ta như thể mình là kẻ bề trên đâu nhé. Hi vọng lần sau chị sẽ biết suy nghĩ đến cảm giác của người khác và cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình!
    Được cryriver sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 18/03/2006
  7. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người cứ bình tĩnh đợi chị linchivn kể hết câu chuyện đã.Có thể cách chị ấy diễn đạt hơi dài dòng ,nhưng cũng vì chị ấy muốn diễn đạt hết suy nghĩ của mình thôi.
    Chị linhchivn à ,về tình yêu trên mạng ,thì em ko tin lắm, em nghĩ đó có thể chỉ là thấy hợp tính ,có cảm tình thôi.Còn để đi đến tình yêu phải có 1 thời gian tiếp xúc gặp gỡ .Anh bộ đội của chị ,em cứ thấy anh ý bài bản thế nào ấy, còn thư anh ấy viết sến quá ,thấy khó tin anh này được . Đó là suy nghĩ của em ,khi vừa đọc qua mấy bài viết của chị
    Hehe thôi chị kể hết một thể đi ,để các bác trong này tư vấn cho ,về khoản này em ngồi nghe thoai
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Oh, nói hay lắm, vote cho em này 5 sao.
    Chị hy vọng những lời nói này từ một người khác cơ, nhưng mà thôi, là em nói cũng được.
    Còn chuyện toi rỗi việc vào đây tư vấn, nhưng ko hẳn là tư vấn linh tinh vớ vẩn đâu. Cô chủ topic nếu thấy tham khảo được thì cứ tham khảo, mà nói tư vấn thì hơi to tát, chỉ là chia sẻ một chút ý kiến mà thôi.
    Tôi không dám nói là hiểu đời, nhưng mà tại vì nhiều người cứ khiến mình nghĩ như thế nên hê hê ........ Cuộc đời vẫn trôi, guồng máy cũng cứ chạy, thiếu đi một người, cuộc sống vẫn thé, TTVNOL này thiếu đi một câu chuyện, vẫn còn những câu chuyện khác. Đừng có làm mất thời gian của mình để theo dõi cái gì đó em bé ah.
  9. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Mandarhy! Tôi gọi chị là chị vì tôi thấy chị đã theo dõi câu chuyện của tôi từ đầu nên chị biết tuổi của tôi và mới xưng hô như vậy. Nếu không phiền chị có thể cho tôi biết chị sinh năm bnhiêu được không?
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi, tôi không muốn vì cớ gì mà các bạn lại phải tranh luận và khẩu chiến với nhau đâu.... Tôi nói thật đấy vì có để làm gì đâu nhỉ, Mandarhy nói đúng, trên diễn đàn thì không có câu chuyện này thì sẽ có câu chuyện khác nhưng ngay từ đầu tôi đã nói: những ai thật sự quan tâm đến câu chuyện và không coi đây là 1 trò đùa, 1 câu chuyện rẻ tiền chỉ đáng 500 đ,1 thú vui thư giãn thì hãy đưa ra ý kiến cho câu chuyện. Còn những ai đóng góp ý kiến nhưng lại cho rằng k quan tâm đến câu chuyện và rằng post bài chỉ vì thú vui thì phải chăng chính họ đang tự hạ thấp chính bản thân mình khi không hiểu thứ ngôn ngữ mà người khác nói......Nếu ai đó cảm thấy mất thời gian và vô bổ khi đọc câu chuyện này thì hãy chấm dứt đọc là hơn hết...Không phải tôi nói cho tôi mà cho mọi người...vô bổ mất thời gian thì đọc làm gì.............
  10. linhchivn_hn

    linhchivn_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn outbreak!
    Nếu bạn không lên tiếng thì đúng là tôi chẳng biết bạn cũng đã theo dõi câu chuyện của tôi đâu. Cảm ơn bạn đã theo dõi nhưng đúng là phải lộ mặt thì mới biết đó là con người thế nào phải không bạn. Con người ta sinh ra cái miệng để nói lời hay ý đẹp nếu không đẹp thì chí ít cũng không phải là xấu. Ngôn từ bạn nói ra .....à không phun ra mới đúng chứ ....'' cút '' .....nghe sao mà sợ quá. Tôi đi học từ lớp 1 đến hết ĐH chẳng có thầy cô giáo nào dạy học trò của mình nói như vậy, tất cả các trường các lớp đều như vậy. Phải chăng bố mẹ bạn ở nhà dạy bạn điều hay lẽ phải đó???
    Tôi không yêu cầu bạn đóng góp ý kiến của mình của mình cho câu chuyện. Tôi cũng đâu có lấn đất của bạn để bạn post bài hay của bạn đâu...Hãy cứ nhìn lại và xem kỹ xem....Tôi không yêu cầu ai giúp tôi điều gì cả có chăng là ý kiến đóng góp chung thôi....Như 1 bạn trên diễn đàn đã nói đúng , câu chuyện là của tôii nhưng có thể nhiều người sẽ rút ra được kinh nghiệm từ vấn đề đó....XH mà ...học hỏi biết thêm đâu có thừa phải không bạn
    Tôi thấy bạn nên suy nghĩ trước khi định nói ra điều gì vì rằng thiên hạ có tai có mắt đấy.....nếu họ không tôn trọng bạn thì bạn cũng phải tôn trọng chính bản thân mình chứ. Nói vậy mà không thấy mùi gì sao...???
    Hãy để diễn đàn được trong sạch về ngôn từ và nội dung!

Chia sẻ trang này