1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai??? Có chăng một tình yêu qua mạng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchivn_hn, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Chi ơi, tớ hồi hộp về câu chuyện của bạn quá. Kể tiếp đi nhé. Mà ko biết anh ý sẽ đẩy câu chuyện đến đâu nhỉ?
    Tớ cũng đã từng chat, từng đi gặp nhiều chatter, cũng có người xấu, cũng có người chẳng xấu.
    Tớ cũng chẳng tin vào tình yêu trên mạng... Nhưng mà duyên số của tớ thế nào mà yêu ngay 1 anh qua mạng. Sau 5 năm tìm hiểu nhau, chúng tớ đã đi đến hôn nhân. Hiện tại đang rất hạnh phúc.
    Chúc cậu mạnh khoẻ, hạnh phúc sáng suốt và may mắn.
    P/S: tớ với cậu bằng tuổi nhau đấy
  2. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng chị, em nghĩ có lẽ chị là một trong những người hiếm hoi tìm được tình yêu đích thực của mình qua mạng đó. Còn em thì mới chỉ có 1 lần đổ vỡ thôi, nhưng em đã thực sự mất niềm tin vào những mối quan hệ trên mạng rồi. Có thể em đã hơi cực đoan chăng, nhưng có lẽ là do đã nghe quá nhiều những chuyện buồn, những kết cục bi thảm từ những mối quan hệ trên mạng này cộng với sự trắc trở éo le trong đường tình duyên của mình mà em đã và sẽ chẳng bao giờ lấy lại được niềm tin đó nữa... Với em chuyện tình trên mạng bây giờ chỉ là một điều gì có thể rất lãng mạn, có thể rất lung linh nhưng có nó thật xa xôi, viển vông và nhiều khi khiến cho người ta buồn và thất vọng thật nhiều..
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ờ, thế thì tốt đấy, nói như cô thì tôi cũng có thể nói tôi là Giám đốc đài truyền hình nào đẫy, lấy ai mà biết. Hợm hĩnh, khoe khoang, nhạt toẹt, ngớ ngẩn. Cũng biết điều để mà..."xin lỗi vì chuyện còn dài chưa kể tiếp được, hẹn gặp lại tối mai ... "
    Thế gian này lắm con cóc tưởng mình là thiên nga lắm. Tớ *** phải thiên nga, nhưng cũng *** phải cóc để mà khoe ai. Vĩnh biệt nhé, khi nào bị đời đập cho vài phát tự động khôn ra thôi
  4. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ơ hay. đây là Tư vấn tình yêu chứ có phải là Chửi nhau đâu. Buồn cười thật.
    weekend kô ol thấy trôi nhanh quá, nhưng theo tôi là linhchi nên cho anh chàng bộ đội thêm cơ hội chứng minh anh ta không phải là người xấu.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Khì ... tớ đọc 1 lèo hết topic này nên cũng có đôi lời góp ý :
    - Riêng cái chuyện anh chàng mập mờ trong khỏan sơ yếu lí lịch như thế là đáng bị zero rồi.
    - Thứ đến, bạn thử tưởng tượng một ngày nào đó bạn từ chối 1 cách thẳng thừng, xem bạn có bị chàng đó khủng bố không nhé, tớ đồ rằng có khi lúc đó bạn sẽ bị bom điện thoại cả ngày còn stress nhiều hơn cơ.
    - Trong lòng bạn nói thẳng ra có 1 cái gì đó more than friend với anh chàng đó rồi, nếu k như thế thì bạn sẽ chẳng bao h đủ kiên nhẫn để nghe anh chàng đó nói đến hàng h và k nỡ cúp máy nếu như điện thoại của bạn k hết pin.
    - Chính vì cái sự hơn bạn bè này, nên bạn có thể dễ dàng bỏ qua cái lỗi trên đầu tớ đã nói, và những cách cư xử thiếu lịch sự của chàng ta.
    Con gái khi đã có cảm tình với ai đó, thì chỉ cần 1 việc làm nhỏ nhỏ của anh chàng kia thôi, cũng làm cho bạn lăn tăn lắm lắm. Tớ nghĩ bạn đã rất tự chủ khi quyết định k cho anh chàng ăn dưa bở thêm, cái chính bây giờ là bạn có quyết tâm hẳn không chứ đừng có làm theo kiểu : miệng nói quyết tâm nhưng khi có điện thoại cho dù k thích vẫn cứ cố gắng chịu đựng mà nghe, như thế hoá ra bạn lại đang cho chàng ăn thêm dưa bở mà k biết đấy.
    Anh chàng đấy nghe bạn từ chối mà mặt đần ra, tức giận ....etc... thì tớ nghĩ cũng phải, vì trong bụng anh ta đang chắc mẩm đến 99% là bạn đồng ý rồi ... ai dè ... " ôi dòng đợi tại sao bao ngang trái"
    TỚ chẳng khuyên bạn là nên hay k nên, bởi vì xét cho cùng thì người quyết cuối cùng cũng vẫn là bạn. Mọi người ở trên này chỉ suy xét anh chàng dựa trên những gì bạn kể thôi.
    @kỵ sĩ: bạn ơi, dù gì bạn ấy cũng là con gái, nói chuyện nhẹ nhàng hơn cũng chẳng mất cái gì đúng k nào? Ai lại đôi co như thế ....
    @mandarhy: Em phục chị ở cái bài trên đấy, những ý chị muốn nói đã được cryriver nói hết cả ra rồi , nhưng mà nếu đó là bạn lập topic nói ra thì đúng ý chị hơn, đúng k ah?
  6. nguamom

    nguamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [quote... Thế gian này lắm con cóc tưởng mình là thiên nga lắm. Tớ *** phải thiên nga, nhưng cũng *** phải cóc để mà khoe ai. Vĩnh biệt nhé, khi nào bị đời đập cho vài phát tự động khôn ra thôi... quote]
    Thế này mới đúng là những lời khuyên chí tình đấy
    Được nguamom sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 21/03/2006
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng có một tình yêu với 1 người con trai mà lúc đầu cái cách mà anh ấy cưa mình cũng giống như cách mà anh chàng của bạn đã cưa.
    Đó là anh ấy rất tự tin vào bản thân mình, chủ động gọi điện và đến nhà chơi gặp bố mẹ mình và ngay lần đầu tiên thì các cụ đã có cảm tình tốt với anh ấy rồi.
    Đến mức mà mình cảm thấy bố mẹ mình đã thích anh áy trước khi mình thích cơ.
    Đi chơi được vài lần anh ấy cũng rất nhanh hôn lên môi mình làm mình không kịp phản ứng gì xong rồi nói qua chủ đề khác .
    Bây giwò thì mình và anh đã không còn yêu nhau nữa nhưng với những gì mình đã trải qua và suy nghĩ kỹ càng thì mình nghĩ rằng anh bộ đội này không phải là không yêu cậu thật lòng, nhưng đằng sau tình yêu đó còn tính toán hay điều khó nghĩ gì của anh ấy thì mình không biết.
    Bởi vì người yêu trước của mình luôn công khai mối quan hệ của bọn mình với mọi người, bố mẹ và đồng nghiệp anh ấy.
    Mỗi người có 1 suy nghĩ và quyết định riêng của bản thân nhưng mình thấy rằng những gì bạn đã và đang làm là hoàn toàn chính xác và tỉnh táo, tuy rằng sẽ có lúc bất chợt bạn tự hỏi mình liệu rằng mình làm thế có gay gắt quá không, đúng không?

    Chúc bạn luôn có được những suy nghĩ và hành động đúng đắn, đừng làmn gì vội vàng để sau này cảm thấy hối tiếc về bất cứ diều gì nha
    Và cũng chúc bạn mau chóng tìm được cảm giác bình yên trong trái tim mình .
  8. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe chuyện của linhchivn_hn thật hồi hộp. Sau khi đọc đi đọc lại câu chuyện của bạn, mình có một vài suy nghĩ về 3 câu hỏi của bạn:
    1). Ở tuổi 31, một Thượng uý quân đội hoàn toàn được coi là chính chắn. Tính cách của họ thường là nghiêm túc, làm gì cũng có tính nguyên tắc vì ảnh hưởng của chế độ mệnh lệnh mà. Thế cho nên không có gì ngạc nhiên khi mà bố mẹ, các chị đều đánh giá anh ấy là con người chững chạc, biết giao tiếp vì bộ đội từ nhân dân mà ra mà. Nhưng người sỹ quan quân đội lãng mạn không nhiều lắm (so sáng tương đối với các ngành nghề khác). Ở đây, chàng Thượng uý này đã biết không khéo khai thác điểm mạnh của mình để tiếp cận gia đình và chính bạn.
    Anh ta thực sự yêu em, điều đó không phải bàn cãi, nhưng cách thức bày tỏ tình cảm của anh ta không làm em hứng thú (anh ta vận dụng chiến thuật đánh vỗ mặt, sau đó rút lui rồi đánh tập hậu). Thông tin về lý lịch anh ta cần phải làm rõ, không đưọc giấu giếm. Mình nghi ngờ nếu bố mẹ đángống ở đây tại sao anh ta không sống cùng gia đình mà vào ở tập thể, Phải chăng gia đình anh ta có vấn đề? Mình nghĩ kể cả con trai cũng muốn sống cùng gia đình lắm chứ, chỉ có các đôi mới cưới mới thích ở riêng thôi.
    2). Việc bạn tin anh ta cũng hết sức bình thường thôi vì anh ấy không phải là người xấu. Hơn nữa, bạn và anh ấy nói chuyện rất hợp mà nhu cầu giao tiếp của con người là nhu cầu chính đáng. Mình không nghĩ bạn bồng bột hay nhìn đời dưới con mắt mầu hồng trong chuyện này mà chỉ nghĩ cách thức xử trí của bạn đôi lúc chưa hợp lý.
    3). Mới đầu chỉ vì tò mò và nói chuyện hợp mà bạn gặp anh ấy. Trong con người bạn có một mâu thuẫn là nửa muốn tiếp tục quan hệ, nửa muốn chỉ là bạn bè và tồn tại một sự nghi ngờ rất lớn. Chính sự nghi ngờ đó đã ngăn cách bạn và anh ấy. Tuy nhiên, cũng chính việc xử trí không dứt khoát của bạn làm anh ấy hy vọng (nếu là mình cũng thế).
    Theo mình, thực sự bạn chỉ cảm mến anh ấy chứ không yêu anh ấy, điều đó cũng dễ hiểu vì tình yêu mà. Nếu như vậy, bạn nên dứt khoát giữa gianh giới tình bạn và tình yêu. Bạn mới 24 tuổi, cộng với sự năng động của bạn thì bạn sẽ gặp một người khác thực sự làm con tim bạn rung động.
    Chúc bạn có một quyết định sáng suốt và trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ quan điểm của mình.
    Thôi, hay để mình giới thiệu một người khác cho, cũng trạc tuổi anh ấy để bạn so sánh, có cái nhìn toàn diện hơn. Mình cam đoan "súng bắn không nên sẽ đền đạn".
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có một vấn đề mà em không hiểu ở đây là...Nếu không thích, thì chẳng việc gì phải mất thời gian ngồi gõ, khi công việc bận rộn như thế. Rồi lại muốn kể thật chi tiết, đầy đủ, vẫn còn tình tiết tức là....em sẽ cố cho nhanh; không có gì mới thì..tạm dừng vì chưa có phát sinh mới...
    Vấn đề ở đây cần phải hỏi là: Bạn thật sự muốn gì
    Tớ không đồng ý cái chuyện ai đó bảo là bạn linhchi cho cái anh thượng tá kia dưa bở, cắt kiếc gì gì đó. Vì nếu thế thì xong chuyện, có gì mà cần hỏi han, còn gì để mà tiếp tục diễn biến câu chuyện nữa.Chẳng biết đúng không, nhưng có vẻ như trái tim bạn thì đã đổ rồi, nhưng bạn vẫn còn bị cản trở bởi vài cái điểm mập mờ thôi. Kiểu tự phản đối trái tim ý mà....
    Nếu như là một chuyện diễn ra trong cuộc sống, vẫn đang tiếp diễn thì làm sao ai có thể cố gắng đi đến kết thúc sớm được, mà rồi đã kết thúc rồi thì còn gì mà hỏi han, tư vấn? Còn nếu là một câu chuyện theo kiểu chuyện nhiều kỳ, nhiều kết quả, ai đoán hay được thưởng thì...còn dài....
    Chuyện chỉ có 99% sự thật thôi á? Thế 1% sự giả nó nằm ở chỗ nào thế? Bạn đang muốn mọi người đánh giá anh chàng ấy? Là tốt hay xấu? Được hay không? Yêu thật hay giả?v .v.... Và rồi sau đó???????
    Bạn sẽ tự đưa câu chuyện đến kết thúc? Giỏi quá!
    Về quân đội và gia đình quân đội nhé, cái này tớ hiểu phết..Nếu chẳng hạn cơ quan anh ấy ở xa, ví dụ Sóc Sơn hay Đông Anh chẳng hạn, tức là 30, 40 cây, may ra anh ấy mới phải ở tập thể. Chứ thời này, không thấy ai nhà Hà Nội, làm gần mà phải ở trong doanh trại cả.( Bộ quốc phòng có vừa ra quy định mới không nhỉ....)
    Nếu có thắc mắc gì, hay thấy áy náy, mà sự tò mò và tình cảm nó lại...lớn quá, thì PM cho tớ YM của anh ấy.( và đừng có bảo anh ấy vào đây, không lại lộ bem). Tớ sẽ điều tra cho cậu cho đến ra kết quả thì thôi. Nhưng tớ không dám chắc sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho cậu đâu.( tất nhiên là nếu đấy nhé- khi thật sự thấy cần)
    Tạm thời miễn bàn luận và nhận xét.Chờ đợi thời gian và sự việc đã.....
  10. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là bạn linhchi phải biết được thông tin cụ thể về anh ta rồi hãy nghĩ đến chuyện khác kẻo phí công, mất thời gian bạn ạ...Nơi anh ta làm việc, chỗ ở, quan hệ bạn bè...Hic hic, con trai sợ nhất là lộ bí mật...Em không thể đoán già đoán non về một người trong bóng tối được...Em cứ thử gợi ý đến nhà anh ta chơi xem sao nhé......Chắc anh ta sẽ từ chối khéo ngay...

Chia sẻ trang này