1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_thu_cho_anh

    mua_thu_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh là ai?

    Tôi đã may mắn gặp được anh khi lang thang trên mạng, vào lúc buồn chán nhất trong đời, khi tôi chia tay mối tình đầu trong sáng và đầy mộng mơ. Anh đến, nhẹ nhàng như một cơn gió xoa dịu nỗi đau của người bị phản bội trong tôi, đưa tôi trở lại cuộc sống bình thường với câu nói thật giản dị: "Lớn rồi, không khóc nữa nghe em". Tôi dần trở lại vui tươi như ngày nào, không còn cảm giác chông chênh, lại bắt đầu mơ ước và mọi mơ ước của tôi có anh. Như thế từ bao giờ, chính tôi cũng không biết nữa. Nhưng rồi, anh cũng ra đi, không một lý do, không một lời từ biệt và tôi cũng chưa kịp hỏi "Anh là ai?". Tôi đã quá vô tâm, anh lo lắng cho tôi rất nhiều mà tôi thì.. chưa một lần hỏi "Anh tên gì? Anh từ đâu đến?". Không những không quan tâm đến anh mà ngay cả khi đã yêu anh, tôi cũng không hề hay biết. Và tôi chỉ kịp nhận ra điều đó khi anh đã đi xa. Thiếu vắng anh và phải chia tay với giấc mơ của mình, điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng "Lớn rồi, không khóc nữa". Tôi đã không khóc, có lẽ vì tôi lo sợ rằng sẽ không còn ai dỗ "Nín đi em", nhưng dù sao tôi đã làm được điều anh mong muốn. Chỉ cần nghĩ tới anh, tới anh thôi mọi khó khăn dường như trở nên nhẹ nhàng hơn và tôi đã có thể mỉm cười thay vì bật khóc như khi còn anh. Anh là người duy nhất trên đời có thể làm được như thế! Cho dù tất cả đã quá muộn và giờ đây tôi chỉ có thể tìm gặp anh trong những giấc mơ nhưng lòng tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những hình ảnh về anh sẽ mãi lung linh, hiện hữu trong tôi. Những ký ức về anh đã trở thành một phần không thể thiếu, phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi. Nơi đây, tôi và kỷ niệm vẫn chờ mong một ngày anh sẽ quay về cùng tôi viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở...
  2. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lang thang để đi tìm anh, lang thang khắp nơi để tìm cho mình một lý do, lang thang để rồi cuối cùng chẳng thể nào biết được anh là ai.
  3. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ anh chịu nghĩ cho mình. Anh nhờ mình làm bao nhiêu chuyện nhưng cuối cùng anh không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mình.
    Anh! Sẽ chẳng ai biết anh là ai. Buồn anh lắm

Chia sẻ trang này