1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi an_huy, 28/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh là ai?

    Anh ah, thời gian trôi đi, và mong ước nhỏ bé ấy của em không ngừng cháy sáng...Anh biết không, nếu được sống hạnh phúc ngay trong lúc này đây, em sẽ nghĩ rằng anh sẽ là của em...Anh ơi, hạnh phúc đó có thể có không? Em cần phải là chính mình...Có nhiều tâm sự lắm anh ah. Cứ mỗi lần TTVN down là một lần trống vắng trong em, dù chỉ để vào forum, thăm topic của anh và còn xem anh có vào ttvn không nữa, ...buồn cười và trẻ con lắm phải không anh?
    Anh ah, em có một mong ước lớn cho mình, và em muốn có một người như anh ở bên em...
    Em chỉ muốn sống thật chân thành, nhưng giá như đừng có ai để em buồn đến thế, trái tim nhỏ bé của em cũng buồn chứ... Giá như có một người để thương nhớ thì hay biết mấy, rồi sẽ không bị distract bởi những người khác nữa...Em không biết mình có thể tin gì ở gì nữa,...chỉ tại cái nỗi là nghĩ rằng mình đối xử tốt với người ta thì người ta cũng sẽ tốt với mình...có phải vậy không anh? Thời gian sẽ qua, tuổi trẻ cũng những hoài bão sẽ qua, những đợt sóng dữ dội trong em chỉ mong được trôi dạt vào một bờ cát trắng phẳng lặng và yên bình...Và rồi em sẽ đạt được ước nguyện của mình anh ạ...em biết mình có thể làm được mà...duy chỉ có điều duy nhất mà em không tin tưởng vào mình đó là trái tim anh...làm sao em ôm giữ được trái tim anh cho riêng em phải không? Chính vì thế mà em không cho phép mình đi quá xa thực tai, không cho phép mình tin tưởng vào tình yêu đó...và em để cho trái tim mình yêu cái hiện tại sống động quanh em, mỉm cười với những ánh mắt trìu mến quanh em...
    Em tin rằng mình sẽ được hạnh phúc bên người mình thương yêu. Người đó có là anh không? em không dám chắc...




    Cause I am your lady....and you are my man

Chia sẻ trang này