1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là? mĂ?̣t th?f??ng hè?n ..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Not_for_Sale, 25/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    lại một kẻ đọc lướt thướt rồi đưa ra đánh giá thể nào cũn bị chủ topic vẹo lại :))
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    theo tui thì cái này do 1 người viết ra thôi, đọc thấy chuối nguyên nải
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hèn
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko có cố gái đó chứ. Tôi cá với bạn là có.
    Cô gái đúng thì ắt hẳn cháng trai sai và ngược lại nếu chàng trai ko hèn thì cô gái đáng khinh bỉ. Nhưng tôi nghĩ chẳng ai hèn hay đáng khinh ở đây cả. Mỗi người có cách sống và lý tưởng của riêng mình. Anh muốn một cô gái trong trắng, ngoan hiền nết na thì anh tìm một cô gái như thế mà thích mà yêu mà lấy, còn cô gái đã sống và yêu hết mình với những người đáng để cô "quan hệ" và dĩ nhiên không phải "quan hệ nào cũng là ********".
    Chỉ có sống mà ko phải cúi mặt mới đáng khen. Nếu che giấu cái xấu xa để làm người đạo mạo thì quá dễ.
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    E*** !
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 25/03/2009
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cái xã hội này loạn rồi,
    Giống như mấy ẻm **** trước khi ra trại cứ bảo em sẽ làm lại cuộc đời, rồi vẫn thế!
    Chung quy thì vẫn là đáng khinh.
    Nếu biết phận mà không nói thì còn có thể thông cảm được, còn cái dạng vẫn vỗ ngực ta đây là cái loại không còn mấy liêm sỷ rồi.
    Chán các chị các em! Sống chả ra sao, khi lõ rồi thì bảo vì Tây nó sống thế!
  7. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, đúng là điên rồ. Một thằng đàn ông biết tôn trọng những giá trị tốt đẹp thì bị gọi là " THẰNG HÈN" . Còn một đứa con gái gắn cho mình cái mác là "Sống hết mình" thì được gọi là "TỰ TRỌNG VÀ DANH GIÁ". Nếu cứ cái kiểu sống hết mình như thế này thì gì chả sướng, làm những điều mình thích, thỏa mãn bản thân, cần đếch gì quan tâm đến ai, đến ngày mai, mình mình thấy vui là được rồi. Thế đấy. Cứ cái kiểu này rồi mai còn làm nhiều thứ kinh hơn, loạn hơn, trả đúng giá trị đạo đức dưới bất kỳ góc nhìn nào dù là rộng lượng nhất, rồi vẫn ngẩng mặt lên trời: Mình là cá tính, mình là phong cách, không phải ai cũng hiểu được những góc khuất của người khác...... Những được con gái kiểu này, chỉ được cái hạnh phúc và ôm ấp kỷ niệm của một thời thỏa mãn những gì mình thích, được yêu thương, được cưng chiều. Nhưng cuối cùng phần lớn là có phần đời còn lại chẳng ra sao, từ đúng nhất là bất hạnh.
    Những thằng con trai tử tế, được giáo dục hẳn hoi như thế thì bị gọi là sĩ dởm hão, là hèn, là giả tạo. Thật buồn cho những nhóm người có suy nghĩ như vậy.
    Khốn nạn một điều, bây giờ càng nhiều con gái thích mình cá tính kiểu này
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ nào sai sao?
  9. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ, có quá nhiều cách để tiếp cận với đoạn hội thoại trên. Mình không biết là rốt cục nó có thật hay không. Nhưng mình thấy, theo như cách mình hiểu nó.
    Thì, đó là sự bất hạnh, cho cả hai người. Chàng trai hèn nhát và cô gái mù quáng. Gía như cả hai bớt đi một tý. Dũng cảm và tự chủ hơn.
    Như cái bạn ở trên đã nói ha, rằng hiện nay không ít những cô gái cho mình DANH GIÁ với những lý do tương tự như cô gái trong bài đầu. Nhưng mà, mình nghĩ, với những người con trai thực sự, họ sẽ biết phân biệt bản chất của người con gái họ muốn yêu.
    Trong trường hợp cô gái đã yêu hết mình nhưng mà vẫn cô đơn thì có lẽ cô ấy nên xem lại, rốt cục mình có quá mù quáng và giản đơn hay không, cách sống không phù hợp hay cô đã chọn nhầm đối tượng.
    Mà nói thật thì, nếu như con người ta nghĩ rộng ra một chút thôi....chẳng có cuộc sống nào đáng bị khinh bỉ cả....
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 người dũng cảm và mạnh mẽ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này