1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là một thằng điên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kanazawa, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh là một thằng điên!!!

    Anh nói anh yêu em thì sao anh lại vội vàng đến thế. Biết rằng tình cảm của anh dành cho em rất nhiều, và em cũng chỉ nhận lời yêu anh được cách đây hai hôm, nên em biết rằng tình cảm mà anh dành cho em rất nhiều và rất nhiều. Nhưng anh ơi, nhận thức của anh về tình yêu là như thế nào thế? Anh có cần thiết phải làm những điều đó hay không?
    Em đã đi chơi với anh cả một buổi sáng rồi, chiều em có việc, em phải về. Em biết anh không muốn xa em, nhưng sao anh lại nói với em rằng "Chúng mình vào quán cà fê vườn nào đấy đi". Anh là một thằng điên!
    Vì sao anh muốn đến chơi anh không đến vào buổi tối, khi mà em không còn căng thẳng vì những việc phải làm trong ngày. Ngày nào anh đến thăm em vào buổi trưa, anh đánh thức giấc ngủ trưa của em đã đành, nhưng anh đánh thức giấc ngủ trưa của cả chị em, và em gái em nữa. Anh có thấy anh là một thằng điên không?
    Buổi tối hôm đó em tiễn anh ra cổng, em đứng để đợi anh đi mãi, nhưng anh không đi, em biết anh muốn ôm em. Nhưng em đã bắt đầu sợ anh, em không cho phép. Thế là em kệ anh, em đóng cổng nhà em lại. Nhưng anh lại giằng co với em, anh không cho em đóng cổng. Cô em ở trong nhà đã nói vọng ra rồi. Anh nghe thấy nhưng anh như một thằng điên, anh giằng co mở cổng cho bằng được để ôm em cho bằng được. Kết quả ngày hôm đó anh bị ăn một cái tát vào mặt vì sự tức giận của cô em. Em không muốn xảy ra chuyện như thế, nhưng anh có thấy anh bị điên không?
    Em biết rằng khi người ta yêu nhau thì người ta muốn có cảm giác gần gũi bên cạnh người yêu. Nhưng khi ngồi nói chuyện với em ở nhà em, sao anh không giữ lấy phép lịch sự tối thiểu? Vì nhà em không chỉ có mình em. Vả lại em mới đi chơi với anh có một lần thôi mà. Em ngồi ở giường thì việc gì anh phải nhảy lên giường ngồi với em mà ôm em. Anh ngu thế!

    Em muốn gào thét lên cho thoả mãn cơn tức giận vì sự ngu dốt, đần độn và không hiểu biết của anh.

    "Anh là một thằng điên"
  2. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    À ,hôm nọ cô này mới hỏi cậu kia có cảm tình với cô không :http://www.ttvnol.com/lovekingdom/361412.ttvn
    Ra là có nhỉ .
    Cô gái anh ,anh thấy em đanh đá và ghê rợn quá , sinh năm 77 thì hiền 1 chút em ơi ,không thì ê sắc đấy
  3. mien_song_gio

    mien_song_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trời, ông bạn của cô anh biết rõ mà, hắn ta trước làm cho c.ty chuyên sản xuất instant noodle, sau chuyển sang nhà hàng phục vụ fastfood cho giới công chức - bệnh nghề nghiệp đấy , chẳng phải điên hay ngu dốt gì đâu. Muốn xử lý phải dùng biệt dược liều cao mới trị dứt điểm dc cô em à :
    1. Hắn cứ nhảy lên giường của cô? quá dễ - lần sau cô tiếp hắn trong toilet
    2. Bị cô của bạn tát mà vẫn chưa chừa? quá dễ, kêu thêm ba mẹ cô, anh em bè bạn của cô cùng tát một lúc, hiệu ững công hưởng sẽ phát huy tác dụng, đảm bảo sẽ chừa ngay
    Cô em cứ theo chỉ dẫn của anh mà làm, nếu có kết quả, báo lại cho anh hay nha
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là điên, cái gì là bình thường, chỉ khác nhau ở mỗi hành vi cư xử làm biểu hiện thì phải. Nhưng điên nhất ở đây là việc nhận lời yêu một người như vậy rồi để chịu đựng sự điên rồ đó.
  5. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    To H2S04: Người mà tôi muốn hỏi ở Topic kia là vì tôi có cảm tình với anh ấy, hi vọng ở anh ấy. Nhưng tôi chẳng bao giờ dại dột hành động một cách mù quáng để mà phá tan đi những gì tốt đẹp giữa hai người, vả lại tôi chỉ muốn anh ấy hiểu tình cảm của tôi mà chẳng coi thường tình cảm của tôi.

    Còn người ở topic này ư? Chắc bạn sẽ lại hỏi sao mà tôi lăng nhăng thế chứ gì? Kìa, không phải thế đâu. Những người đến với tôi không phải ít, nhưng người tôi có cảm tình thì tôi chẳng hiểu người ta đối với tôi thế nào. Tôi chợt nghĩ đến câu nói "Con gái nên lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu". Vậy là tôi quyết định yêu anh chàng ở topic này, anh ta theo đuổi tôi đã lâu rồi. Tôi hi vọng biết đâu tình cảm của tôi dành cho anh ấy sẽ thay đổi, biết đâu nhờ tình yêu của anh ấy mà tôi sẽ trở nên yêu anh ấy, nếu anh ấy là người tốt. Vậy mà như bạn thấy đấy, sự việc đã quá phũ phàng với tôi. Anh ta giết chết tình yêu của tôi, anh ta giết chết niềm hi vọng của tôi, chỉ đơn giản anh ta là một thằng ngu xuẩn.
    Anh bảo tôi hiền một chút ư? Này sao lại ăn nói vội vàng thế, thiếu suy xét. Chứng tỏ một điều anh là một loại người giống anh chàng tôi nhắc đến. Chắc anh đi chơi với người yêu anh, anh cũng rủ cô ấy "Em ơi vào cafê vườn đi", nếu cô ấy cũng hiền cô ấy cũng nghe theo lời anh mà vào cafê vườn, vào đó cô ấy cũng lại hiền nốt, rồi anh hiếp dâm cô ấy à? Này, nếu không biết đến phép lại lịch sự thì căng tai ra mà nghe chị dạy bảo đây này. Một người lịch sự không bao giờ nói câu thế, người ta chỉ nói rằng "Mời em đi uống cà fê" thồi. Đã hiểu chưa?
    To mien_song_gio: Anh à, em chỉ lên đây để nói cho đỡ cơn bực tức của em thôi, chứ anh bảo em làm thế thì em làm làm sao được. Em không phải là loại người như thế mà. Nếu anh mà là anh trai của em, thì anh sẽ làm thế nào nhé.
    Lần đầu tiên hắn tỏ tình với em, trước cổng nhà em, hắn muốn ôm em, em bảo không được vì người nhà của em đang ra và sẽ nhìn thấy. Nhưng hắn không chịu buông em ra. Và thế là người nhà nhà em ra, hắn quay lại nhìn thấy thế, nhưng hắn bảo với em là "Kệ", rồi hắn cứ vẫn lại không chịu buông em ra. Cho đến khi em của em ra đến tận nơi nói "Chị đi vào nhà đi". Thì lúc đó hắn với chịu buông em ra. Em cảm thấy xấu hổ và xấu hổ vô cùng.
    Nếu anh là anh trai của em, anh sẽ làm thế nào?
  6. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi là mỗi topic 1 ...
  7. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kìa, anh bạn của tôi! Anh đừng đánh giá người vội vàng như thế. Tất cả chúng ta đều là những người có học thức, có trình độ, có địa vị, được mọi người kính trọng. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn sự việc một cách khách quan hơn. Đừng có thích là chọc gậy bánh xe, ăn nói vô căn cứ. Đấy là tôi nói để cho anh biết thế. Tôi chỉ trách anh chàng kia là không biết cách cư xử cho khéo léo. Anh ta là một người có học vị rất cao, hiện giờ anh ta đang theo học tiến sĩ. Nhưng chính bản thân tôi cũng hơi bất ngờ là vì sao anh ta đi nhiều thế, học nhiều thế, mà sao anh ấy lại hành động điên dại như thế.
  8. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ một lúc yêu hai người cả.
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến , em gọi vậy chắc ok hén , em là con gái là 1 , thứ nữa là em không nói vô căn cứ, em cũng không nói anh ấy thế nào, chỉ là qua cách kể của chị thì biểu hiện cư xử của anh ý là " điên " thật như chị nói thôi chứ em chưa hề nói 1 lời nào rằng anh ấy là ng` thiếu học hành.........hay là gì khác. Và thêm nữa là, tình yêu có những lý lẽ riêng của nó nên chị cũng chẳng nên gọi quá lên là anh ấy điên khi chính chị nói yêu anh ấy, đó là ý em muốn nói . Chúc anh chị hạnh phúc với tình yêu của mình .
  10. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    ..... Xin lỗi chị ! Tôi không có ý nói chị yêu 1 lúc 2 người . Thật ra thì ai cũng vậy thôi ..tình cảm con người mà ..hì .. Kể cả con trai bọn em .. có người yêu roài nhưng ra đường vẫn phải đánh mắt ..

Chia sẻ trang này