1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là một thằng điên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kanazawa, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị .Cô em xem lại mình đi . Ế dài dài .Vừa côn đồ vừa chuối hê hê hê
  2. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cái gì mà hê hê. AI cười với nhà anh. Vớ vẩn! Xem lại là xem lại như thế nào? Tôi ghét những người như anh.
    Rất tiếc, rất tiếc! Những điều anh nói lại chẳng bao giờ đúng cả. Thế mới chán chứ! Chán chẳng buồn nói.
    Những người ngu xuẩn nhất bao giờ cũng tưởng mình khôn nhất thiên hạ. Chỉ được cái ăn nói bậy bạ.
  3. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mà tôi nói cho anh biết nhé, tôi không côn đồ, mà tôi chỉ buồn là vì hình như anh chẳng có ai dạy bảo.
  4. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Côn đồ quá em ơi . Em bảo em sinh năm 77 mà em chẳng khác đứa sinh năm 97 là mấy hê hê hê
    Bình tĩnh cô bé ,em còn ế dài nếu ăn nói kiểu này hê hê hê hê hê
  5. mien_song_gio

    mien_song_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, nói một cách nghiêm túc nhé : anh thấy thực sự bất ngờ với những gì cô đã kể về gã bạn trai đó. Anh chưa từng biết một trường hợp nào như vậy....Còn về cái danh chuẩn bị Tiến sĩ của hắn chả là cái quái gì ở đời. Chú ruột hắn là Lương Quốc Dũng đã đạt tới những học hàm, học vị cực cao, chức vị cực to mà còn như vậy - huống hồ cái học vị vớ vẩn lìu tìu đang dang dở như hắn.
    Làm những chuyện như những gì em đã kể.... thể hiện rằng hắn rất không tôn trọng em và mọi người trong gia đình.....cô của em còn ko thể kiềm chế được mà cho hắn cái tát thì anh đây -anh trai em- sẽ cho hắn một phát khiến răng môi lẫn lộn ngay.
    Nên cho hắn vào Recycle Bin rồi delete thêm lần nữa để ko thể recover em à.
    Chiều thứ 7, trả lời thư cho cô bé xong thấy bực bội quá, mất vui.
    Bye
  6. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật điên rồ. Chỗ người ta đang tâm sự mà người khác lại cứ thích vào chọc gậy bánh xe là thế nào nhi? Nói có căn cứ thì ko sao, đằng này lại co cái kiểu ăn ốc nói mò, nói cho sướng mồm. Yêu cầu H2SO4 đi chỗ khác chơi đi nhá. Mất công chủ topic phải trả lời cho nhiễu ra.
    To bạn Kanazawa: Tôi thấy bạn chửi anh chàng đó là điên rồ, ngu xuẩn... tuy hơi nặng lời 1 chút, nhưng có thể thông cảm được. Tôi cho rằng vì bạn ko yêu anh ta nên nguyên cái việc gặp gỡ anh ta, nói chuyện với anh ta đã khiến bạn khó chịu rồi, nên bất cứ hành động nào hơi quá của anh ta cũng làm cho bạn bực mình, thậm chí điên tiết lên. Tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh như bạn, ở bên cạnh người mình ko yêu thì ko thể làm ra cái vẻ mình yêu người đó được. Mỗi lần bên cạnh người ta là 1 sự chịu đựng. Thế nên tôi chia tay chỉ sau 1 tháng nhận lời yêu. Tất nhiên người đó rất buồn, đau khổ nhưng nếu tôi ở bên người đó lâu hơn thì trong 1 tương lai ko xa, tôi sẽ làm khổ ko chỉ anh ta mà còn chính tôi nữa. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bạn nên dứt khoát t/c của mình, nếu thấy ko yêu thì tốt nhất là chia tay. Vì tôi có thể nhận thấy bạn là 1 tuýp người rất độc lập và ko thích dựa dẫm vào người khác, nên cái câu "con gái nên lấy người yêu mình" ko đúng trong trường hợp của bạn đâu.
    Tôi cũng đã đọc topic kia của bạn, như vậy người bạn thực sự yêu là người khác kìa. Sao bạn lại sợ người ta coi thường mình khi biểu lộ t/c với người ta nhỉ? Bạn muốn biến người ta thành cái viên phalê lung linh và ko dám động vào à? Tôi ko cho là như thế đâu. Nếu bạn thể hiện t/c của mình với người đó thì ít ra sau này bạn sẽ ko bao giờ phải băn khoăn là mình đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất trong c/đ này. Làm hết sức mình và hưởng thành quả tốt nhất có thể được. Điều này còn đúng trong TY nữa.
    Tôi ít tuổi hơn bạn, nếu đúng là bạn SN77, nhưng cho tôi gọi bạn là bạn nhé, vì như vậy tôi có thể chia sẻ với bạn nhiều hơn. Mong bạn tỉnh táo và hạnh phúc.
  7. chim_go_kien

    chim_go_kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To: kanazawa
    Vừa mới chúc cô thành công trong chuyện giữa cô và "hắn" xong sang đến trang này lại thấy cô than phiền về hắn vậy cô trả lời cho mọi người biết:
    -Hắn có phải là người mà cô đang kêu gào và than phiền về ở trng này hay không?
    -Nếu đúng vậy thì cô hay là do ma xui quỷ khiến mà cô có quyết dịnh nhận lời yêu hắn?
    -Cô giải thích thế nào về cái vỏ bọc của hắn mà cô đã "cảm" hắn, để rồi khi yêu hắn thì cô lại than trời?
    Mọi người hãy đọc các bài của kanazawa từ trước đến giờ sẽ thấy sự tiền hậu bất nhất của cô này.
    Đúng là vớ vẩn lìu tìu. Chuối hết cỡ mà trong SG gọi là Chanh hỏi chảnh.
  8. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Tiến Sĩ to quá Chắc mình cũng phải kiếm cái "Tiến Sĩ" để loè đời Tâm sự gì mà chan chát, hãi quá, đi ra thôi
  9. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em chưa gặp kiểu tâm sự nào hùng hồn như thế này cả, chị này nhạy cảm quá và nói chung là chẳng biết nhận xét như thế nào? Chỉ sợ bị chửi là ngu...Em chỉ có câu hỏi không biết thế nào là có học theo cách suy nghĩ của chị gái.?
  10. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến của tôi! Nếu anh có lòng nhiệt tình quan tâm tới topic của tôi, anh hãy một lần nữa đọc lại tất cả những gì tôi đã viết trong topic này, nhé, có được không? Tôi đã giải thích rồi mà. Nên tôi không muốn nói lại nữa.
    Tôi quyết định bất cứ một điều gì là do lý trí của tôi, tình cảm của tôi, niềm tin của tôi mách bảo mà. Chẳng có ma xui quỷ khiến nào đâu.
    Vì sao từ bấy lâu nay tôi không nhận định đúng về hắn, để đến khi nhận lời yêu hắn tôi mới phát hiện ra ư? Điều đó đơn giản thôi mà, anh thân mến của em ạ! Em muốn tìm hiểu hắn với tư cách của một người yêu, chứ không phải với tư cách của một người bạn mà. Vì khi chỉ là một người bạn, có rất nhiều những điều ta không thể biết được.
    Nói thực lòng, cách nói của anh làm cho em cảm thấy giận anh vô cùng đấy. Tất cả những gì em đưa lên đây, dù là ở topic này hay topic kia, đều rất nghiêm chỉnh. Vì sao anh lại bảo rằng đó là vớ vẩn??? Anh hãy giải thích hộ em điều này được không?

Chia sẻ trang này