1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là một thằng điên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kanazawa, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chim_go_kien

    chim_go_kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến của tôi! Nếu anh có lòng nhiệt tình quan tâm tới topic của tôi, anh hãy một lần nữa đọc lại tất cả những gì tôi đã viết trong topic này, nhé, có được không? Tôi đã giải thích rồi mà. Nên tôi không muốn nói lại nữa.
    Tôi quyết định bất cứ một điều gì là do lý trí của tôi, tình cảm của tôi, niềm tin của tôi mách bảo mà. Chẳng có ma xui quỷ khiến nào đâu.
    Vì sao từ bấy lâu nay tôi không nhận định đúng về hắn, để đến khi nhận lời yêu hắn tôi mới phát hiện ra ư? Điều đó đơn giản thôi mà, anh thân mến của em ạ! Em muốn tìm hiểu hắn với tư cách của một người yêu, chứ không phải với tư cách của một người bạn mà. Vì khi chỉ là một người bạn, có rất nhiều những điều ta không thể biết được.
    Nói thực lòng, cách nói của anh làm cho em cảm thấy giận anh vô cùng đấy. Tất cả những gì em đưa lên đây, dù là ở topic này hay topic kia, đều rất nghiêm chỉnh. Vì sao anh lại bảo rằng đó là vớ vẩn??? Anh hãy giải thích hộ em điều này được không?
    Rất tiếc là đã làm Em giận!
    Nhưng thôi! Em hãy nhìn vào chính ban thân mình, hãy nghe những gì con tim mình đang muốn nói, hãy nhìn thẳng vào sự thật để thấy rằng Em chưa chuẩn bị gì cả cho tình yêu của em và hắn. Em đừng có nguỵ biện nhiều. Các cụ đã nói "phải biết mình và biết người..." chứ!
  2. vitbauxauxi

    vitbauxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!Em thật tình ko hiểu sao chị lại có thể chấp nhận yêu một người như thế chứ .
    Cách cư xử của anh ta chỉ thể hiện mình là một thằng vô học ,ý lộn - ko có văn hoá -mà thôi .Anh ta giống như "THẰNG mèo mù vớ phải cá rán " đúng nghĩa.
    Bằng cấp chả nói lên được điều gì cả trong khi đã thể hiện bản thân còn thua kẻ vô học.Anh ta có sỗ sàng đến cỡ nào cũng phải thể hiện được phép lịch sự nơi đông người chứ .

  3. Vi_em_yeu_Anh

    Vi_em_yeu_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0


    Đổi tên topic này lại thành : "Em & Anh - 2 người điên..."có lẽ hợp hơn !

  4. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em đọc bài của chị và em thấy cũng bình thường, anh ta cũng ko điên đâu, người đàn ông khi yêu bao giwò chả muốn được ở bên cạnh ngưòi yêu mình, được ôm, được âu yếm lại.... đặc biệt là chị mới nhận lời yêu anh ta, nên tình cảm vẫn còn rất nóng hổi, chứ lâu rồi chắc ko đến mức thế...
    có 1 điển quan trọng em thấy là chị chưa hề yêu anh ta, chị yêu thì chị sẽ thích đuwọc anh ấy lằm thế, dù có thể hơi ngại trước mặt ngưòi nhà, và nếu yêu chị sẽ chả nói anh ta la` một THĂNGD ĐIÊN .. từ đó... ko thể xuất phát từ 1 trái tim đang yêu.. mà thực ra chị nhận lời anh ấy có lẽ như là 1 việc mà chị nghĩ là nên làm và phải làm vào lúc này... chị ơi tình yêu đừng vội vã thế.. ko yêu thì chị sẽ cnàg ngày cnàg khó chịu khi anh ta gần gũi chị, chị nên nói với anh ấy là chị cần thêm thời gian, tạm thời 2 ngưòi ko nên gặp nhau nhiều : chi nói là chị muốn xem chị yêu anh ấy đến mức nào và cả anh ấy nữa, hãy để ít nhất 2 tuần ko gặp nhau đi, xem chị có cảm xúc gì và anh ấy thê nào...
    thôi nhé, em ít tuổi hơn chị nhiều nhưng em cứ mạo muội nói vậy... chúc chị hạnh phúc .. YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU MỘT NGƯỜI DUY NHẤT !!!
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi không có tình cảm thì làm sao mà nhắm mắt làm liều được hả em.Cái thằng này kìm nén lâu nên nó phát cuồng rồi.Nó tưởng rằng em nói lời yêu hắn thì em là của hắn,em đã thuộc về hắn,hắn muốn làm gì thì làm,hắn nghĩ hắn đã chinh phục được em hoặc là em đã bị hắn chinh phục.Dứt khoát với thằng điên này đi,em hãy tỏ thái độ dứt khoát với hắn đi.
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ê thằng zinbabuê,cút về rừng đi,ra đường ăn nói với phụ nữ thế à,không thấy người ta đang bức xúc,người ta đang bực à,sao các người cứ chọc giận cô ấy thế.Vô học
  7. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị mắng một anh trả lời topic của chị là ngu, nên hơi sợ. Đúng, em hiểu cái khác biệt giữa cái có học với cái có văn hoá chứ. Chỉ thấy chị thắc mắc là sao anh ta có học vị tiến sĩ mà cư xử ngu thế nên mới hỏi chị vậy thôi. Với cả em nghĩ chị cũng chẳng yêu thương gì anh ta cả nếu không chị cũng chẳng chửi anh ta thẳm đến như thế. Chốt lại là chị chọn nhầm người thôi. Còn nếu là em thì em chẳng bao giờ nhận lời yêu ai khi chưa hiểu rõ về người đấy cả-----Dù tuổi em có nhỏ hơn chị nhiều
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu à,người ta bức xúc quá thì mới vậy,đây chắc là chuyện vừa thổi vừa xơi.Cộng thêm có mấy thằng vô học trêu chọc người ta làm cho người ta càng lúng túng lên,đúng là bọn phá đám,cả một bọn con trai xúm lại đả kíck cô ấy,không biết xấu hổ.
    Này bà chị ơi.Em biết bà chị đang rất lúng túng và bức xúc vì đã trót xót thương ngỏ lời thương xót cái thằng tiến sỹ vô sỉ kia,không ngờ hắn chuối đến thế,bối rối quá,không biết dứt hắn thế nào đây.Nhưng mà chị tin rằng em đang rất thông cảm với chị ,em cũng thích cái cách chị bày tỏ tình cảm rất mãnh liệt,giá mà người yêu em cũng được như thế,nhưng chị vẫn giữ được bình tĩnh khi đối đáp với mấy thằng xỏ lá kia,chứng tỏ rằng chị là người rất lịch sự (phải nói là có giáo dục),em thì em khùng lên từ lâu rồi,người ta đang bối rối mà chúng nó cứ phá đám làm em cũng tức lây.Còn em đã nói rồi,tình yêu không phải xuất phát từ lý trí(lấy người yêu mình,khiếp chưa lấy nhau nó đã coi như là của nó rồi,được yêu kiểu đó cũng hơi sợ,chắc chị chưa chuẩn bị thôi.Chị hãy kiên nhẫn,thế nào tình yêu cũng đến,chị yên tâm,vẫn có những thằng như em trong xã hội cơ mà.
  9. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điên !
    Đúng ! tôi nhìn thấy một sự ĐIÊN khi đọc topic này . Chán thật ... với bạn Vi_em _yeu_anh !
    ..em yêu anh có nghĩa là nguyện ước
    Cho anh vạn sự tốt lành
    Được lost_miss sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 17/05/2004
  10. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    "Phụ nữ nên lấy người yêu mình?"có thể...
    Nhưng chị có nghĩ rằng chỉ như vậy thôi là không đủ?Với em người mà em trao cả cuộc đời là người em yêu_ yêu em,là người mà em tôn trọng và được mọi người tôn trọng.Cái này quan trọng lắm chị ạ,ít ra thì đối với em,vì nếu một người chồng (hay người yêu cũng vậy thôi),có những hành động thiếu tôn trọng người khác thì cũng chẳng thể nhận được sự tôn trọng ngược lại.Và chị nghĩ xem, cuộc sống gia đình có nhiều khó khăn,đôi khi chỉ bởi ko tôn trọng nhau mà đẫn đến đổ vỡ....Tổn thương mình và người mình yêu thương.
    Nói hết với anh ý chị nhé,nói những gì chị đang suy nghĩ.Nếu yêu chị thật lòng,anh sẽ hiểu và ...chúc chị hạnh phúc......
    Em ít tuổi hơn chị nhiều lắm nhưng em cũng có một người chị,đã lập gia đình...Em cũng đã chứng kiến nhiều sự việc diễn ra trước và sau khi có cái gia đình ấy...Vì thế có lẽ em hiểu được những gì chị viết...Hãy suy nghĩ về những gì em viết chị nhé!!!!!
    Mong chị tìm được hướng đi đúng cho mình.

Chia sẻ trang này